Hoàn cảnh khốn khó của một cô giáo

06/09/2022 20:32 GMT+7

Mắc căn bệnh phải cung cấp tiểu cầu và máu cho cơ thể suốt đời, cô giáo từng 25 năm giúp biết bao thế hệ học sinh thành tài giờ không còn đủ sức kéo dài sự sống bởi hoàn cảnh quá ngặt nghèo .

Đó là cô Nguyễn Thị Bích Thủy (46 tuổi, ngụ ấp 8, xã Long Trị, TX.Long Mỹ, Hậu Giang). Cô Thủy là giáo viên tiếng Anh tại Trường THCS Long Trị. Sau 25 năm công tác, mới đây, cô xin tạm nghỉ dạy vì căn bệnh suy tủy xương vô căn, không cho phép cô đứng vững trên bục giảng để tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Em Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (12 tuổi, con cô Thủy) thường trực chăm sóc cho mẹ

THANH DUY

Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi gặp cô Thủy trong căn nhà tôn tạm bợ. Cơ thể cô tiều tụy nằm co ro trên giường bệnh mà một góc đã dành để thuốc thang. Gắng gượng dậy để trò chuyện, cô Thủy nói 4 tháng qua cô sụt hơn 8 kg. Hầu như cô không còn đi lại được, vì cứ di chuyển là sưng phù hai bàn chân. Cô Thủy buồn bã nói: “Bác sĩ nói bệnh này phải bổ sung tiểu cầu và máu suốt đời do cơ thể không thể tự sản sinh được nữa. Trước đây tôi đã 6 lần hiến máu tình nguyện cứu người, giờ lại thiếu máu để cứu lấy chính mình”.

Việc điều trị rất tốn kém và lâu dài, trải qua nhiều lộ trình với hàng trăm triệu đồng. Hiện, mỗi tuần cô Thủy mất hơn 3 ngày lên TP.Cần Thơ điều trị, mỗi lần đi tốn hơn 3 triệu đồng tiền thuê xe, mua vật phẩm y tế (đã trừ bảo hiểm). Song mỗi lần điều trị cũng chỉ mang tính tạm thời, vô tiểu cầu và máu xong rồi về, khi mệt lại lên chứ không thể hết hẳn.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ cô Nguyễn Thị Bích Thủy; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cô trong thời gian sớm nhất.

Hóa đơn viện phí cứ thế dày hơn và chưa dừng lại, nhưng kinh tế gia đình đã thật sự kiệt quệ. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình là từ thầy giáo Nguyễn Ngọc Vẹn (45 tuổi, chồng cô Thủy) không đủ để lo bệnh tình cho vợ và việc ăn học của đứa con gái nhỏ chuẩn bị vào lớp 7. “Chúng tôi dạy chung trường. Biết vợ tôi bệnh nặng, các đồng nghiệp, bạn bè, học sinh cũng thường xuyên tới thăm hỏi và giúp đỡ. Ngặt nỗi tiền viện phí quá nhiều vì cuộc điều trị quá dài, tới đây tôi không biết phải làm sao để cứu vợ nữa”, thầy Vẹn nói trong sự bế tắc.

Thầy Nguyễn Văn Nhâm, Hiệu trưởng Trường THCS Long Trị, cho biết cô Thủy là một giáo viên có nhân cách tốt, tâm huyết với nghề giáo, đạt nhiều thành tích hướng dẫn học sinh tham gia hùng biện tiếng Anh, thi học sinh giỏi. Ngoài bệnh tật, hoàn cảnh gia đình cô Thủy hiện cũng rất khó khăn. Mới đây các thầy cô trong trường đã hỗ trợ cất lại căn nhà tiền chế bị sập do giông bão vừa qua cho cô Thủy, để cô có điều kiện tốt hơn trong lúc chữa bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.