Hồ sơ 'đen' của đại ca giang hồ phố núi Kon Tum Trần Trung Hùng

17/12/2016 08:00 GMT+7

Trong hồ sơ công an, Trần Trung Hùng là một tội phạm nguy hiểm, lỳ lợm, luôn mang theo dao, súng trong người để giải quyết mâu thuẫn cũng như chống đối lực lượng chức năng.

Khi các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum, Công an tỉnh Gia Lai bắt được Trần Trung Hùng, đại ca giang hồ có "số má" ở phố núi Kon Tum, các chiến sĩ, cán bộ công an tham gia truy bắt đều thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, Hùng từng lạnh lùng nổ súng bắn gục một cán bộ công an khi bị vây ráp.

Truy bắt Trần Trung Hùng ở Gia Lai
Hùng "Giống" khét tiếng tàn độc
Các tay "anh chị" phố núi Kon Tum thì không lạ gì Trần Trung Hùng (29 tuổi, biệt danh là Giống, trú ở P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum, Kon Tum). Từ những ngày đầu bước vào "thế giới ngầm", Hùng đã khét tiếng lỳ lợm.
Giang hồ phố núi kháo nhau, khi bước ra ngoài bảo kê, đòi nợ thuê hay mua bán ma túy, Hùng đều thủ theo người "hàng nóng". Đêm 29 rạng sáng ngày 30.11, Hùng đã dùng tiểu liên AK nổ súng bắn gục một cán bộ công an khi bị truy đuổi. Lúc bị bắt ngày 15.12 trong căn nhà ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh (Gia Lai), công an cũng thu giữ súng AK và súng K59 mà Hùng thường mang theo người.
Hùng "Giống" từng 1 thân 1 mình tìm đến "sào huyệt" của đối thủ khi bị thách thức. Giới giang hồ Kon Tum vẫn còn "lan truyền" về chuyện đối thủ của Hùng sau này phải theo Hùng "làm ăn".
Bị truy nã vẫn đi thu tiền bảo kê
Đầu tháng 8, trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Hồng Ngọc, Trưởng công an TP.Kon Tum, từng cho biết đơn vị đã phát lệnh truy nã Trần Trung Hùng về hành vi bắt cóc, tống tiền đối với N.V.X (23 tuổi, trú ở P.Ngô Mây, TP.Kon Tum). Theo Công an TP.Kon Tum, đây là lệnh truy nã thứ 4 đối với Hùng.
Hồ sơ điều tra của Công an TP.Kon Tum, vợ chồng ông N.V.S (trú ở P.Trường Chinh, TP.Kon Tum) vay của một người tên H. (trú TP.Kon Tum) 100 triệu đồng. Đến kỳ hạn, ông S. không trả được nợ.
Ngày 12.7, ông S. bị buộc phải chở con trai là N.V.X đến gặp Hùng và 1 người khác (cũng đang bị truy nã). Đến ngày 14.7, N.V.X bị Hùng và đồng phạm đánh dã man, chặt một ngón út tay trái, rồi đem nạn nhân bỏ vào khu rừng cao su dọc quốc lộ 14 (thuộc TP.Kon Tum). N.V.X sau đó được người đi đường phát hiện, đưa đi cấp cứu.
Trong khoảng thời gian trốn truy nã, Hùng vẫn cùng "đàn em" thu tiền bảo kê một số doanh nghiệp khai thác cát ven sông Đăk Bla (TP.Kon Tum) và sông Pô Kô (đoạn chảy qua TP.Kon Tum). Các doanh nghiệp này đều "ngậm bồ hòn làm ngọt", không dám báo lên cơ quan chức năng vì sợ Hùng trả thù.
Một lãnh đạo Công an TP.Kon Tum xác nhận về thông tin này và cho biết thêm là cơ quan công an đã âm thầm theo dõi, dụ Hùng "ra mặt" để bắt theo lệnh truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.