HLV Zidane tỉnh bơ trước sự xui xẻo liên tiếp của Real Madrid

Giang Lao
Giang Lao
14/04/2021 17:23 GMT+7

Rạng sáng mai (15.4), Real Madrid đến sân Anfield đối đầu Liverpool ở trận tứ kết lượt về Champions League trong cảnh vắng hàng loạt trụ cột, nhưng HLV Zidane vẫn tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì.

Theo HLV Zidane: “Real Madrid đã gặp quá nhiều khó khăn ở mùa này. Nhưng mỗi lúc như vậy chúng tôi lại thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn. Vì thế, yêu cầu của tôi không gì khác là toàn đội phải siết chặt tay nhau, thi đấu một trận tốt nhất với những gì có trong tay và hướng đến một chiến thắng nữa”.
Real Madrid không chỉ gặp cơn bão chấn thương mà còn bị cả đại dịch Covid-19 ám ảnh khi mới nhất đã có thêm thủ quân Sergio Ramos bị nhiễm bệnh. Đây là trường hợp thứ 9 trong mùa này của Real, tính luôn HLV Zidane từng bị.
Việc Ramos bị nhiễm Covid-19 đột ngột không hề khiến Real Madrid bị động vì trung vệ này trước đó đã dính chấn thương và bị loại khỏi danh sách thi đấu. Tuy nhiên, tin tức này lại gây không ít dao động tới tâm lý của toàn đội ngay lúc lên đường bay sang nước Anh, vì cứ liên tiếp gặp xui xẻo không chấn thương thì dịch bệnh ập đến.
Trước Ramos, trung vệ số 1 còn lại của Real Madrid là Raphael Varane cũng nhiễm bệnh, rồi thêm Lucas Vazquez sau trận “Siêu kinh điển” với Barcelona cũng bị chấn thương nghỉ hết mùa. Danh sách vắng ngôi sao của Real Madrid còn có Dani Carvajal ở hàng thủ…

Real Madrid sẽ tiếp tục vượt khó đánh bại Liverpool một lần nữa ngay tại Anfield?

AFP

Tuy nhiên, HLV Zidane vẫn thoải mái tuyên bố: “Real Madrid có ưu thế thắng 3-1 ở lượt đi, nên lượt về dù gặp khó khăn như thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục thi đấu với nỗ lực cao nhất để hướng tới một chiến thắng nữa ngay tại Anfield”.
Cũng theo HLV Zidane: “Những cầu thủ vắng mặt, thực sự chúng tôi rất cần có họ, nhưng không thể làm gì được. Tôi phải dựa vào những cầu thủ hiện có trong tay và chuẩn bị tốt nhất để toàn đội sẵn sàng cho một trận đấu đỉnh cao”.
May mắn cho HLV Zidane là Real Madrid có sự trở lại kịp thời của tiền vệ Fede Valverde dù bị đau sau trận gặp Barcelona. Nhưng ngôi sao tiền vệ tấn công Eden Hazard giờ chót không kịp góp mặt.
Tuy vậy, mối lo lớn của HLV Zidane không phải ở hàng công mà là hàng thủ của Real Madrid, khi nay phải tiếp tục dựa vào cặp trung vệ duy nhất còn lại là Eder Militao và Nacho Fernandez.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.