Học sinh lớp 12 tiêm vắc xin: Phụ huynh thở phào, mong con sớm đi học lại!

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
27/10/2021 17:27 GMT+7

Chiều 27.10, trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho 310 học sinh lớp 12. Đưa các con đến điểm tiêm, những bậc phụ huynh thở phào nhẹ nhõm và mong con sớm được quay trở lại trường.

Gom tiền mua máy tính cho con học online

Ngóng thông tin tiêm vắc xin cho trẻ em thời gian qua, bà Nguyễn Thị Ngọc Thy (ngụ Q.8) vui mừng đưa con gái là Lê Vương Thanh Tú (học sinh lớp 12A1 trường THPT Lương Thế Vinh) đến trường để tiêm vắc xin Covid-19.

Phụ huynh và học sinh được sắp xếp ngồi giãn cách phòng dịch

lê hồng hạnh

Bà Trần Thị Diệu Hương (ngụ Q.6) đưa con đến trường tiêm vắc xin, bà tâm sự rất vui vì con được tiêm vắc xin Covid-19, bà hoàn toàn đồng ý và mong muốn cháu sớm được đến trường

lê hồng hạnh

Bà chia sẻ vì năm nay là năm cuối cấp nên rất đặc biệt không những với con mà còn với phụ huynh. Lo lắng con học online sẽ không đạt hiệu quả cao nên bà mong ngóng cho con sớm được tiêm vắc xin để đi học trở lại.

“Thời gian học online đường truyền bị đứt đoạn, cháu muốn hỏi gì cũng khó vì hỏi riêng thầy cô thì dễ hơn. Với cả cũng mong cho con được đến trường gặp bạn gặp bè”, bà nói.

Ngày 28.10, tất cả quận huyện ở TP.HCM tiêm vắc xin Covid-19 cho học sinh

Nhiều phụ huynh theo sát, hướng dẫn con điền thông tin trước khi tiêm vắc xin

lê hồng hạnh

Bà Thy buôn bán tự do nên thất nghiệp hơn 4 tháng qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà vẫn ở thuê nên khá khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho con và gia đình, bà hạn chế cho các con ra ngoài và xông tinh dầu thường xuyên.

Ngồi bên cạnh mẹ, em Thanh Tú chia sẻ mong muốn được vào trường Đại học Bách Khoa TP.HCM nên tự chủ động tìm hiểu và ôn thi. Vì để tạo môi trường học tập tốt, bà Thy gom tiền mua máy tính bàn cho con gái thuận lợi trong việc học online.

“Mong cho cháu nó đậu đại học, đi học rồi kiếm được việc làm. Mình khổ rồi nên mình mong muốn cho con có cuộc sống tốt hơn, chứ mình không thể lo cho con cả đời được”, bà tâm sự.

Phụ huynh sẽ vào phòng khám sàng lọc cùng với con

lê hồng hạnh

Cùng tâm sự, bà Nguyễn Thị Thanh Phương (ngụ H.Nhà Bè) ngồi đợi con ở sân trường cho biết con trai có năng khiếu Toán và học bồi dưỡng học sinh giỏi, bài vở nhiều nên lo lắng.

Sau khi tiêm xong các em sẽ vào phòng chờ

lê hồng hạnh

Bà Phương cho biết hiện tại con chị chuẩn bị bước vào kỳ thi giữa kỳ nhưng vì tiêm vắc xin nên được dời lại 1 tuần. Cũng giống như bà Thy, nguyện vọng của bà Phương và con trai là thi đậu vào trường Đại học Bách Khoa TP.HCM để tiếp tục con đường học tập.

"Cũng may con học rất nghiêm túc dù học online. Cả nhà tuân thủ 5k, hạn chế ra ngoài để chủ động phòng dịch. Giờ bé được tiêm rồi thì mừng lắm", bà chia sẻ.

Phụ huynh mừng ngủ không được, dậy sớm đưa con đi tiêm vắc xin Covid-19

"Mong cho các cháu nhỏ hơn cũng sớm được tiêm"

Đăng ký ngay khi có thông báo của nhà trường về việc tiêm vắc xin cho trẻ, bà Hồ Thị Hiệp (ngụ Q.7) thấy nhẹ nhõm hẳn khi con đã tiêm xong. Bà Hiệp cho biết gia đình có 5 người nhưng 3 người đã tiêm đầy đủ vắc xin chỉ còn con học lớp 12 và học lớp 7 chưa được tiêm vắc xin nên không khỏi lo lắng.

Bà Hiệp ngồi ghế đá trên sân trường đợi con

lê hồng hạnh

Bà Hiệp làm nội trợ nên hằng ngày đều đưa đón con đi học, gia đình có cả người già nên bà rất kỹ càng trong việc phòng dịch. "Đây là lần đầu tiên từ khi con học online mà bước chân ra ngoài. Đứa lớp 7 mình cũng đăng ký rồi mà đang đợi để được tiêm. Mong là các cháu học sinh nhỏ tuổi hơn cũng sớm được tiêm, các cháu lại được đến trường", bà nói.

Ông Hiệp tâm sự chỉ cần con gái luôn khỏe mạnh học tập tốt là ông vui lắm rồi

lê hồng hạnh

Cũng ngồi đợi con sau khi con đã tiêm vắc xin Covid-19, ông Trương Thanh Long (ngụ Q.4) bày tỏ đã là cha mẹ thì đều mong con được khỏe mạnh, học tập tốt để tự lo được cho tương lai.

Ông cho biết, vì con còn đang lưỡng lự giữa nhiều lựa chọn khác nhau trước ngưỡng cửa đại học nên ông chỉ đốc thúc, tâm sự thêm với con. Tuy nhiên, nếu con quyết định lựa chọn con đường nào thì ông cũng ủng hộ. Ngoài con trai đang học lớp 12 thì ông Long còn có con gái học năm cuối đại học. Ông chia sẻ: "Mình khó khăn bao nhiêu cũng gắng lo cho con học đến nơi đến chốn".

Bà Bùi Minh Tâm (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh, Q.1, TP.HCM) cho biết nhận được thông báo chính thức về việc được chọn làm nơi tổ chức tiêm cho trẻ dưới 18 vào ngày 26.10 và đã gấp rút hoàn thành các khâu chuẩn bị. Cũng trong ngày 26.10, nhà trường đã tổ chức cuộc họp với phụ huynh học sinh và được sự đồng thuận của 100% phụ huynh.

Trường THPT Lương Thế Vinh là một trong những nơi đầu tiên của TP thực hiện việc tiêm vắc xin cho trẻ dưới 18 tuổi.

“Quy trình là phụ huynh cùng vào với các con, rà soát thông tin xong và khám sàng lọc, nghe tư vấn từ phía bác sĩ. Các cháu sẽ vào phòng tiêm cùng với ba mẹ, tiêm xong sẽ vào phòng chờ và thư viện để có thể thoải mái đọc sách báo. Phụ huynh có khu vực ngồi chờ riêng”, bà nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.