Học sinh lớp 12 tiêm vắc xin: 'Rất nhớ bạn, muốn sớm được đến trường'

Bích Thanh
Bích Thanh
28/10/2021 17:31 GMT+7

Muốn sớm được đến trường là cảm xúc của những học sinh lớp 12 tại TP.HCM trong những ngày tiêm vắc xin phòng Covid-19 .

Học sinh lớp 12 Trường THPT Bùi Thị Xuân(Q.1) tiêm vắc xin để chuẩn bị đến trường

bích thanh

Hôm nay (28.10), TP.HCM triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn bộ học sinh lớp 12 ở các trường THPT trên toàn thành phố.

Nhiều học sinh mong được tiêm vắc xin phòng Covd-19 để có thể đi học trở lại, gặp gỡ thầy cô, bạn bè và tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

Phụ huynh tạm gác chuyện làm ăn đưa con đi tiêm vắc xin Covid-19

Trong lúc ngồi chờ khám sàng lọc tại điểm tiêm chủng ở Trường THCS Minh Đức (Q.1), Nguyễn Duy Bảo, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Bùi Thị Xuân, chia sẻ: “Em thấy rất vui vì chích ngừa xong là chuẩn bị được đi học trở lại. Sắp tới em sẽ được gặp bạn bè và không phải nhìn màn hình nhiều, đau mắt vì học trực tuyến”.

Bác sĩ khám sàng lọc cho học sinh trước sự chứng kiến của phụ huynh

bích thanh

Tương tự, Hà Anh, học sinh lớp 12A15 Trường THPT Bùi Thị Xuân, xúc động nói: “Đây là năm cuối nên chúng em rất muốn đến trường. Em và các bạn rất nhớ nhau. Thời gian vừa rồi, các bạn trong lớp cũng sắp xếp họp nhóm trực tuyến 2 - 3 lần/tuần, mỗi lần khoảng 30 phút vào buổi tối trước khi học bài. Tuy nhiên, em cảm thấy gặp nhau trực tiếp dễ dàng và vui hơn nên chúng em chỉ mong ngày được đi học trở lại".

Học sinh lớp 12 mong sớm được đến trường

bích thanh

Không chỉ riêng học sinh, phụ huynh cũng mong muốn các con sớm được quay trở lại trường để học trực tiếp.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên tại điểm tiêm chủng, anh Nguyễn Văn Tường, phụ huynh của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân, cho biết anh muốn cho con được tiêm chủng sớm để có miễn dịch và có thể an tâm đi học trực tiếp trở lại ngay khi TP.HCM cho phép.

Anh Tường chia sẻ: "Trong thời gian vừa qua, do dịch bệnh mà các bé phải ngừng đến trường, phải học trực tuyến nên cũng gặp những khó khăn nhất định. Chẳng hạn, đường truyền internet không ổn định và sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cũng bị hạn chế nên ảnh hưởng đến hiệu quả học tập.

Do đó, phụ huynh chúng tôi mong muốn các cháu được sớm đến trường. Vả lại năm nay là năm cuối cấp cho nên chuyện đi học rất quan trọng. Học sinh cần học trực tiếp để nắm kỹ bài vở, chuẩn bị cho thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH”.

Còn anh Nguyễn Thanh Bình, phụ huynh của học sinh lớp 12 Trường THPT Trưng Vương (Q.1), kể: “Hết thời gian chờ sau tiêm mà các con vẫn chưa muốn ra về, cố nán lại trong phòng chờ để nói với nhau vài câu. Tôi nhìn thấy hình ảnh đó mà thương các con quá.

Năm lớp 11, học sinh phải làm các bài kiểm tra một cách vội vàng để kết thúc năm học vì dịch bùng phát. Còn năm học cuối của tuổi học trò lẽ ra phải đong đầy kỷ niệm thì gần như hết học kỳ 1, các con phải học trực tuyến ở nhà.

Tôi không chỉ mong các con sớm đi học trở lại để có sự chuẩn bị kiến thức một cách đầy đủ cho kỳ thi cuối tốt nghiệp THPT rồi xét tuyển ĐH. Tôi còn muốn con được gặp thầy cô, bạn bè nhiều nhất có thể để sau này không phải luyến tiếc về tuổi học trò”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.