HLV Xavi nhiều lần dùng từ tàn nhẫn trước vận hạn của Barcelona tại Champions League

Giang Lao
Giang Lao
13/10/2022 08:33 GMT+7

Cú đầu tư rất lớn của Barcelona trong mùa hè qua từ những đòn bẩy kinh tế đầy mạo hiểm không nhằm mục đích phải tìm lại vinh quang ở đấu trường Champions League , nhưng một lần nữa họ đối mặt thảm họa.

Khả năng Barcelona bị loại ngay vòng bảng Champions League mùa giải thứ 2 liên tiếp là cận kề, sau khi họ không thể thắng được Inter Milan trong trận cầu buộc phải thắng (chỉ hòa 3-3 nhờ cú đúp của trung phong Robert Lewandowski ghi cuối trận). Kết quả này hiện cũng chỉ giữ cho họ chút hy vọng mong manh cho đến vòng tới.

HLV Xavi chết điếng trên băng ghế huấn luyện khi chứng kiến Barcelona đối mặt nguy cơ bị loại sớm ở vòng bảng Champions League

AFP

Vì ở vòng tới, chỉ cần Inter Milan (7 điểm) thắng Viktoria Plzen (0 điểm, đã bị loại) thì mọi hy vọng của Barcelona (4 điểm) sẽ tắt ngấm dù họ có thắng Bayern Munich (đã có vé và cầm chắc ngôi đầu). Do trường hợp Barcelona và Inter Milan bằng điểm sau vòng bảng kết thúc, thì đội bóng Ý vẫn đi tiếp do hơn thành tích đối đầu (1 thắng, 1 hòa).

Trước tình thế này, HLV Xavi gần như thừa nhận cửa đi tiếp của Barcelona đã đóng sập, vì: “Mọi thứ bây giờ không còn trong tầm tay của chúng tôi nữa. Champions League thật quá tàn nhẫn với chúng tôi”.

Sự tiếc nuối của HLV Xavi cũng thể hiện qua những phát biểu đầy chua xót sau khi Barcelona đánh rơi cơ hội chiến thắng trước Inter Milan ở trận lượt về trên sân nhà Nou Camp rạng sáng 13.10: “Chúng tôi đã vứt bỏ đi mọi hy vọng trong hiệp 2. Những sai lầm ở hàng thủ đã giúp đối phương ghi lại 2 bàn, phá hủy toàn bộ công sức ở hiệp 1 (dẫn trước 1-0). Điều này thật tàn nhẫn, ở Munich (thua Bayern Munich 0-2) là sự kém hiệu quả ở hàng công, ở Milan (thua Inter Milan 0-1 ở trận lượt đi) cũng vì những hoàn cảnh khác, còn hôm nay (hòa 3-3 ở lượt về trước Inter Milan) là những sai sót trong phòng ngự”.

Cũng theo HLV Xavi: “Dù trên lý thuyết chúng tôi còn hy vọng, nhưng nó quá mong manh và không có gì là thực tế. Nhưng chúng tôi vẫn cứ hy vọng. Đây là một đòn mạnh đánh vào Barcelona. Thật hết sức tàn nhẫn.

Giờ đây Barcelona phải nghĩ về Real Madrid, về El Clasico (trận Siêu kinh điển). Chúng tôi cần hồi phục ngay vào ngày mai và cố gắng đánh bại Real Madrid tại Bernabeu vào tối chủ nhật (16.10, lúc 21 giờ 15, giờ Việt Nam). Vẫn còn những giải đấu khác, chúng tôi phải đặt Champions League sang một bên và tập trung vào La Liga, nơi chúng tôi muốn trở lại đỉnh cao với mục tiêu phải vô địch”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.