Học sinh lớp 12 'cháy' hết mình với bột màu, bóng nước sau lễ tri ân

12/07/2020 12:42 GMT+7

Sau khi kết thúc buổi ' lễ tri ân và ra trường ' của học sinh lớp 12 Trường THPT Marie Curie (Q.3, TP.HCM) là tiết mục 'quẩy' tưng bừng, 'cháy' hết mình bằng bột màu, bóng nước.

Khi hết phần lễ tri ân, đến phần lễ hội, học sinh khối 12 của Trường THPT Marie Curie bắt đầu “cháy” hết mình với những màn nô đùa ném bột màu, bóng nước vào nhau. Những thành viên của mỗi lớp đã chuẩn bị bóng nước và bột màu từ trước và chỉ chờ hiệu lệnh là bắt đầu vui chơi.
Khi nền nhạc sôi động bắt đầu bật lên, hàng trăm học sinh khối lớp 12 dường như được “cháy” hết mình với bạn bè cùng lớp. Nhiều học sinh thích thú khi ném bột màu, bóng nước vào nhau. Đây cũng là một trong những hoạt động trong ngày lễ tri ân và ra trường.

Học sinh lớp 12 Trường Marie Curie (Q.3, TP.HCM) vui chơi tưng bừng trong ngày ra trường

 

Hoạt động vui chơi bằng bóng nước, bột màu diễn ra sôi động sau buổi lễ tri ân của nhiều học sinh lớp 12

Học sinh Trường THPT Marie Curie vui đùa hết mình sau buổi lễ tri ân

Bột màu, bóng nước được các học sinh chuẩn bị từ trước để vui chơi cùng các bạn trong trường

Một học sinh trùm đầu để tránh sự tinh nghịch của các bạn cùng lớp

Nhiều học sinh cho biết cảm thấy rất vui với hoạt động này

Trước đó, vào sáng sớm phụ huynh và học sinh cùng nhau tham dự buổi "lễ tri ân và ra trường" đầy trang trọng

Nguyễn Đăng Khoa (đeo kính), học sinh lớp 12A1,  nhìn lại cảm thấy thời gian 12 năm qua trôi thật nhanh. Hôm nay (12.7) Khoa và nhóm bạn hơi buồn vì khoảng thời gian học ở trường trôi qua quá nhanh. Hôm nay thôi sẽ không còn kỷ niệm nào với lớp, trường và bạn bè cùng lớp nữa.  

Nhóm học sinh nam tranh thủ chụp ảnh cùng nhau

Nhiều học sinh chia sẻ và xem lại những bức ảnh đã chụp được

Chụp ảnh "tự sướng" với nhau tại sân trường

Nhiều phụ huynh bên cạnh con mình trong buổi lễ

"Con gái yêu của mẹ! Hôm nay là ngày ra trường , 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời học sinh. Trường THPT  Marie Curie yêu quý này đã lưu giữ biết bao ký ức đẹp giữa ba và mẹ cách đây 30 năm trước”, chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, phụ huynh học sinh của lớp 12D4 gửi lời đến con trên bảng điện tử của trường

Phụ huynh chụp ảnh kỷ niệm cho con trong ngày ra trường

Hôm nay, trong buổi lễ tri ân, nhiều học sinh cho biết đây là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời học sinh, mãi sau này sẽ không thể nào quên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.