HLV Troussier hài lòng kịch tính ngày khai mạc vòng chung kết giải U.17 quốc gia

18/09/2020 21:24 GMT+7

HLV trưởng U.19 Việt Nam Philippie Troussier đã chăm chú theo dõi chủ nhà PVF thắng chật vật, còn Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai hòa nhau hào hứng tại ngày khai mạc vòng chung kết giải U.17 quốc gia Cúp Next Media chiều nay

 

Bế tắc cả trận, thắng phút bù giờ

Cả PVF lẫn Thanh Hóa đều được đánh giá cao trong bảng A khi 1 bên là chủ nhà và là đương kim á quân còn một bên là đương kim vô địch. Chính vì thế cuộc đụng độ giữa họ ngay sau lễ khai mạc đã tạo sự chú ý đáng kể. Tuy nhiên trái với mong đợi, 2 đội thi đấu quá nặng về chiến thuật, thiếu những đường bóng thanh thoát nên thế trận diễn ra dù giằng co nhưng lại thiếu hấp dẫn.
PVF dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam chơi chủ động hơn, phòng ngự kín kẻ, tuyến giữa kiểm soát bóng khá tốt, 2 cánh thường xuyên dâng cao hỗ trợ, nhưng lại khá nghèo nàn về ý tưởng phối hợp ở tuyến trên. Dù trong đội hình vẫn còn nhiều cái tên vừa vô địch quốc gia U.19 như hậu vệ trái Đào Văn Chưởng, tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc và đặc biệt là tiền vệ nhạc trưởng được HLV Troussier đánh giá rất cao và đang là thành viên tuyển U.19 Việt Nam Nguyễn Đức Phú, nhưng lối đá của PVF vẫn đều đều, ít đột biến. Một phần Thanh Hóa phòng ngự khá chặt chẽ, nhưng phần khác hàng tiền đạo thiếu 1 cầu thủ có khả năng chạy chỗ tốt và làm tường như Võ Nguyên Hoàng trước đây nên gương mặt mới Vũ Đặng Minh Tú dù rất nỗ lực vẫn còn để lại nhiều hạn chế.

Nguyễn Xuân Bắc (14) của PVF đi bóng trước hàng thủ Thanh Hóa

VFF

Trong khi đó Thanh Hóa đến với VCK không còn những cái tên từng vô địch năm rồi như thủ môn Lê Trung Tuấn, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng. Trong đội hình chỉ còn lại đội trưởng Nguyễn Thái Sơn, tiền vệ Bùi Anh Quân.. nhưng kinh nghiệm của các cựu binh này không thể giúp cho đội bóng xứ Thanh bật lên. Họ đá quá thiên về phòng ngự, có phần yếm thế và chỉ trông chờ vào các pha phản công. Dù đã kềm giữ được thế trận và tưởng chừng chia điểm với chủ nhà, nhưng các học trò của HLV Lê Hồng Minh đã xuống sức quá nhanh ở 15 phút cuối.
Khi PVF liên tục gây sức ép bằng các pha tấn công dồn dập thì nhiều vị trí ở hàng thủ Thanh Hoá bị hụt hơi, mất khả năng đeo bám và để cho đối thủ vượt qua dễ dàng. Bàn thắng duy nhất (1-0) ở phút bù giờ thứ 4 (90+4) là minh chứng rõ rệt. Tiền đạo Phan Viết Thiện (25) đi bóng vượt qua 2 cầu thủ Đoàn Ngọc Hà (12) và Hà Châu Phi (16) của Thanh Hoá một cách vô cùng dễ dàng để tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn Lê Anh Tuấn, không chỉ mang 3 điểm về cho chủ nhà PVF mà còn gỡ lại món nợ thua năm rồi tại Vòng chung kết U.17 ở Tây Ninh.

Niềm vui chiến thắng phút bù giờ của PVF

VFF

Rượt đuổi kịch tính

Ở trận trước đó tại bảng A, cả 2 đội Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai đã cống hiến một trận đấu hay, rượt đuổi tỉ số hào hứng. Cả 2 đội này đều thể hiện phong độ rất ấn tượng tại vòng loại tranh hồi tháng 7 vừa rồi. Nếu Đồng Tháp dẫn đầu bảng E với 10 trận bất bại, trong đó có 8 trận thắng và 2 trận hòa, thì HAGL cũng thể hiện sự vượt trội tại bảng C khi giành 7 trận thắng và chỉ để thua duy nhất 1 trận trong tổng số 8 trận đấu. Đây cũng là 2 đội bóng có chất lượng đào tạo trẻ vào loại tốt của bóng đá Việt Nam.
Cuộc đối đàu giữa họ nóng ngay từ những phút đầu khi Đồng Tháp chơi chủ động hơn, trong khi Hoàng Anh Gia Lai với sự dẫn dắt của HLV Chu Ngọc Cảnh có nhiều cầu thủ từng lọt vào Vòng chung kết giải U.19 như Trương Vĩnh Phát, Phạm Ngô Minh Quang, thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy, Đinh Thành Đạt và nhất là tiền vệ được HLV Troussier gọi lên tuyển U.19 Nguyễn Đức Việt chơi khá khôn ngoan và chủ yếu khai thác nhanh những đường bóng cố định hoặc tấn công biên. Hơn nữa thế trận mở của đôi bên còn nhằm muốn tạo ưu thế khi trong bảng còn có 2 ứng viên nặng ký khác là chủ nhà PVF và Thanh Hóa.

Thủ môn Đồng Tháp Phạm Thế Văn cứu thua trước pha đi bóng tốc độ của đội trưởng Trần Hữu Đăng (10) của U.17 Hoàng Anh Gia Lai

VFF

Vì thế bàn thắng đã đến sớm từ phút 34 khi từ quả phạt , tiền đạo Huỳnh Khánh Dư (20) đã lao vào đánh đầu nối không cho thủ thành Bảo Duy của Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội cản phá giúp Đồng Tháp vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng niềm vui này cũng chỉ vẻn vẹn 7 phút khi Đinh Thành Đạt (19) với cái chân trái điêu luyện đã thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải đưa bóng đi xoáy vào góc xa cầu môn gỡ hòa 1-1.

Niềm vui ghi bàn của U.17 Đồng Tháp

VFF

Cuối hiệp 2, Đồng Tháp lại vượt lên dẫn 2-1 ở phút 88 khi Đặng Văn Dương (11) tận dụng sai lầm khi bọc lót phá hụt bóng của hàng thủ đội bóng phố Núi đã ra chân rất nhanh ghi bàn. Nhưng thật đáng tiếc cho đội bóng xứ sen hồng khi các học trò của HLV Đinh Huỳnh Trí không bảo vệ được thành quả trong thời gian ít ỏi còn lại và để tuột chiến thắng ở đúng phút bù giờ 90+1. Từ pha phối hợp lật cánh nhanh, bóng được căng vào giữa và đội trưởng Trần Hữu Đăng (10) lao vào mạnh mẽ đánh đầu hiểm hóc gỡ hoà 2-2 giành lại 1 điểm cho Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Troussier theo dõi trận đấu từ khán đài

HLV Troussier đã rất quan tâm đến giải đấu trẻ này cũng như Vòng chung kết U.19 trước đó nên đã có mặt chứng kiến đầy đủ và quan sát chăm chú, ghi chép tỉ mỉ từ khán đài. Cũng dễ hiểu vì trong đội hình của các đội có khá nhiều cái tên tiềm năng mà ông muốn có những đánh giá cụ thể cũng như  tìm thêm các nhân tố mới xuất sắc để bổ sung cho tuyển U.19 Việt Nam đồng thời để chuẩn bi cho tương lai khi ông xây dựng tiếp lứa U.19 khóa sau.

Chiều mai Vòng chung kết giải U.17 Cúp Next Media tiếp diễn ở bảng B với 2 trận đầu tiên giữa U.17 Sông Lam Nghệ An gặp Sài Gòn và U.17 Nutifood gặp Phú Yên
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.