Hoa hậu Thụy Quân: Tôi không thích đánh đổi để vào showbiz

10/03/2015 08:30 GMT+7

(iHay) Xinh đẹp, giỏi giang và đăng quang hoa hậu năm 17 tuổi nhưng cuộc đời Thụy Quân không phải trải đầy hoa hồng.

(iHay) Có lẽ trong tất cả các hoa hậu, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2003 Nguyễn Đình Thụy Quân là người sống khép kín đến nỗi không ai biết những gì liên quan đến cuộc sống, cuộc đời của cô. Thực tế dù xinh đẹp, giỏi giang và đăng quang hoa hậu năm 17 tuổi nhưng cuộc đời Thụy Quân không phải trải đầy hoa hồng.

>> Hoa hậu Hà Kiều Anh: 'Phụ nữ càng đẹp thì càng khổ
>> Cựu hoa hậu Lý Gia Hân lần đầu kể về hôn nhân với tỉ phú châu Á

 Thụy Quân
Thụy Quân tự lập ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường

Tuổi thơ gánh vác chuyện người lớn

Ngày còn nhỏ, do bố mẹ làm công nhân viên chức nhà nước, nhà có hai chị em gái, mà em thì còn quá nhỏ nên Thụy Quân thường ở nhà một mình chăm em. Cô tự nấu cơm, làm việc nhà và lo cho em như một người lớn trong gia đình. Lên học cấp hai, cô phải đi bộ suốt từ nhà đến trường. Thay vì bạn bè có người nhà đưa đón, Thụy Quân vì muốn tự lập và vì bố mẹ phải đi làm nên tuổi thơ của cô là những ngày thui thủi một mình đến trường. Ngay sau ngày đăng quang, dù đã là hoa hậu cô vẫn một mình đi xe đạp đến trường và “bao” luôn việc đưa đón em gái. Hôm nào học buổi sáng thì trưa tan học cô ghé chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho cả nhà. Cuộc sống của một hoa hậu Thụy Quân ngày bé không có quá nhiều niềm vui.

 

Việc từ bỏ showbiz một phần vì tôi nghĩ mình không thích hợp. Và một phần nữa vì tôi là người thích cuộc sống bình an. Nếu chọn nghệ thuật đồng nghĩa với việc tôi chọn sóng gió, thị phi. Tôi không thích mình phải đánh đổi như vậy. Tiền và danh vọng có thể kiếm được nhưng không là tất cả đối với tôi

Thụy Quân

Nhưng, điều mà Quân may mắn nhất là được đi du học ở Anh. Vì không muốn bố mẹ lo lắng nên cô một mình bươn chải để vừa đi học, vừa sống được nơi xứ người. Thụy Quân nhớ lại: “Bạn bè tôi lúc ấy đi du học, việc mua một chiếc áo đẹp không khó. Nhưng với tôi thì khác. Tôi từng khao khát có chiếc áo khi tình cờ thấy được trên đường đi học về nhưng không có đủ tiền mua. Vậy là mỗi ngày tôi đi bộ đến trường gần 5 cây số cho cả đi và về (không đi tàu điện), ráng nhịn tất cả các khoản chi tiêu và đợi ngày chiếc áo giảm giá để có được nó”.

Hỏi Thụy Quân có thấy mình khổ không, cô cười buồn: “Khổ cũng có nhiều cái khổ. Bản thân tôi luôn hiểu cuộc sống mình như thế nào. Tôi phải tự làm mọi thứ, không ỷ lại và chờ đợi ai đó sẽ giúp mình. Tôi phải cố gắng gấp mấy lần người bình thường vì trong môi trường kinh doanh nhà hàng, khách sạn, đa số là nam giới. Tôi lại là nữ khá trẻ tuổi nên nhiều lúc gặp bất lợi, dễ thất bại. Vậy nên mỗi ngày tôi cứ phải nỗ lực rất nhiều để họ tin tưởng và công nhận những việc tôi đã làm”.

Nhớ về lúc đi thi Hoa hậu Thế giới 2003, một mình cô gái 17 tuổi thui thủi đến Trung Quốc cùng hành trang chỉ có 3 va ly. Đi 30 ngày nhưng cô chỉ có 10 bộ váy dạ hội và phần lớn do gia đình chọn lựa. Vì quá ít đồ nên trong đêm chung kết cô phải mặc áo dài (thay vì trang phục dạ hội) vì không còn chiếc váy nào để mặc. Đi thi mà mỗi ngày vì nhớ nhà nên cô khóc ngất và không còn thiết tha thi thố. Nhìn bạn bè các nước trang phục lộng lẫy cô thấy tủi thân.

 Thụy Quân (phải) cùng người bạn thân Mai Phương
Thụy Quân (phải) cùng người bạn thân Mai Phương

Mạnh mẽ để đứng lên

10 năm làm việc trong môi trường kinh doanh nhà hàng, khách sạn đã tôi luyện một Thụy Quân mạnh mẽ hơn rất nhiều. “Đương nhiên trong thời gian đầu tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, vấp ngã trong kinh doanh. Nhưng cũng chính những khó khăn đó làm tôi ngày càng cứng rắn hơn, quyết đoán hơn. Nhiều lúc tôi thấy mình chỉ biết làm và làm mọi thứ hết mình như vắt kiệt sức lực của tuổi trẻ. Tôi không còn nhu cầu giải trí, trò chuyện hay tâm sự lúc buồn vui. Thậm chí khi có chuyện buồn trước mặt bao nhiêu khách và nhân viên tôi vẫn phải giữ vẻ bình thản, đến khuya về rồi mới dám ôm mặt vào gối khóc một mình”.

 
Sống trong môi trường kinh doanh quá sớm khiến tôi phải gồng mình cố gắng rất nhiều về mọi mặt. Nhiều khi tôi cảm thấy  quá cô độc. Tôi không còn được là chính mình. Nhưng nghĩ lại tôi  thấy vẫn hơn nhiều người vì có điều kiện tốt, không phải làm những việc tay chân nặng nhọc. Tôi còn trẻ tuổi vì vậy mình phải cố gắng vượt qua tất cả khó khăn đó
Thụy Quân

Thụy Quân là vậy, cô là người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng yếu đuối mỗi khi một mình. Bởi quá mệt mỏi nên không ít lần cô muốn tạm ngưng mọi thứ. “Nhưng công việc lại đưa đẩy mình đi xa hơn nữa. Đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình đang làm kinh doanh vì tôi sống thiên về tình cảm nhiều hơn”, Thụy Quân bộc bạch.

Cũng không ít người chứng kiến Thụy Quân tự mình bưng bê, phục vụ khách như một nhân viên bình thường. Rồi có khi cô về phòng trọ nhân viên “ăn ké” bữa cơm đạm bạc với trứng và rau luộc. Mỗi lần như thế cô lại nhớ về tuổi thơ.

Có thể hy sinh mọi thứ vì gia đình

Trong cuộc chuyện trò cùng chúng tôi, Thụy Quân khẳng định: “Đối với tôi hạnh phúc gia đình rất quan trọng. Tôi có thể hy sinh mọi thứ và vẫn thích làm người phụ nữ của gia đình hơn là làm kinh doanh”. Vậy nên mỗi ngày cô chỉ ngủ được 4-5 tiếng. Mỗi buổi sáng cô luôn dậy sớm cho con trai ăn uống rồi đưa đến trường. Lúc con đi học rồi thì Quân mới bắt đầu làm việc, chiều lại bỏ hết mọi việc để đi đón con. Cô luôn muốn tự tay mình đưa đón con trai hàng ngày. Con trai của cô cũng vì thế mà không thể xa mẹ mỗi khi Quân đi công tác. Nhìn con trai khóc đòi mẹ cô lại không nỡ đi: “Công việc kinh doanh của hai vợ chồng khác nhau nên tôi là người gần gũi, chăm sóc con. Vậy nên con trai rất bám mẹ. Từ khi có con thì con trai như là một người bạn thân của mẹ vậy”.

 Chưa có ý định trở lại hẳn showbiz Việt
 Con trai như là một người bạn thân của cựu hoa hậu

Cũng bởi vì gia đình mà cô chỉ hoạt động trong showbiz hơn 2 năm sau ngày đăng quang và chính thức mất hút năm 2007.

“Việc từ bỏ showbiz một phần vì tôi nghĩ mình không thích hợp. Và một phần nữa vì tôi là người thích cuộc sống bình an. Nếu chọn nghệ thuật đồng nghĩa với việc tôi chọn sóng gió, thị phi. Tôi không thích mình phải đánh đổi như vậy. Tiền và danh vọng có thể kiếm được nhưng không là tất cả đối với tôi”, Thụy Quân nói về nguyên nhân chia tay nghệ thuật.

Ngay trong chuyện tình yêu của cô với người bạn thời thanh mai trúc mã cũng từng lấy của Quân quá nhiều nước mắt. Bạn bè cô vẫn nhớ lắm câu chuyện cả hai không dễ để đến với nhau bởi sự ngăn cấm từ gia đình.

Vì Thụy Quân rất ít khi nói về chuyện tình yêu, vợ chồng trên báo chí nên có người nghĩ cô đang làm mẹ đơn thân. Cũng có người nghĩ cô lấy đại gia, an phận ở nhà nuôi con. …Nhưng sự thật thì cô không phải “an phận” mà luôn cố sống, cố vươn lên vì con, vì cái nghiệp kinh doanh cô đang theo đuổi.

"Sống trong môi trường kinh doanh quá sớm khiến tôi phải gồng mình cố gắng rất nhiều về mọi mặt. Nhiều khi tôi cảm thấy quá cô độc. Tôi không còn được là chính mình. Nhưng nghĩ lại tôi  thấy vẫn hơn nhiều người vì có điều kiện tốt, không phải làm những việc tay chân nặng nhọc. Tôi còn trẻ tuổi vì vậy mình phải cố gắng vượt qua tất cả khó khăn đó", Thụy Quân tâm sự.

Dạ Ly
Ảnh: NVCC

>> Hoa hậu Thụy Quân trúng số 400 triệu đồng
>> Hoa hậu Thụy Quân, Thu Hoài thăm viện dưỡng lão nghệ sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.