Hỏa hoạn kinh hoàng ở London: Em bé thoát chết nhờ mẹ ném qua cửa sổ

14/06/2017 19:32 GMT+7

Trong cơn tuyệt vọng, nhiều bà mẹ tại tòa nhà bị cháy Grenfell, phía tây London (Anh) đã ném con mình ra khỏi cửa sổ với hy vọng mọi người ở phía dưới có thể tóm trọn.

Một nhân chứng tên Samira Lamrani kể lại với AP rằng cô đã thấy một phụ nữ ở “tầng 9 hoặc 10” cố cứu con bằng cách ném đứa bé qua cửa sổ.
“Nhiều người bắt đầu xuất hiện ở cửa sổ, kêu la cầu cứu. Một phụ nữ đã ra tín hiệu như thông báo rằng cô sắp ném con mình và liệu ai đó bên dưới có thể chụp được đứa bé hay không. Cô ấy quấn đứa trẻ trong tấm chăn rồi ném khỏi cửa sổ. Một người đàn ông chạy tới và kịp hứng trọn đứa bé”, Lamrani kể:
Kể lại trên đài Sky News, một nhân chứng khác nói cô thấy một phụ nữ ném con trai khoảng 5 tuổi từ cửa sổ tầng 5 hoặc 6.
“Một phụ nữ thật sự đã ném con trai mình ra khỏi cửa sổ. Tôi nghĩ cậu bé có thể chỉ bị bầm tím và gãy xương nhưng quan trọng là đã sống sót. Cảnh tượng y hệt phim hành động”, bà kể lại.
Đến nay đã có ít nhất 6 người thiệt mạng và 74 người bị thương, bao gồm 20 trường hợp nguy kịch, trong vụ cháy tòa nhà Grenfell, theo AFP..
Nhiều nạn nhân thoát chết nhưng nhà cửa, tài sản đã bị thiêu rụi AFP
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.