Học sinh bị đâm tại lớp: 'Nhà trường chưa nắm thông tin'

12/12/2015 14:10 GMT+7

Liên quan đến một học sinh bị đâm tại trường THCS Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình đã yêu cầu nhà trường báo cáo nhưng trường này cho biết "chưa có thông tin chính xác".

Liên quan đến một học sinh bị đâm tại trường THCS Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình đã yêu cầu nhà trường báo cáo nhưng trường này cho biết "chưa có thông tin chính xác".

Em Phạm Trọng Bằng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Ảnh: Văn ĐôngEm Phạm Trọng Bằng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - Ảnh: Văn Đông
Chiều 11.12, em Phạm Trọng Bằng (14 tuổi, lớp trưởng lớp 9A2 của trường trung học cơ sở Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình), người bị đâm thủng bụng vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
Theo chị Vũ Thị Hồng Vân - điều dưỡng viên khoa Ngoại tổng hợp, Bằng bị đâm thủng dạ dày, phải phẫu thuật. Hiện tại em đã tỉnh, nhưng vết thương vẫn còn đau, mệt và choáng.
Bằng kể lại: "Hôm ấy em đi vào lớp, bắt gặp người lạ bê chồng ghế của lớp ra, em hỏi sao anh bê ghế của lớp em ra, thì anh ấy hỏi lại “Mày thích gây gổ với tao phải không?” rồi đấm em. Em lùi lại, người đó tiếp tục xông vào đánh. Anh rút dao hỏi “Mày thích tao đâm không?”. Em bảo “không” nhưng đã bị đâm vào bụng".
“Đến giờ, em vẫn không hiểu mình phạm lỗi gì để bị đâm như vậy?”, Bằng nói.
Chị Phí Thị Tám (tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) là mẹ của Bằng nói trong nước mắt: "Chiều ngày 7.12, tôi nhận được điện thoại của chồng nói con bị đâm ở trường. Lúc đó, tôi xin công ty cho nghỉ nhưng thực lòng vẫn chưa tin, vì cháu Bằng là đứa rất ngoan. Giờ thấy cuộc sống bất trắc quá, chẳng làm gì, ngồi học ở trường cũng bị người ta đến tận nơi đâm".
hoc-sinh-bi-damEm Bằng vô cớ bị đâm thủng bụng đang phải nằm điều trị - Ảnh: Văn Đông
Theo thông tin từ người dân và gia đình em Bằng, người đâm thủng bụng em Phan Trọng Bằng tên là Hồ Huy, hiện đang học lớp 12 tại một trường trung học của thành phố Thái Bình. Sau khi đâm em Bằng, sáng ngày 9.12, đối tượng này đã được gia đình đưa tới cơ quan công an khai báo sự việc.
Phóng viên Thanh Niên đã tìm đến Công an phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình để tìm hiểu thông tin, nhưng một cán bộ ở đây đề nghị lúc khác, vì lý do “lãnh đạo đang đi công tác”.
Tìm về trường trung học cơ sở Kỳ Bá, nơi em Bằng theo học, phóng viên bị bảo vệ trường không cho tác nghiệp. Dù rất nỗ lực liên lạc nhưng Hiệu trưởng nhà trường không bắt máy điện thoại.
bao-luc-hoc-duongTrường THCS Kỳ Bá, nơi học sinh bị người lạ vào tận lớp đâm thủng bụng - Ảnh: Văn Đông
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết, đã chỉ đạo nhà trường, sau khi em Bằng xuất viện, sẽ bố trí giáo viên dạy bù, dạy đủ cho em tất cả các kiến thức trống trong thời gian em phải nằm viện. "Gia đình có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng văn hóa trong thời gian em này phải lưu lại bệnh viện để điều trị”, ông Bắc khẳng định.
Ông Bắc cho biết: "Đã cho người xuống trường trung học cơ sở Kỳ Bá yêu cầu báo cáo, nhưng nhà trường chưa nắm được thông tin chính xác về vụ việc".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.