Hoàng Anh Gia Lai gây ấn tượng vượt qua chủ nhà U.17 PVF

20/09/2020 21:24 GMT+7

Sau lượt đầu thi đấu chật vật chỉ có 1 điểm nhờ trận hòa may mắn ở phút bù giờ, chiều nay U.17 Hoàng Anh Gia Lai đã bất ngờ chơi ấn tượng để hạ gục chủ nhà PVF ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết giải U.17 quốc gia Cúp Next Media

Hoàng Anh Gia Lai có vẻ đang trình diễn 2 bộ mặt khác nhau. Nếu trận ra quân họ liên tục bị Đồng Tháp dẫn trước và rất khó nhọc để rượt đuổi tỉ số cầm hòa 2-2 nhờ bàn thắng của đội trưởng Trần Hữu Đăng (10) ở phút bù giờ, thì chiều nay trước chủ nhà PVF có rất nhiều lợi thế sân bãi cũng như đã có 3 điểm ‘lận lưng’, các đàn em Công Phượng, Xuân Trường lại bất ngờ chơi hay hơn mong đợi.
Với lối đá tấn công mạch lạc và nhũng pha ban bật khéo léo, có lẽ nhờ được chơi trên mặt sân tốt (không phải sân 2 của ngày đầu) nên các cầu thủ phố núi phô diễn kỹ thuật rất ‘ngọt’ bằng sức ép liên tục về khuôn thành PVF. Tinh thần mạnh me, quyết tâm cao cộng với cách chơi nhịp nhàng nên chuyện gì đến cũng phải đến. Chính đội trưởng Trần Hữu Đăng (10) lại là người hùng khi tung cú sút cực căng vào góc cao ghi bàn ở cuối hiệp 1.
Bàn thắng vừa đủ này đã làm sụp đổ ý chí của PVF khi chủ nhà dù có vùng lên gây nhiều sóng gió bằng những pha hãm thành ở hiệp 2, nhưng các học trò của HLV Đinh Thế Nam vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công hệt như trận đầu thắng chật vật Thanh Hóa ở ngày khai mạc. Liên tục bóng cứ rót từ 2 biên hoặc chuyền sâu vào vòng 16m 50 nhưng thiếu hẳn các cá nhân đủ sức gây đột biến. Suốt trận, PVF phối hợp khá lúng túng thiếu đường nét nên không thể tìm được cơ hội gỡ hòa.

Ninh Đình Nguyên (7, HAGL) đi bóng trước PVF

VFF

Trước đó tính chất quan trọng của trận đấu giữa 2 đội bị hòa phút cuối và thua trận đầu đã tạo ra ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của các cầu thủ trẻ Đồng Tháp và Thanh Hóa. Dù cả 2 đội đều rất quyết tâm tổ chức tấn công để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể chiếm lĩnh thế trận khi các cầu thủ vẫn thiếu sự mạnh dạn trong các pha dâng cao gây sức ép. Tuy nhiên thế trận giằng co này cũng được Đồng Tháp phá vỡ khi tiền đạo Nhân Nghĩa (19) dứt điểm cận thành mở tỉ số 1-0.
Nhưng cũng giống như trận hòa Hoàng Anh Gia Lai, ghi bàn xong không biết giữ trái lại cuối trận có biểu hiện xuống sức khiến cho thầy trò HLV Đinh Huỳnh Trí đã trả giá bằng 2 bàn thua ngược ở những phút cuối trận. Đầu tiên là tình huống tổ chức phòng ngự thiếu chặt chẽ trước pha chuyền dài từ khu giữa sân của Thanh Hóa, tạo cơ hội cho Lại Văn Tú (20) dứt điểm trong thế thoải mái, gỡ hòa 1-1 cho nhà Đương kim vô địch. Tiếp đó là sai sót của thủ thành Thế Văn trong pha dâng cao tranh chấp bóng bổng ở phút 88, tạo cơ hội cho cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Nguyễn Ngọc Giang (24) bật cao đánh đầu, mang về chiến thắng 2-1 cho Thanh Hóa.

Nhân Nghĩa (19) ghi bàn dẫn trước cho Đồng Tháp

VFF

Nhưng Thanh Hóa đã lấy lại niềm vui bằng 2 bàn thắng cuối trận

VFF

Như vậy sau 2 lượt thứ tự xếp hạng của các đội sau 2 lượt: 1/ Hoàng Anh Gia Lai: 4 điểm, 2/ PVF: 3 điểm, 3/ Thanh Hóa; 3 điểm và 4/ Đồng Tháp:1 điểm. Với tình hình này lượt cuối chiều 22.9 đá cùng giờ giữa PVF- Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai- Thanh Hóa đều rất gay go khi cả 4 đội đều có hy vọng vào bán kết và cũng đều có thể bị loại. Thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh lợi thế nhất khi chỉ cần hòa, trong khi 3 đội kia đều buộc phải thắng mới có hy vọng. Chiều mai sẽ diễn ra lượt trận thứ 2 bảng B giữa U.17 Sài Gòn FC gặp học viện Nutifood và Phú Yên gặp SLNA.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.