HLV Rangnick cảm thấy 'nhục nhã', gửi lời xin lỗi CĐV sau thảm bại của M.U

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/05/2022 09:04 GMT+7

HLV Ralf Rangnick đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ M.U về trận thua đậm 0-4 trên sân đối thủ dưới cơ Brighton ở Ngoại hạng Anh kết thúc rạng sáng nay (8.5), nhưng hy vọng ‘Quỷ đỏ’ sẽ cải thiện dưới thời tân HLV Ten Hag.

HLV Rangnick đã rất thất vọng khi trải qua một trong những thất bại tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân 35 năm của ông và thừa nhận mùa giải là một thảm họa đối với M.U. “Quỷ đỏ” đã bị Brighton vùi dập 4-0 nhờ các bàn thắng của Moises Caicedo, Marc Cucurella, Pascal Gross và Leandro Trossard.

HLV Rangnick đã không thể vực dậy M.U

AFP

Những CĐV M.U đã cáo buộc các cầu thủ của đội không đủ tư cách để mặc chiếc áo của “Quỷ đỏ” vì đội bóng đã nhận 56 bàn thua tại Ngoại hạng Anh mùa này - kỷ lục tồi tệ nhất của họ kể từ năm 1979.

Sau trận đấu, HLV Rangnick đã phải thốt lên: “Điều quan trọng là chúng tôi phải xin lỗi những người hâm mộ của đội bóng, những người đã đi một chặng đường dài từ Manchester đến Brighton. Chúng tôi đã không đủ tốt từ đầu đến cuối trận. Màn trình diễn không chỉ kém mà còn cực kỳ kém".

Ronaldo "tịt ngòi" và M.U lại thua đậm

AFP

Đây có thể là màn trình diễn tồi tệ nhất trong mùa giải thảm họa của M.U, nơi có nhiều màn trình diễn tệ hại. Bị dẫn trước 9-0 trong 2 trận đấu với đối thủ không đội trời chung Liverpool.

HLV Rangnick đã so sánh thất bại trước Brighton với trận thua 1-4 trước Watford hồi tháng 11 năm ngoái, khiến Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải và trao quyền lại cho ông. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu các cầu thủ đã chơi thiếu quyết tâm và không tập trung cho trận đấu hay không, chiến lược gia người Đức trả lời: “Không, tôi phải bảo vệ các cầu thủ của mình. Tôi không nghĩ họ vậy. Tôi đã thấy họ trong buổi tập, tôi đã xem họ trong trận đấu với Brentford (thắng 3-0). Chúng tôi đã có một tuần tập luyện tốt. Tôi nhớ đã xem trận đấu với Watford trên sân khách, thua 1-4, đội hiện đã xuống hạng, và điều này trông rất giống với những gì đã xảy ra hôm nay. Đối với tôi, vấn đề là làm thế nào để hàng phòng ngự chơi gắn kết.

Ở giải đấu này, nếu bạn đối đầu với những đội giỏi, và Brighton là đội giỏi, nếu bạn không phòng ngự đúng cách, nếu bạn cứ để họ thi đấu theo đúng phong cách thì đây là kết quả. Đó là một thất bại nhục nhã ngày hôm nay. Thậm chí còn hơn thế đối với một đội bóng như M,U. Tôi nghĩ đó là trận thua đậm thứ 2 trong toàn bộ sự nghiệp huấn luyện của tôi trong 35 năm qua. Đây là điều không thể chấp nhận được”.

M.U đang trải qua một trong những mùa giải tệ hại nhất

AFP

Triều đại thất bại của Rangnick kết thúc vào mùa hè này khi Erik Ten Hag, HLV của Ajax, lên thay. Đây chính thức là mùa giải tồi tệ nhất của M.U ở Ngoại hạng Anh kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Khi được hỏi liệu đó có phải là một thảm họa hay không, Rangnick chấp nhận và nói: “Nhưng tôi vẫn hy vọng điều rất tích cực với Erik ten Hag rằng chúng tôi sẽ có HLV hàng đầu trong mùa giải tới. Hội đồng quản trị đã thực hiện một số thay đổi và sẽ có nhiều thay đổi nữa vào mùa hè. Tôi vẫn lạc quan rằng chúng tôi có thể thay đổi toàn bộ vấn đề và thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở mùa giải tới. Điều này quan trọng không chỉ đối với người hâm mộ đội bóng mà còn là hình ảnh của toàn CLB”.

Với thất bại đậm trước Brighton, M.U giậm chân ở vị trí thứ 6 và chính thức hết cơ hội tranh suất ở tốp 4 để có vé dự Champions League mùa tới do kém đội đứng thứ 4 Arsenal 5 điểm nhưng chỉ còn 1 trận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.