HLV Sarri: ‘Đừng xúc phạm ban lãnh đạo Juventus, tôi vẫn còn hợp đồng’

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/08/2020 07:20 GMT+7

HLV Maurizio Sarri đã phản ứng với báo giới trước câu hỏi có thể bị sau thải sau khi Juventus bị Lyon loại ở vòng 1/8 Champions League dù thắng 2-1 ở trận lượt về diễn ra rạng sáng nay (8.8, giờ VN).

Juventus đã thua trận lượt đi với tỷ số 0-1 trên đất Pháp hồi tháng 2 và rốt cuộc đó lại là chướng ngại vật quá lớn để vượt qua. Memphis Depay mở tỷ số cho Lyon ở phút 12 (đá 11 m) ở Turin, trước khi cú đúp của Cristiano Ronaldo đã giúp Juve ấn định chiến thắng 2-1, nhưng đội quân của HLV Sarri vẫn bị loại khỏi Champions League vì luật bàn thắng trên sân khách (2 đội hòa nhau 2-2 ở 2 lượt trận đi - về).

Ronaldo lập cú đúp nhưng không thể giúp Juventus vượt ải Lyon

AFP

Nhà vô địch Ý một lần nữa dừng cuộc chơi sớm ở Champions League và tiếp tục lỗi hẹn với ngôi vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu kể từ khi họ đăng quang vào năm 1996. Vì vậy, việc bị Lyon loại một lần nữa khiến CĐV thất vọng, trong đó tương lai của HLV Sarri đã thu hút sự quan tâm khi cựu HLV của Chelsea vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét nào ở Turin.
Dù Juventus bị loại nhưng ông Sarri đã khiến không ít người bất ngờ trong cuộc phỏng vấn với Sky Sport Italia sau trận đấu. “Tôi nghĩ rằng đội bóng đã có một màn trình diễn tuyệt vời vào tối nay. Chúng tôi đã phải chịu một quả phạt đền sau 10 phút và nó khiến chúng tôi phát điên.Nhưng chúng tôi đã hoàn thành màn lội ngược dòng, thắng trận, tạo ra sáu hoặc bảy cơ hội ghi bàn. Đội đã hồi sinh trong vài ngày qua, và nếu họ không bị đánh mất niềm tin bởi việc bị loại lần này, tôi sẽ rất hài lòng với màn trình diễn của họ”, HLV Sarri nói.

Lyon xứng đáng có tấm vé vào tứ kết Champions League

AFC

Chiến lược gia 61 tuổi người Ý giải thích: “Thật không may, chúng tôi đã bị loại vì trận lượt đi, thực tế là hiệp 1 của trận lượt đi. Dù có kết quả tốt trong giải đấu, chúng tôi vẫn bị loại. Chúng tôi không thể ở trong tình trạng tốt nhất vào thời điểm này trong năm. Thật không may, đội bóng đã gặp nhiều trục trặc cả năm nay. Chúng tôi có một tháng ở nhà, một số sau đó có thể huấn luyện, một số khác phải cách ly, thật không đơn giản để cả đội cùng làm việc một lúc.
Tôi cảm thấy rằng toàn đội đã sạc năng lượng theo đúng cách tối nay. Có lẽ chúng tôi được thúc đẩy bởi tinh thần và trí lực nhiều hơn là thể lực. Vì vậy, thay vì thất vọng khi bị loại, thì tôi rất hạnh phúc với đội ở trận này, vì họ đã thể hiện bản lĩnh và cống hiến hết mình. Nếu chúng tôi không bị loại, tôi sẽ hạnh phúc trở về nhà tối nay”.
Trước câu hỏi về nỗi lo tương lai khi gặp ban lãnh đạo Juventus với giải thích nào cho việc bị loại khỏi Champions League, ông Sarri đã nổi nóng: “Tôi sẽ không khó để giải thích. Tôi không nghĩ lãnh đạo đội bóng sẽ đưa ra quyết định chỉ dựa trên một trận đấu. Họ sẽ đánh giá cả mùa giải. Tôi thấy câu hỏi kiểu này là xúc phạm, nhưng không phải đối với tôi mà là đối với lãnh đạo đội bóng. Hợp đồng của tôi vẫn còn, tôi sẽ tôn trọng nó và không mong đợi gì cả”.

Dybala rời sân chỉ sau 10 phút được vào sân thay người ở hiệp 2

AFP

Ở trận này, tiền đạo Paulo Dybala vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 70 do không hoàn toàn sung sức sau chấn thương đùi, nhưng sau đó anh lại tập tễnh rời sân khi mới thi đấu hơn 10 phút. “Nếu tôi không sử dụng Dybala, thì tôi sẽ bị hỏi tại sao không mạo hiểm với anh ấy. Nếu không phải là đêm nay, thì khi nào? Đó là một rủi ro, nhưng Douglas Costa đã ngồi ngoài, còn Cuadrado gặp một số vấn đề về cơ bắp trong trận, vì vậy chúng tôi phải tung cả Danilo và Dybala vào sân”.
Trái ngược với nỗi thất vọng của người hâm mộ Juventus và chỉ trích sẽ đè nặng lên Sarri, CLB Lyon của HLV Rudi Garcia xứng đáng có được tấm vé vào tứ kết Champions League mùa này. Ở tứ kết, đại diện của Ligue 1 sẽ đụng độ Man City, đội đánh bại Real Madrid 2-1 ở lượt về vòng 1/8 để đi tiếp với tổng tỷ số 2 lượt trận đi - về là 4-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.