Hoài Linh, Đại Nghĩa, Huỳnh Lập đồng loạt giả gái trong phim ‘Mến Gái Miền Tây’

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
04/03/2022 09:31 GMT+7

Dự kiến khởi chiếu ngày 25.3, đoàn phim Mến Gái Miền Tây vừa giới thiệu trailer, hé lộ chân thực cuộc sống đầy màu sắc, nhiều niềm vui nhưng cũng chan chứa nỗi buồn của những người phụ nữ “khác biệt”.

Lấy bối cảnh miền Tây Nam bộ nên từ những hình ảnh đầu tiên của trailer, khán giả đã được sống với không gian sông nước rất đặc trưng. Trong không khí thân thuộc đó, dàn diễn viên xuất hiện ấn tượng, tung hứng nhịp nhàng để vẽ lên bức tranh nhiều màu sắc, từ những gam màu trầm buồn đến những màu sắc tràn đầy năng lượng. Đó cũng chính là tinh thần của bộ phim Mến Gái Miền Tây, có bi có hài, có nước mắt nụ cười nhưng trên hết vẫn là sự lạc quan, yêu đời của những con người khác biệt.

Trailer phim Mến Gái Miền Tây

ĐPCC

Với thời lượng trailer dài hơn 2 phút, hình ảnh gánh lô tô miền Tây được thể hiện chân thực và đầy màu sắc với không khí rực rỡ, sôi nổi qua những màn biểu diễn tưng bừng, hấp dẫn của gánh hát Hương Mùa Thu, bóng dáng tha thướt của những cô đào hát lô tô hay màn đối đáp cực lanh, cực hài hước phía sau sân khấu. Tuy Hương Mùa Thu là một tập thể gánh hát có nhiều gương mặt, nhưng cái hay là nhân vật nào cũng được xây dựng tỉ mẩn, chăm chút từ tạo hình, lời thoại, khiến ai cũng bật lên được màu sắc, cá tính riêng.

Những nhân vật này tề tựu với nhau để được sống với đam mê, sống với con người thật. Ẩn sau ánh đèn màu, lồng cầu quay, tiếng nhạc cung đàn, những lời kêu số là ước mơ, khát vọng của bao con người “khác biệt”. Khai thác số phận éo le của những con người mang kiếp sống “bóng gió” nhưng Mến Gái Miền Tây không u uất, buồn thảm, bi kịch mà vẫn mang không khí rực rỡ, tưng bừng, đầy màu sắc. Dù cuộc đời chịu nhiều điều tiếng, áp lực, nhưng những nhân vật trong phim luôn tích cực, thẳng thắn, mạnh mẽ đối diện với sóng gió để được sống thật với chính mình.

Hoài Linh giả gái trong phim Mến Gái Miền Tây

ĐPCC

“Thánh chửi” Mến từng gây sốt trong web drama Ghe Bẹo Ghẹo Ai giờ đây đã chiếm sóng màn ảnh rộng Mến Gái Miền Tây, khả năng ứng đối vẫn khiến dân tình “chóng mặt”. Trong web drama Ghe Bẹo Ghẹo Ai gây sốt năm 2019, Võ Đăng Khoa đã khiến khán giả không thể nào quên với hình ảnh chị Mến hào sảng, xởi lởi đúng chất người miền Tây, nhưng mỗi khi gặp chuyện bất bình chị sẵn sàng hóa thân thành “thánh chửi” với khả năng ngôn ngữ sắc bén, đầy linh hoạt. Và qua trailer Mến Gái Miền Tây, khán giả có dịp gặp lại chị Mến “thánh chửi” với khả năng ứng đối vẫn hoạt bát như xưa, khiến người xem vừa thích thú nhưng cũng không tránh khỏi cơn “chóng mặt”.

Trailer hé lộ bài diễn thuyết được chị Mến trình bày, khuyên ngăn một cô gái không giật chồng người khác - vấn đề khá nhức nhối, gây phẫn nộ trong cuộc sống hiện đại. Có lẽ chuyện này chạm đúng nỗi bức xúc của chị Mến nên chị không ngại thể hiện khả năng ở ngay giữa chợ. Dù phân đoạn này trong trailer chỉ kéo dài vài giây nhưng khiến người xem hả lòng hả dạ. Nói thôi chưa đủ, chị Mến còn vận dụng cả ngôn ngữ cơ thể, phối hợp tay chân nhịp nhàng để phần thể hiện thêm thuyết phục. Phần thể hiện này càng khắc họa rõ nét tính cách của chị Mến (Võ Đăng Khoa) - một người thuộc giới tính thứ ba, tính tình thẳng thắn, nghĩa hiệp, giàu tình cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tiếp nối web drama đã rất thành công, chắc chắn Võ Đăng Khoa sẽ tiếp tục chiếm cảm tình khán giả qua hình ảnh người phụ nữ miền Tây trên màn ảnh rộng trong bộ phim Mến Gái Miền Tây này.

Ngoài ba diễn viên chính trẻ trung, dẫn dắt cốt truyện chính là Võ Đăng Khoa, Anh Tú, Phạm Hoàng Nguyên; Mến Gái Miền Tây còn khiến khán giả hào hứng với dàn diễn viên phụ đặc sắc. Những diễn viên gạo cội (Kim Xuân, Hoài Linh, Đại Nghĩa, Lê Giang), kết hợp với dàn diễn viên tài năng trẻ (Huỳnh Lập, Ngọc Phước, nhóm hài Susu) hứa hẹn tạo nên những mảng màu đặc biệt, tạo tiếng cười sảng khoái nhưng cũng xây dựng nên những câu chuyện rất “đời”, rất “miền Tây”.

Cảnh trong phim Mến Gái Miền Tây

ĐPCC

Trong trailer, các nhân vật phụ được giới thiệu thoáng qua nhưng tạo được ấn tượng với khán giả. Kim Xuân vào vai người mẹ ra sức ngăn cản con trai mình khi đang vướng vào mối tình “bóng gió”. Hoài Linh và Đại Nghĩa tạo hình giả gái, hứa hẹn mang theo những uẩn ức về cuộc đời giới tính thứ ba. Lê Giang trở thành cô giáo trung niên nhưng vẫn được các nam sinh tỏ tình tới tấp. Huỳnh Lập gây bất ngờ khi hé lộ quãng đời học sinh bị bạo lực học đường chỉ vì mang giới tính khác bình thường. Tất cả tung hứng nhịp nhàng trong Mến Gái Miền Tây để vẽ lên bức tranh nhiều màu sắc, có gam màu trầm buồn, uất ức của những người mang giới tính thứ ba ở mảnh đất miền Tây Nam bộ nhưng cũng có màu sắc trẻ trung, vui vẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.