Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, Thanh Niên có cuộc trao đổi, trò chuyện để giúp quý độc giả hiểu hơn về cô gái xinh đẹp với nụ cười trong veo hút hồn bao nhiêu người hâm mộ nhưng đầy máu lửa trên sân đấu trong tiểu mục "Một nửa thế giới".

5 năm trở lại đây, Thùy Linh nổi lên như là một trong những tay vợt nữ xuất sắc bậc nhất của Việt Nam. Cô đánh dấu màn ra mắt của mình ở tuyển cầu lông Việt Nam khi lần đầu tiên tham dự SEA Games 28 (năm 2015), lúc 18 tuổi. Trải qua một quá trình dài nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ, Thùy Linh dần vươn mình, soán ngôi của đàn chị Vũ Thị Trang và trở thành tay vợt số một Việt Nam, bước đầu có cho mình những thành tích đáng khen ngợi khi lần lượt vô địch quốc gia các năm 2019-2020, vô địch giải cầu lông quốc tế tổ chức ở Bỉ và mới nhất trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên lên ngôi tại Viet Nam Open 2022, á quân giải cầu lông quốc tế Úc.

Xin chào Thùy Linh, trước hết xin chúc mừng bạn đã vô địch giải quốc tế tại Bỉ và giải cầu lông Việt Nam mở rộng vừa qua, bạn đánh giá như thế nào về thành tích này?

Thùy Linh: Với việc vô địch hai giải đấu liên tiếp nói trên, tôi cảm thấy rất vui và tự hào, bản thân tôi cũng mong muốn đây sẽ là bước đệm, động lực lớn cho tôi chinh phục những giải đấu phía trước.

Ai là người đưa Thùy Linh bén duyên với môn cầu lông?

Ông ngoại là người đã truyền cho tôi niềm đam mê với cầu lông và đưa tôi đến với bộ môn thể thao này. Hồi còn nhỏ, sau những buổi chiều đi học về, ngày nào tôi cũng xin ông ngoại để được ra sân xem mọi người đánh cầu và mượn vợt của ông để tự tâng cầu một mình. Ông ngoại còn treo phần thưởng cho tôi là một ly chè nếu tâng cầu được càng nhiều cái càng tốt. Ông là người tác động lớn để tôi theo đuổi con đường chuyên nghiệp, sau đó tôi đã dần dần xin phép ông để được đi thi đấu ở các giải thành phố, tỉnh,…

Niềm đam mê của ông ngoại cũng là đam mê của tôi. Sinh thời, mong muốn lớn nhất của ông là được thấy tôi khoác lên mình chiếc áo tuyển cầu lông Việt Nam và cống hiến cho màu cờ sắc áo tổ quốc. Đến bây giờ tôi đã làm được và sẽ luôn cố gắng để ông ở trên cao nhìn xuống có thể tự hào về đứa cháu cưng.

Có ý chí sắt đá và sự kiên trì, song con đường đến với cầu lông của Thùy Linh không thật sự suôn sẻ như các vận động viên khác. Tôi có nghe đâu đó việc cô đã từng phải nghỉ tập luyện để trở về nhà theo ý của mẹ mình…

Năm lên 11 tuổi, vì quá lo lắng cho tương lai bấp bênh của con gái, mẹ từng gọi tôi trở về quê nhà Phú Thọ để tiếp tục việc học văn hóa thay vì theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Tôi đã nghỉ chơi cầu lông khoảng 2 năm ở quãng thời gian này. Mẹ chỉ muốn tôi mặc váy và dịu dàng như những đứa con gái khác chứ không phải quần đùi áo số. Nhưng tình yêu của tôi với cầu lông khi đó rất lớn, tôi thậm chí rất nhiều lần trốn học để đi đánh cầu. Tôi biết mẹ rất buồn khi biết việc đó và mẹ mắng tôi rất nhiều lần nhưng biết làm sao được vì tôi yêu cầu lông thật sự. Một thời gian sau tôi cũng đã nhờ ông ngoại thuyết phục mẹ để được theo đuổi con đường này.

Hiện nay tồn tại nhiều quan điểm thể thao là một “nghề” nuôi sống được bản thân, đặc biệt như bóng đá, sau chiến công lừng lẫy tại U.23 Châu Á Thường Châu năm 2018… Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của tảng băng, bóng đá là môn thể thao phổ biến được yêu thích, được nhiều người biết đến và nhận được sự đầu tư quan tâm lớn của các doanh nghiệp, trong khi cầu lông hay các môn thể thao khác dường như chỉ là môn”phụ”, đời sống của các VĐV còn hết sức bấp bênh…

Theo tôi thì nhận định thể thao là nghề nuôi sống bản thân cảm nhận theo quan điểm của mỗi người khác nhau, có thể đúng hoặc có thể không. Nếu mình là một vận động viên thật sự giỏi, thì thu nhập từ thể thao mang lại và mọi thứ sẽ khá ổn, như bóng đá là một ví dụ, nhưng ngược lại nếu mình chưa nổi danh lẫn chưa có thành tích thì đây là vấn đề khá khó khăn, đặc biệt là với một bộ môn tốn kém về kinh phí tập luyện, tập huấn như cầu lông. Nhìn chung, tất cả các vận động viên đều sẽ cần phải nỗ lực và cố gắng rất nhiều với bộ môn mà mình đã lựa chọn. Thể thao là con đường tôi đã lựa chọn và tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết mình cho tới khi không còn thi đấu.

Ước mơ thuở nhỏ của Thùy Linh là gì?

Từ nhỏ tôi đã ước mơ mình trở thành một vận động viên chuyên nghiệp, một vận động viên giỏi và đến bây giờ tôi rất vui vì đã thực hiện được ước mơ này.

Không chỉ hài lòng với ngôi vị số một Việt Nam ở thời điểm hiện tại, Thùy Linh còn cho thấy ý chí cầu tiến và khát khao chính phục của mình với mục tiêu đầy tham vọng ở phía trước…

Bây giờ tôi đã tiệm cận top 50 thế giới, nhưng tôi còn muốn mình tiến xa hơn thế, mục tiêu sắp tới của tôi là tiếp tục phấn đấu để lọt vào top 30 tay vợt nữ xuất sắc nhất thế giới, đạt được nhiều thành tích tốt hơn nữa ở các Đại hội cũng như giải đấu lớn ở đấu trường quốc tế.

Dù có nhiều thành tích đáng ghi nhận, song cũng có không ít ý kiến cho rằng Thùy Linh mới chỉ “chứng tỏ” tài năng ở tầm khu vực chứ chưa thật sự tạo nên tuổi của mình. Bạn suy nghĩ thế nào về các ý kiến này?

Hiện nay tôi vẫn đang trên con đường đi tìm chính mình, cho dù là ở đấu trường quốc tế hay trong nước, tôi vẫn luôn mang tâm thế nghiêm túc, mong muốn bản thân thi đấu hết khả năng, thi đấu vì màu cờ sắc áo, để sau này không hối tiếc điều gì.

Trước khi trở thành tay vợt số một Việt Nam hiện tại, Thùy Linh đã có quãng thời gian tương đối dài “núp bóng” đàn chị Vũ Thị Trang, so về cả thành tích cũng như vị thế. Đã có những lúc chạnh lòng, tủi thân vì những sự so sánh khập khiễng, song bỏ qua tất cả, Thùy Linh đã âm thầm nỗ lực, cố gắng và mọi thứ đã được đền đáp một cách xứng đáng cho cô gái sinh năm 1997 đến thời điểm này.

Đó thật sự là quãng thời gian rất dài và đáng nhớ đối với tôi. 15 tuổi, tôi đã có tấm huy chương đầu tiên nhưng mãi đến năm 21 tuổi, tức phải hơn 6 năm sau, tôi mới trở thành tay vợt số một Việt Nam. Trong những giai đoạn tranh suất để đi thi đấu các giải quốc tế, bản thân tôi luôn chỉ là sự lựa chọn số hai, có những giải đấu tôi chỉ ngồi ở trên ghế dự bị nhìn các vận động viên thi đấu, thậm chí không được ra sân phút nào. Lúc đó tôi cũng rất áp lực, tự ti và mặc cảm, nhưng cũng tự nhủ là động lực để tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành số một và được thi đấu nhiều hơn.

Ai là thần tượng của Thùy Linh ở bộ môn cầu lông?

Tai Tzu Ying, tay vợt số 1 thế giới người Đài Loan là người mà tôi rất hâm mộ, từ cách cô ấy thi đấu cho đến khi giao tiếp. Những buổi tối trước khi đi ngủ, tôi đều xem các video của Tai Tzu Ying và không bỏ sót bất kỳ trận đấu nào, đó là một cách khá hữu hiệu để tôi học hỏi chuyên môn từ cô ấy. Tôi đã từng chạm trán hai lần với Tai Tzu Ying, một lần ở giải vô địch Châu Á và lần khác ở Olympic Tokyo 2020. Cả hai lần tôi đều thất bại trước thần tượng của mình, tại giải châu Á, tôi không thể hiện được nhiều và chấp nhận thua tâm phục khẩu phục nhưng ở Olympic Tokyo tôi đã thi đấu tốt hơn rất nhiều.

Trong lần đầu tiên tham dự một kỳ Olympic, Thùy Linh dù sớm dừng bước nhưng cũng đã để lại những ấn tượng nhất định cho người hâm mộ lẫn giới chuyên môn, hầu hết đều tin vào tương lai tươi sáng cho tay vợt đầy tiềm năng này.

Olympic Tokyo là kỳ Olympic đầu tiên mà tôi được tham dự, đó là đấu trường lớn và là niềm mơ ước đối với bất cứ động viên nào, dù chưa thật sự thành công nhưng tôi luôn lấy thất bại làm động lực để cố gắng và phát triển nhiều hơn.

Việc được thi đấu, được cọ xát từ những đối thủ đẳng cấp hơn, những đối thủ xếp cao hơn trên bảng xếp hạng thế giới mang lại những tác động tích cực như thế nào cho Thùy Linh?

Mỗi một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn mà tôi từng đối đầu đều có những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau. Qua mỗi trận đánh như thế, tôi cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm khác nhau cho bản thân mình, nhìn chung điều lớn nhất mà tôi học hỏi được từ họ là bản lĩnh thi đấu. Khi tôi bước vào sân và nhìn vào ánh mắt của họ, đó là sức mạnh tâm lý và tinh thần rất lớn mà tôi cần phải trau dồi.

Đâu là kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Thùy Linh cho đến thời điểm này? Cảm giác của Thùy Linh như thế nào khi bây giờ giới chuyên môn và người hâm mộ đều kỳ vọng bạn sẽ là tài năng mới số một của cầu lông Việt Nam sau Tiến Minh, Vũ Thị Trang?

Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi đến lúc này là lần vô địch Vietnam Open 2022 trên chính sân nhà của mình vừa qua, dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả yêu thương. Giải đấu này tôi chỉ được xếp ở hạt giống số 6 và trải qua nhiều trận đấu hết sức khó khăn với những đối thủ đẳng cấp.

Việc được mọi người yêu quý và đặt kỳ vọng vừa là niềm vui, là vinh dự, nhưng cũng sẽ có thêm nhiều áp lực đối với bản thân tôi. Tôi nghĩ anh Nguyễn Tiến Minh hay chị Vũ Thị Trang đều là những tượng đài của cầu lông Việt Nam với những thành tích đáng ghi nhận, các anh chị là những tấm gương lớn để tôi học hỏi và cố gắng chứ không lấy đó là thước đo để tự tạo áp lực cho mình.

Phần lớn những thất bại trước đây của tôi lại chính là do mình tự tạo ra áp lực quá lớn cho bản thân. Đây cũng là vấn đề mà tôi cần cải thiện nhiều hơn, nên tôi sẽ không suy nghĩ nhiều gì đến những câu chuyện ngoài lề mà cố gắng tập trung tập luyện tốt và thể hiện tốt nhất khi vào sân thi đấu.

Theo Thùy Linh  chơi cầu lông mang đến kết quả tích cực gì?

Như những môn thể thao khác, việc mọi người tập luyện thể thao trước tiên đã là vấn đề đáng được khuyến khích. Với một vận động viên chuyên nghiệp thì theo tôi nghĩ cầu lông sẽ giúp giảm cân nhanh, giúp mọi người phản xạ tốt hơn, kết hợp sự phối hợp nhanh nhạy của cả chân và tay.

Ở thời buổi công nghệ số phát triển, mạng xã hội mang lại nhiều kết quả cả tích cực và tiêu cực. Thùy Linh nghĩ sao về mạng xã hội?

Như những bạn trẻ khác, tôi cũng có dùng mạng xã hội, phổ biến là Facebook và Instagram mỗi khi rảnh rỗi. Điều tích cực đối với tôi là khi đọc được những lời động viên, những lời ngợi khen của người hâm mộ trên fanpage của mình qua mỗi trận đấu hay giải đấu lớn, mình lấy đó làm động lực để phấn đấu nỗ lực hơn. Tuy nhiên nếu lạm dụng mạng xã hội nhiều quá cũng sẽ mang lại những hệ lụy không đáng có, đơn cử như việc đọc nhiều bình luận tiêu cực quá sẽ khiến các vận động viên mất tập trung vào việc tập luyện và thi đấu.

Trở nên nổi tiếng và bận rộn nhiều hơn trước, song cuộc sống của Thùy Linh - một cô gái đầy năng lượng ở tuổi 25 tuổi có quá nhiều thay đổi không?

Tôi vui và hạnh phúc khi có nhiều người biết đến mình hơn, nhưng không thấy có sự xáo trộn nào quá lớn. Từ đầu đến cuối tuần tôi gắn liền với việc tập luyện và duy trì chế độ ăn uống nghỉ ngơi tốt như nhiều vận động viên khác. Một ngày chủ nhật cuối tuần là khoảng thời gian tôi thường dành cho gia đình và những người bạn thân của mình. Gia đình cũng luôn là điểm tựa tôi thường nghĩ đến dù cho có thất bại hay thành công ở mỗi giải đấu.

Theo Thùy Linh thì bây giờ tư tưởng trọng nam khinh nữ có còn phổ biến không? Nếu được chọn thì Linh sẽ chọn làm con trai hay con gái?

Tôi nghĩ bây giờ xã hội đã phát triển nhiều hơn trước, nam hay nữ đều bình đẳng như nhau, mọi người đều có quyền thể hiện quan điểm của mình. Theo tôi thì con trai hay con gái không quá quan trọng, điều quan trọng là dù chúng ta có là ai đi chăng nữa chúng ta cũng đều xứng đáng được sống cuộc đời của riêng mình, làm những điều mình mong muốn, miễn không phải là những việc trái với đạo lý và pháp luật.

Thùy Linh nhận xét thế nào giữa một người phụ nữ đã có chồng con và chưa chồng con? Mang phận liễu yếu đào tơ nhưng phụ nữ có khi làm những việc mà đàn ông không kham nổi?

Tôi chưa có gia đình nên cũng không biết chính xác như thế nào nhưng tôi nghĩ một người phụ nữ có chồng con sẽ bận rộn và có nhiều điều để lo lắng hơn. Họ ít có thời gian hơn để đi chơi cùng bạn bè hay chăm sóc bản thân. Tôi có những người bạn, họ rất bận rộn và chúng tôi ít khi gặp nhau, đặc biệt là sau khi các bạn ấy có con. Với cá nhân tôi, chỉ cần nếu ở trong nước, không phải tập luyện thì tôi đều thoải mái ăn đi ăn uống, vui chơi, gặp gỡ người thân và bạn bè. Đây là một biện pháp tốt giúp tôi giải tỏa stress sau những giải đấu căng thẳng. Nếu là một người vợ, tôi sẽ tự lập về kinh tế, học cách lắng nghe, quan tâm và chăm sóc vun vén cho gia đình nhỏ của mình.

Việc phụ nữ dù là phận liễu yếu đào tơ nhưng có thể làm những việc lớn là điều hết sức bình thường, phụ nữ bây giờ cũng có thể làm kinh tế rất giỏi không thua kém gì đàn ông nhưng theo tôi, dù phụ nữ có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa thì họ vẫn là phái yếu, vẫn muốn được che chở và yêu thương. Tôi nghĩ phần lớn những người phụ nữ mạnh mẽ lại là những người ẩn sau nhiều tâm tư nhất.

Thùy Linh sẽ gửi lời chúc gì đến phái đẹp,  những độc giả của Báo Thanh Niên nhân dịp Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 sắp tới?

Xin chúc tất cả phái nữ và các độc giả Báo Thanh Niên ngày 20.10 luôn vui vẻ, xinh đẹp và hạnh phục. Hãy luôn là những đóa hoa nở rộ dù ở bất cứ đâu, luôn là chính mình và hãy xinh đẹp mỗi ngày!

Xin cảm ơn bạn rất nhiều về cuộc trò chuyện này!

Báo Thanh Niên
20.10.2022

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.