Hoàng Thùy Linh: Nếu sai lầm thì phải trả giá

03/07/2016 14:05 GMT+7

Gặp Hoàng Thùy Linh vào một buổi chiều Sài Gòn dịu mát, tại quán cà phê trong khu căn hộ cô ở. Vẫn thế, nhiều lời nhưng sâu sắc. Và câu chuyện cứ dài ra như một quá trình thăng trầm của một nghệ sĩ trẻ trong suốt nhiều năm: Thành công, sai lầm và đối mặt với nó để xây dựng một 'đế chế' của riêng mình, sống cuộc đời của mình.

Tôi không quá mệt mỏi về tương lai
Tôi biết ai đang yêu thương mình, ai chung đường, ai giúp đỡ mình. Tôi không nhìn về quá khứ nhưng cũng không quá mệt mỏi về tương lai
Khá đắt sô ở VN nên có vẻ như bạn không mặn mà với việc chạy sô hải ngoại trong khi nhiều ca sĩ trong nước vẫn lưu diễn thường xuyên?
Cũng tại vì công việc ở VN quá nhiều rồi, mỗi lần bay nước ngoài thời gian rất dài, di chuyển chiếm hết thời gian nên tôi không thích lắm. Tôi vốn là người thích cân bằng trong cuộc sống nên tôi thường chỉ nhận sô nước ngoài khi vừa đi du lịch vừa diễn. Tôi không thích lệ thuộc vào chuyện chạy sô quá nhiều. Nó làm cho mình mài mòn hết tinh thần, dễ mất cảm xúc. Khi lên sân khấu cứ hát như một cái máy, không còn hồi hộp một chút, lo lắng một chút, mất cảm xúc thì dần dần cảm thấy chán. Có thời gian tôi bị như vậy nên hiện tại tôi không để quá cái gì, dễ làm mình hoang mang. Công việc với tôi phải cần cảm xúc. Có đạt được bao nhiêu thành công mà sống không cảm xúc thì không ý nghĩa gì cả. Làm nghệ thuật thì cảm xúc nó nuôi dưỡng nhiều thứ.
Nói thế kiếm tiền không quan trọng với bạn à?
Luôn có một sự quan trọng nhất định chứ, nhưng với tôi phải vui và hạnh phúc mới được. Nếu nghiêng quá về đồng tiền thì sẽ ngột ngạt, mệt mỏi. Cuộc sống này còn nhiều điều ý nghĩa hơn tiền. Tôi thích một sự cân bằng để mình không mê muội, không chạy quá theo bất cứ điều gì, không quá tham lam, kỳ vọng về một điều gì đó. Mình có thể kém người này một chút về tiền, hoặc kém về một điều gì khác, chỉ cần tinh thần thoải mái, vui vẻ thì chả có gì phải lo lắng. Trong suốt nhiều năm tôi luôn muốn trưởng thành từ bên trong, hiểu mình muốn gì. Ai rồi cũng có điểm bắt đầu vầ kết thúc. Tôi biết ai đang yêu thương mình, ai chung đường, ai giúp đỡ mình. Tôi không nhìn về quá khứ nhưng cũng không quá mệt mỏi về tương lai. Thường tôi gò bó khi tiếp xúc với những người có suy nghĩ khác biệt với mình, quá tham vọng. Không thích ở cạnh họ để làm cuộc sống của mình nó biến đổi, thăng trầm. Nếu họ quá thiên về vật chất hay quá bi lụy về tình cảm thì tôi cảm thấy mệt theo suy nghĩ của họ.
Ảnh: Rin Tran
Vừa tung ra MV mới đầu tư kỹ lưỡng và tạo sự ấn tượng, với bạn hình như mỗi lần “làm mới” là một lần phải khắt khe với bản thân hơn - hay thật ra đó là chuyện dễ dàng thôi vì bạn nghĩ mình sẵn có cả tài và sắc?
Cái quan trọng nhất là tôi luôn muốn làm điều tốt hơn ngày hôm qua. Làm show, đóng phim hay MV thật ra rất dễ dàng với tôi. Nhưng vì dễ dàng nên tôi phải khắt khe với bản thân mình để không phụ sự kỳ vọng của khán giả dành cho mình. Còn những người không thích tôi thì không cần họ yêu quý nhưng ít nhất họ phải tôn trọng mình là được. Trong suốt quá trình từng ấy năm tôi luôn làm việc một cách miệt mài vì danh dự, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người yêu thương tôi, chứ không cần sự nổi trội, háo thắng kiểu trẻ con.
Khắt khe với bản thân cũng đồng nghĩa với việc bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho mình đúng không?
Tôi luôn phải đối mặt với sự lựa chọn. Và lựa chọn đó sẽ mang đến sự thành công hay thất bại. Tôi có thể chọn đầu tư tiền bạc vào một sản phẩm hay để dành mua một căn nhà. Vấn đề đó làm mình đau đầu chứ! Nhưng tôi luôn trong tư thế tìm những điểm sáng trong cuộc sống để hạnh phúc và công việc cũng vậy thôi. Cũng có lúc tôi kiểm điểm, chì chiết bản thân, với sự lựa chọn của mình. Nhưng cũng sẽ bước qua ngay lập tức để mình phát triển hơn.
Nhưng nhìn lại từng ấy năm, phong cách của bạn vẫn không thay đổi, luôn là những vũ đạo, hình ảnh nóng bỏng, có bao giờ bạn cảm thấy chán với chính mình?
Thật ra đó là đam mê rồi. Tôi không bao giờ chê trách một người nào đó vì đam mê của họ. Hiểu được thế mạnh của bản thân là điều đáng ngưỡng mộ. Tôi có thể làm mới trong khuôn khổ của mình chứ không biến đổi hoàn toàn, nó còn phụ thuộc vào mong muốn của bản thân vào giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Cũng như tôi không bao giờ nhìn vào thứ người khác làm, người khác giỏi vì đó không phải là của tôi. Mỗi một lứa tuổi người phụ nữ cần đạt được một điều gì đó. Bay một chặng đường dài phải hạ cánh chứ. Tôi thích sống hết mình với tuổi trẻ để không nuối tiếc điều gì. Nếu đã từng không sống hết mình trong hiện tại thì sẽ dễ bị nổi loạn sau này lắm.
Ảnh: Lê Thiện Viễn
Mỗi người đều có một “đế chế” riêng !
Nói chuyện với bạn luôn nhận thấy một sự sâu sắc, già... trong suy nghĩ. Người yêu bạn có bao giờ cảm thấy nhức đầu vì sự sâu sắc và nói hơi nhiều... của bạn không?
Với những người hiểu thì tôi không cần nói nhiều. Thỉnh thoảng chỉ nói một câu và dừng lại ngay lập tức vì đàn ông không thích phụ nữ nói nhiều. Tôi không muốn mình là người đàn bà lắm mồm. Nói nhiều khiến mình giảm giá trị đi và đàn ông sẽ cảm thấy phiền lắm. Trong cuộc sống giữa 2 người khác giới không bao giờ giống nhau. Đừng bao giờ đào tạo một người đàn ông giống mình - một người đàn bà. Chẳng hạn tôi cần sự chung thủy, thỉnh thoảng tôi chỉ nói một vài câu và anh nên biết giới hạn, nếu phá vỡ giới hạn thì anh sẽ tự biết mình mất những gì.
Nghe có vẻ bạn rất nghiêm khắc với người đàn ông của mình nhỉ?
Những gì mà tôi dành cho họ thì tôi xứng đáng được đối xử nghiêm khắc với họ mà! Và họ cũng được phép nghiêm khắc với tôi vì họ cũng đã vì tôi, hy sinh cho tôi. Khi tôi đang có một người để yêu, tôi sẽ không nhìn sang người khác. Cũng như có một sự nghiệp tôi sẽ không so sánh với người khác. Vì mỗi người đều có một “đế chế” riêng, một hạnh phúc riêng để sống cuộc đời mình, không phải vay mượn của ai mà do mình xây nên.
Vậy trong “đế chế” đó của bạn người đàn ông quan trọng thế nào?
Tôi có người yêu thì sẽ phân định công việc và tình yêu. Không bao giờ bỏ hết sự nghiệp để chạy theo một người đàn ông và ngược lại. Tôi phải giữ sự nghiệp, luôn phát triển để có sức hút với người đàn ông. Nhưng có một điều chắc chắn là đứng trước đàn ông tôi chưa bao giờ tỏ ra giỏi giang mà cần sự che chở. Đối với đàn ông mà tôi đã quyết định là tương lai của mình thì cứ để họ chứng tỏ đi, chứ mình đừng đi chứng tỏ với họ làm gì vì đơn giản mình là phụ nữ.

tin liên quan

Vĩnh Thụy: 'Hoàng Thùy Linh rất nóng bỏng'
Dù khá lúng túng khi được hỏi về chuyện tình cảm nhưng chia sẻ về 'bạn gái tin đồn' Hoàng Thùy Linh, Vĩnh Thụy thừa nhận đây là một cô gái rất nóng bỏng.
Riêng tư một chút nhé: Bạn và Vĩnh Thụy đang yêu nhau?
Tôi không thể trả lời điều này được. Đồng ý là làm trong ngành giải trí nên được nhiều người quan tâm đến mình và họ quan tâm như thế cũng không có gì sai. Nhưng việc tôi có chia sẻ hay không thì đó là quyền lựa chọn của tôi. Nếu tôi hạnh phúc thì không giấu rồi nhưng cũng không phải la toáng lên cho mọi người biết. Đó là cách tôi bảo vệ cuộc sống riêng. Bản thân tôi muốn giữ một số thứ riêng cho mình. Cả bạn thân nhiều khi tôi cũng không nói ra. Mình biết thôi, muốn có khoảng không gian riêng để không bị đánh giá, không bị bới móc. “Đó mới yêu nhau thế này, mới khoe khoang thế này… giờ lại ra thế này...”. Nên bản thân tôi sống bớt bớt cái miệng lại. Cuộc sống của mình mình lo đã. Những ai đang yêu quý tôi đều biết sự thật và đều muốn tôi hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ chọn cách la lên rằng mình đang hạnh phúc từ công việc, chuyện tình cảm, gia đình. Vì đó là điều rất thiêng liêng với tôi.
Cảm giác bạn luôn né tránh khi bị hỏi chuyện tình cảm nhỉ?
Tôi muốn nói để hiểu về quan điểm, tư duy của tôi thôi. Nếu né tránh, ngay từ đầu tôi đã nói trước với chị là đừng hỏi chuyện tình cảm. Còn chị hỏi thì tôi sẽ trả lời để làm sao thể hiện, nói lên đúng con người tôi nhất chứ không cần ai đó hài lòng về câu trả lời đó. Khi phản ánh đúng con người mình thì sự yêu ghét mới thật. Bạn thích hay ghét tôi thì là chuyện của bạn vì tôi là như vậy rồi.
Không thừa nhận cũng không phủ nhận, vậy việc bạn đăng hình với “bạn trai tin đồn” trên trang cá nhân có thể hiểu là sự ngầm…thừa nhận không?
Bạn bè thì đã sao, tôi vẫn có những người bạn và không thanh minh về điều này làm gì. Tại sao tôi phải xa cách họ, chụp ảnh là chuyện bình thường với nhau mà! Thụy và những người bạn của tôi đều có năng lượng tích cực, vui vẻ, lạc quan. Tôi thích những người bạn như vậy và tôi thân với họ.
Có cảm giác Hoàng Thùy Linh luôn khéo léo trong cách ứng xử, không chỉ là trong chuyện tình cảm, mà kể cả với những bình luận (comment) “soi lại” chuyện quá khứ của mình trên trang cá nhân?
Khi bạn đạt được một chút thành công thì có thể nói lại về thất bại của mình mà. Tôi đã chiến đấu thế nào để bảo vệ lòng tự trọng và danh dự của bản thân trong suốt nhiều năm qua. Tôi nói để bảo vệ cho những người yêu thương và fan của mình chứ không phải chỉ vì chính tôi. Tôi không muốn né tránh điều gì cả và cũng không muốn fan của mình né tránh giúp vì bản thân tôi đã đối diện với quá khứ lâu rồi. Chuyện của tôi thì tôi có cách để đối mặt. Tôi không cần phải cáu gắt lên khi ai đó chạm… đến mà phải cư xử có văn hóa. Người nào càng không có văn hóa thì tôi càng cần đối xử văn hóa với họ để thấy sự khác biệt. Tôi nói gì sẽ thể hiện tư duy, con người của tôi. Tôi luôn nhìn ra hậu quả của việc mình làm. Nếu sai lầm thì phải trả giá. Cứ thẳng thắn với nhau để đơn giản mọi thứ. Nói thẳng nói thật trong môi trường có văn hóa sẽ tốt hơn là lên gân, cáu lên mà!
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.