Họa Mi nói về khoảng thời gian định cư nước ngoài: Tôi buồn nhiều hơn vui

05/04/2023 08:21 GMT+7

Trong khoảng thời gian xa xứ, danh ca Họa Mi luôn nhớ về quê hương, gia đình và mong có được ngày đoàn tụ.

Họa Mi nói về khoảng thời gian định cư nước ngoài: Tôi buồn nhiều hơn vui  - Ảnh 1.

Danh ca Họa Mi từng đau xót khi xa quê định cư xứ người

BTC

Trong chương trình Chân dung cuộc tình (dự kiến lên sóng lúc 21 giờ ngày 5.4 trên kênh THVL1), danh ca Họa Mi nghẹn ngào nhắc về khoảng thời nơi đất khách quê người. Bà kể khi đó, trong lòng không nguôi nỗi nhớ dành cho quê hương, gia đình và người thân. Thậm chí, nữ danh ca từng nghĩ rằng cơ hội được hội ngộ là mong manh.

“Đau xót lắm. Khi tôi bắt đầu sinh sống ở nước ngoài thì nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Nỗi nhớ luôn đong đầy bởi tôi sống một mình, không được gần gia đình. Tôi luôn mong mỏi và chờ đợi những điều tốt đẹp đến để được đoàn tụ”, Họa Mi xúc động kể.

Họa Mi nói về khoảng thời gian định cư nước ngoài: Tôi buồn nhiều hơn vui  - Ảnh 2.

Danh ca Họa Mi có cuộc sống bình yên, giản dị ở hiện tại. Bà thỉnh thoảng góp mặt trong một số chương trình với vai trò giám khảo

BTC

Danh ca Họa Mi quan niệm mỗi người đều có một số phận, định mệnh riêng. Với riêng bà khi ấy, hạnh phúc là thứ mong manh. Giọng ca Em đi rồi tâm sự: “Định mệnh luôn thay đổi theo từng giai đoạn, đưa con người đi qua những chặng đường khác nhau. Với tôi, chặng đường ngày xưa đã qua, và cuối cùng định mệnh lại cho ta tái ngộ, đoàn viên nhưng vẫn chưa chắc cuộc đời đã hạnh phúc và đầy đủ”.

Sự xa cách ảnh hưởng đến cuộc đời của danh ca Họa Mi và cả phong cách biểu diễn của bà trên sân khấu. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1955 bày tỏ thêm: “Giọng hát, tâm tư tình cảm của tôi bị ảnh hưởng trong từng giai đoạn. Hạnh phúc hát khác, chia lìa hát khác. Mỗi chặng đường của tôi đều có một cảm xúc khi thể hiện các ca khúc".

Họa Mi nói về khoảng thời gian định cư nước ngoài: Tôi buồn nhiều hơn vui  - Ảnh 3.

Quang Hà tuyệt đối tin tưởng vào đối phương nếu phải yêu xa

BTC

Với chủ đề Tình xa, Quang Hà cho rằng trong cuộc sống hiện nay, nếu có nhớ nhung ai đó thì chỉ cần nhắn tin hay gọi điện. Anh thừa nhận bản thân là người đa sầu, đa cảm nên vẫn có những nỗi nhớ, nỗi khắc khoải chờ đợi khi mình nhắn tin mà lại không nhận được tin nhắn trả lời của đối phương". "Sự chờ đợi ấy càng kéo dài bao nhiêu lại càng thổn thức bấy nhiêu”, Quang Hà cho hay.

Khoảng cách xa nhất của một mối tình mà Quang Hà từng trải qua là Hà Nội - TP.HCM. “Ngày xưa là quá xa nhưng với tôi là điều hết sức bình thường, không đến nỗi phải nhớ nhung cồn cào ngay lập tức bay đến để gặp là không có. Nỗi nhớ ấy cũng chỉ chớp nhoáng một ngày, hai ngày vì lịch hoạt động của tôi có điều kiện để bay đi bay lại giữa hai nơi. Cho nên nỗi nhớ nhau trong thời gian ấy có thể tạm chịu đựng được”, Quang Hà bày tỏ.

Quang Hà không sợ chuyện “xa mặt cách lòng". Theo quan điểm của nam ca sĩ, nếu có lòng tin thì dù có xa xôi cách trở cũng đều vượt qua được. Ngược lại, nếu ở gần nhau mà đã hết tình cảm thì có gần đến mấy cũng hết. Ngoài ra, Quang Hà còn nghĩ yêu xa là một thử thách và thước đo xem tình yêu ấy có đủ chín muồi hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.