Hóa giải bí ẩn về sự mất tích của tàu ngầm Anh

27/05/2021 18:30 GMT+7

Xác tàu ngầm HMS Urge của Anh bị đắm vì trúng thủy lôi của Đức trong Thế chiến 2 đã được tìm thấy gần Malta ở Địa Trung Hải, chấm dứt cuộc tranh cãi liên quan đến số phận của con tàu sau nhiều thập niên.

Nhà khảo cổ hải dương Timmy Gambin của Đại học Malta cho biết nhóm của ông vào tháng 4 đã thực hiện hai đợt lặn xuống nơi có xác tàu. Sau khi kiểm tra, họ xác nhận đây là xác của tàu ngầm Anh HMS Urge, dựa trên manh mối ở tháp chỉ huy của tàu.
Nhóm của ông Gambin đã phát hiện xác tàu đắm trên vào năm 2019, cách bờ đông Malta khoảng 10 km, tại khu vực các tàu hải quân của Đức Quốc xã rải thủy lôi dày đặc trong giai đoạn Thế chiến 2.

Bí ẩn tàu ngầm Anh HMS Urge mất tích gần 80 năm đã có lời giải?

Trước khi biến mất không rõ tung tích vào tháng 4.1942, chiếc tàu ngầm với thiếu tá Edward Tomkinson là thuyền trưởng, có tiếng tăm lừng lẫy với nhiều chiến công trên các mặt trận, có thể kể đến vụ phá hủy chiến hạm Vittorio Veneto và đánh chìm tàu tuần dương Bande Nere đều của phát xít Ý, theo Hải quân Hoàng gia Anh.

Giả thuyết gây tranh cãi

Năm 1942, HMS Urge đóng quân tại Malta, lúc đó là quân cảng chủ chốt của Anh ở Địa Trung Hải. Cuối tháng 4 năm đó, con tàu cùng với các tàu chiến khác nhận lệnh rời cảng đến Ai Cập trong lúc hòn đảo trở thành mục tiêu không kích liên tục của không quân phát xít Đức, Ý.
Tuy nhiên, HMS Urge không bao giờ đến được cảng Alexandria ở Ai Cập và chính thức bị tuyên bố mất tích với thủy thủ đoàn 32 người, cùng 11 hành khách và một phóng viên chiến trường theo tàu.
Năm 2015, số phận của tàu ngầm Anh một lần nữa được đề cập sau khi thợ lặn Jean-Pierre Misson (người Bỉ), cho hay đã tìm được xác con tàu ở ngoài khơi Libya, mà theo ông là bằng chứng cho thấy HMS Urge bị các máy bay chiến đấu của phát xít Ý bắn chìm trong lúc thực thi sứ mệnh tuyệt mật, theo trang War History Online.

Các thợ lặn trải qua hơn 20 phút ở độ sâu 110 m so với mặt biển

Đại học Malta

Theo giả thuyết này, HMS Urge đã đi chệch hướng hành trình ban đầu và có vẻ như thuyền trưởng đã không tuân thủ mệnh lệnh của cấp trên.
Thế nhưng, phát hiện của nhóm ông Gambin đã bác bỏ giả thuyết trên. Đội ngũ thợ lặn đã tìm được tên khắc nổi ở tháp chỉ huy và tái tạo được mô hình 3D của con tàu, xác nhận danh tính của HMS Urge.

Xác tàu đắm

Đội ngũ các nhà nghiên cứu của Đại học Malta là nhóm đầu tiên lặn xuống nơi có xác tàu. Trước đó, tàu lặn không người lái đã giúp phát hiện vị trí của HMS Urge vào năm 2019. Tuy nhiên, nỗ lực lặn đã bị trì hoãn vì dịch Covid-19.
Cả nhóm, trong đó có chuyên gia Gambin, đã trải qua hơn 20 phút ở độ sâu 110 m trong lòng biển, chụp ảnh và ghi hình ở chế độ phân giải cao nhằm tìm kiếm manh mối cho thấy những thời khắc cuối cùng của chiếc tàu ngầm xấu số.

Ngắm xác tàu chiến Mỹ bị đánh chìm trong hải chiến biển Philippines dưới 6.500m nước

Họ phát hiện con tàu đã bị trúng thủy lôi của Đức. Khi ấy, sức công phá của thủy lôi lập tức phá toang phần gần mũi tàu, và khu vực này lập tức bị ngập nước trước khi tàu ngầm bị gẫy đôi trong lúc chìm xuống đáy biển.
Dữ liệu thu được từ 2 lần lặn sẽ được chuyển cho Hải quân Hoàng gia Anh, đơn vị có trách nhiệm với xác tàu theo luật quốc tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.