Học sinh cấp 2 xăm hình tập thể: Bắt chước truyện tranh 'Naruto'

24/09/2016 15:20 GMT+7

Nhóm học sinh cấp 2 đi xăm hình tường trình với nhà trường rằng, do thấy đẹp, nên đi xăm biểu tượng Naruto thôi, không nghĩ hậu quả gì.

Trong tường trình với nhà trường, nhóm học sinh ở Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, rủ nhau đi xăm hình ở một studio nói rằng, các em thấy đẹp thì đi xăm chứ không biết "hậu quả gì".

Ngày 23.9, hình ảnh nhóm học sinh cấp 2 ở tỉnh Kon Tum đi xăm hình đăng trên Facebook của Đ.H.N gây xôn xao mạng xã hội với nhiều ý kiến khác nhau. Dù sau đó, hình ảnh và bài viết về việc này trên tài khoản Facebook Đ.H.N bị xóa, nhưng cộng động mạng vẫn chia sẻ và bình luận rất nhiều, trong đó phần lớn là không đồng tình với hành động này.

Sáng 24.9, Văn phòng Sở Giáo dục-đào tạo tỉnh Kon Tum liên lạc với phóng viên Thanh Niên cho biết, đã xác định được nhóm học sinh rủ nhau đi xăm hình, đó là học sinh Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, TP.Kon Tum.

Biểu tượng hình xăm Naruto Ảnh: Facebook của Đ.H.N

Sáng cùng ngày, chúng tôi đến trường này tìm hiểu và được ông Bùi Tấn Phát, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc xác nhận đúng là nhóm học sinh của trường đi xăm hình và gây xôn xao mạng xã hội vài ngày qua.

Ông Phát cho biết, theo tường trình của các em học sinh thì vụ việc xảy ra vào chiều tối 22.9, sau hai tiết học đầu buổi chiều. Theo đó, có nhóm học sinh lớp 8 và 9 rủ nhau đi xăm hình nghệ thuật.

Tuy nhiên, qua lời thuật lại của các em thì chỉ có 5 học sinh nam xăm hình, gồm 3 học sinh lớp 8 và 2 học sinh lớp 9, còn các nữ sinh chỉ tò mò đi xem chứ không xăm hình như các bạn nam.

"Tôi rất buồn, cả đêm không ngủ từ khi nghe thông tin các em rủ nhau đi xăm", ông Phát nói.

Đọc những tường trình của các em học sinh do Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc cung cấp, chúng tôi nhận thấy, tất cả đều cho biểu tượng xăm trên người là của một nhân vật trong một bộ truyện tranh, phim hoạt hình "Naruto" nổi tiếng đang được học sinh rất thích xem.

Một học sinh viết: "… tụi em xăm biểu tượng cho đẹp. Tụi em chỉ thấy đẹp là xăm thôi. Em không nghĩ hậu quả lại lớn như vậy…". Tất cả các em viết tường trình điều có chung suy nghĩ này.

Một đoạn tường thuật của một em học sinh lớp 8 P.A
CẤM HỌC SINH XĂM HÌNH                        

Theo bà Nguyễn Thị Mai Nhi, Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, vụ việc nhà trường phát hiện vào tối 22.9. Vì vậy, ngày 23.9 đã mời phụ huynh và học sinh tham gia xăm hình đến làm việc với Ban giám hiệu.

Theo bà Nhi, hầu hết phụ huynh đều rất buồn khi hay nghe nhà trường thông báo điều này. Còn về đạo đức của nhóm học sinh này đều bình thường như các em học sinh ở trường, trong đó có  một vài em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu thốn đời sống vật chất, tinh thần nhưng không phải đạo đức yếu, kém.

Việc tham gia đi xăm hình của các em chỉ là hành động nhất thời, ham vui. "Nhà trường đã cùng phụ huynh vận động các em đi xóa bỏ hình xăm này", bà Nhi nói. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, nếu các em xăm hình các lãnh tụ hoặc cờ Tổ quốc thì có xóa không?

Sáng 24.9, Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc cũng tổ chức họp và đều thống nhất đưa vào nội quy nhà trường là cấm học sinh xăm hình với bất cứ hình thức nào.

Sự việc xảy ra là vấn đền mới nên Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc đã báo cáo lên Phòng Giáo dục-đào tạo TP.Kon Tum, xin ý kiến chỉ đạo xử lý khéo léo để không ảnh hưởng đến tâm lý học sinh hiện nay. 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.