Hồ Trung Dũng thử sức hát tiếng Nhật, viết lời mới cho ‘Người yêu dấu ơi’

04/01/2021 14:53 GMT+7

Đầu năm 2021, ca sĩ Hồ Trung Dũng phát hành phiên bản tiếng Việt ca khúc nổi tiếng của Nhật trên kênh YouTube của mình, với tên gọi Người yêu dấu ơi cùng phần lời mới do chính anh viết.

Koibito Yo, còn được biết đến với tên gọi Người yêu dấu ơi hay Hận tình trong mưa, hoặc đôi khi là Sayonara, vốn là bài hát kinh điển do nữ nhạc sĩ - ca sĩ được mệnh danh là “huyền thoại nhạc pop đương đại Nhật Bản” Mayumi Itsuwa sáng tác từ năm 1980, làm mưa làm gió các bảng xếp hạng khắp khu vực Đông Nam Á.
Không chỉ viết lời Việt cho ca khúc này, Hồ Trung Dũng còn cho ra mắt thêm phiên bản tiếng Nhật để tặng khán giả. Chính vì xúc cảm mạnh mẽ mà ca khúc này mang lại, cũng như sự yêu quý đối với nữ ca sĩ - nhạc sĩ Mayumi Itsuwa, Hồ Trung Dũng đã quyết định tái hiện một lần nữa bản tình ca buồn tuyệt đẹp này với phiên bản gốc. 

Từng nhen nhóm ý định học tiếng Nhật chỉ vì quá yêu thích và tôn trọng ca khúc này, Hồ Trung Dũng cũng đã nghe đi nghe lại bản gốc để “thấm” và quen với cách phát âm rồi nhờ những người bạn Nhật Bản hướng dẫn cũng như kiểm tra, góp ý

Ảnh: NVCC

"Đây là một thử thách lớn đối với Dũng khi lần đầu thử sức trong ngôn ngữ mới. Dũng biết, nhiều khán giả của mình là những người rất giỏi tiếng Nhật, nên cũng cảm thấy "khớp" lắm. Nhưng hi vọng mọi người có thể xem đây là khám phá mới của Dũng ngoài tiếng Anh và tiếng Đức, và đừng phiền lòng khi Dũng phát âm còn có những điểm chưa tốt nhé. Mong rằng mọi người sẽ thích phiên bản này”, ca sĩ Hồ Trung Dũng chia sẻ.
Năm 2017, Hồ Trung Dũng từng ra mắt MV Tình yêu là đấy, một sáng tác của anh, với toàn bộ bối cảnh đều là những thước phim tuyệt đẹp của mùa thu Nhật Bản. Anh bày tỏ: “Nhật Bản là đất nước Dũng đặc biệt yêu thích và dành tình cảm rất nhiều. Với Dũng, Nhật Bản có thể ví như một cô gái đẹp, đẹp theo quan điểm của Dũng là đẹp về ngoại hình lẫn cá tính. Cô gái ấy là một cá tính đặc biệt, vừa truyền thống vừa hiện đại. Ngoài ra, một phần vì văn hóa truyền thống và nghệ thuật của xứ sở này có quá nhiều điều thú vị và thu hút, để mỗi khi có dịp, Dũng đều muốn quay trở lại để khám phá. Một phần vì ký ức tình yêu của Dũng tại đây từng khá sâu đậm. Chuyện tình đó bắt đầu và kết thúc cũng trong thời điểm mùa thu, nên mùa thu Nhật Bản đối với Dũng vừa quyến rũ nhưng cũng ẩn chứa nhiều nỗi niềm”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.