Hoa khôi sinh viên Hà Nội sợ thị phi bủa vây, dân mạng 'ném đá'

11/10/2016 11:11 GMT+7

'Nếu để chọn người đẹp nhất, BTC chỉ cần một buổi. Vậy nên, người trở thành hoa khôi sau 2 tháng tranh tài không chỉ có gương mặt xinh mà còn cần thân thiện, hòa đồng, tài năng và có học vấn…', Hoa khôi Ái Thơ nói.

Tối 2.10, Hồ Ái Thơ (sinh năm 1996, quê Hà Tĩnh), sinh viên năm 3 trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội Hà Nội, đã xuất sắc đăng quang ngôi vị hoa khôi cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long). Nữ chủ nhân mới của chiếc vương miện vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng sau khoảnh khắc được xướng tên trong đêm chung kết.

Ái Thơ xúc động nói: “Thơ hoàn toàn bất ngờ trước kết quả mà BTC đưa ra. Dù được gia đình và bạn bè khích lệ rất nhiều; song, mình vẫn không nghĩ có thể bước lên ngôi vị cao nhất. Đến giờ khi đặt tay lên ngực, Thơ vẫn còn nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng, không biết khi nào mới hết”.

Toàn cảnh đêm chung kết diễn ra tối 2.10 Ảnh NVCC

2 lần để rơi vương miện

Những ai có mặt trong đêm chung kết Hoa Khôi sinh viên Hà Nội hẳn vẫn nhớ một sự cố nho nhỏ làm các thí sinh và BTC bối rối. Đó là, chiếc vương miện do cựu Hoa khôi Nguyễn Thu Hằng trao cho Hồ Ái Thơ bị rơi đến 2 lần liên tiếp. Tình huống bất ngờ khiến người đẹp đăng quang lúng túng. Mặt cô đỏ lên khi ánh mắt của hàng trăm ánh khán giả cùng lúc đổ dồn về phía sân khấu.

Ái Thơ bộc bạch với Thanh Niên: “Thơ rất buồn khi để xảy ra sự cố nói trên. Lúc đó, tóc của Thơ khá mỏng, trong khi vương miện lại dày, Hoa khôi Imiss Thăng Long năm 2015 đã gặp khó khăn khi cố định và đeo vương miện lên tóc của Thơ".

Hồ Ái Thơ, hoa khôi vừa đăng quang trong cuộc thi Imiss Thăng Long Ảnh NVCC

Người đẹp Hà Tĩnh thừa nhận kể từ sau khi đăng quang ngôi vị Hoa khôi, cô bắt đầu chú ý hơn đến từng lời ăn, tiếng nói trên mạng xã hội Facebook, tránh lặp lại những sự cố đáng tiếc về phát ngôn trước công chúng của những người đẹp trong thời gian qua. Chưa hết, 9X còn thay đổi cách ăn mặc cũng như phong thái trò chuyện với mọi người.

Ái Thơ tự ý thức: “Giờ đây, Thơ đã đại diện cho toàn thể sinh viên Hà Nội, cách sống phải phù hợp với cương vị mới của mình. Mình đang nỗ lực để xây dựng hình ảnh đẹp cho giới sinh viên thủ đô nói riêng và cả nước nói chung”.

Trước những scandal ầm ĩ của các người đẹp Việt, Hồ Ái Thơ thừa nhận mình cũng mơ hồ có nỗi sợ bị cộng đồng mạng “ném đá” vì những "sơ hở" của bản thân.

9X là sinh viên năm 3 khoa Thanh nhạc, trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội Hà Nội Ảnh NVCC

Người đẹp sinh viên Hà Nội nói: “Scandal chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của những Hoa hậu, Hoa khôi..., điều mà họ phải mất nhiều thời gian để gầy dựng trong lòng công chúng. Đặt trường hợp người bị chỉ trích là mình, mình sẽ rất sợ và đau khổ. Nhưng Thơ nghĩ, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Là công chúng, bạn hãy mở lòng để nhìn thấy sự thay đổi và thừa nhận những cống hiến của họ cho xã hội”.

"Ở phương diện cá nhân, Thơ hứa sẽ hạn chế vướng phải scandal. Và hiện tại, mình cũng đã có những định hướng đúng đắn cho tương lai".

Đẹp thôi chưa đủ

Imiss Thăng Long không phải là cuộc thi nhan sắc đầu tiên Ái Thơ tham gia và giành được thứ vị cao. Năm 2014, Thơ đại diện tập thể lớp cấp 3 tham gia Cuộc thi Thanh lịch do Trường THPT KỲ Anh - Hà Tĩnh tổ chức và vinh dự trở thành hoa khôi của cuộc thi này.

Những người yêu mến Ái Thơ cho rằng, chính gương mặt tươi sáng, chiều cao 1,68m, lối ứng xử linh hoạt cộng với tài năng ca hát ấn tượng, đã giúp nữ sinh chinh phục khán giả, BTC các cuộc thi sắc đẹp hết lần này đến lần khác.

9X có góc nhìn riêng: “Khi bước vào một cuộc thi lớn, Thơ thấy ai cũng có cơ hội đăng quang nhưng chắc là mình may mắn hơn”.

“Nếu khán giả và BTC cuộc thi nhan sắc muốn chọn ra người đẹp nhất, họ chỉ cần một buổi để lựa chọn. Hành trình của Hoa khôi sinh viên Hà Nội kéo dài suốt 2 tháng cùng với nhiều hoạt động trải dài từ vòng sơ khảo đến chung kết, cho thấy: Để đứng ở ngôi vị cao nhất ngoài xinh đẹp ra, bạn còn cần có nhiều thế mạnh khác như thân thiện, hòa đồng, tài năng, học vấn…”, Ái Thơ khẳng định.

Theo Thơ, để trở thành Hoa khôi, nhan sắc thôi chưa đủ... Ảnh NVCC
Người đẹp 9X có sở thích hát và nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Vì học chuyên ngành Thanh nhạc nên lúc nào mở miệng ra là cô tranh thủ luyện thanh. Ngoài âm nhạc, Thơ rất mê ăn vặt. Để tham gia cuộc thi lần này, Ái Thơ đã phải từ bỏ niềm đam mê ăn vặt suốt 2 tháng liền.

Hồ Ái Thơ sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, nên tương lai, 9X hy vọng sẽ trở thành giáo viên thanh nhạc có đủ tài lẫn tâm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.