HLV Mourinho lại gặp ác mộng trước đối thủ tí hon Bodo/Glimt

Giang Lao
Giang Lao
08/04/2022 06:28 GMT+7

Rạng sáng 8.4, AS Roma của HLV Mourinho lại gặp thất bại trước đối thủ Bodo/Glimt của Na Uy ngay trên sân khách, lần này với tỷ số 1-2 ở lượt đi tứ kết giải Conference League.

Ở vòng bảng giải Conference League, AS Roma từng thua Bodo/Glimt tới 1-6 cũng tại Na Uy, khiến HLV Mourinho gặp cơn ác mộng lạ lùng nhất trong sự nghiệp của mình khi đối đầu trước một đối thủ gần như không tiếng tăm.

HLV Mourinho gặp cơn ác mộng lạ lùng nhất trong sự nghiệp của mình

AFP

Tuy nhiên, đến giờ nhà cầm quân tên tuổi này vẫn chưa thể khuất phục được Bodo/Glimt với trận thua tiếp 1-2 sau khi cũng có trận hòa 2-2 (lượt về vòng bảng trên sân nhà ở Olimpico).

Highlights Bodo Glimt 2-1 AS Roma: Mourinho lại một lần nữa thua trước CLB của Na Uy

Lý giải nguyên nhân cho 2 trận thua trước Bodo/Glimt, HLV Mourinho cho rằng: “Nguyên nhân chính mặt sân tại đây là cỏ nhân tạo, khiến các cầu thủ của tôi thi đấu rất khó khăn. Chấn thương đầu gối của Gianluca Mancini đã cho thấy điều đó, và là mối quan tâm lớn nhất của tôi.

Dù thua 1-2, nhưng tôi không có gì quá lo lắng, AS Roma vẫn còn trận lượt về ở sân nhà, trước các khán giả nhà để lật ngược thế cờ. Tôi hoàn toàn có niềm tin AS Roma sẽ vào bán kết”.

Ở trận gặp lại Bodo/Glimt, AS Roma dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Lorenzo Pellegrini ghi phút 43, nhưng sai lầm thủ môn cùng hàng thủ mắc sai sót để Saltnes và Vetlesen ghi các bàn phút 56 và 89 giúp đội bóng Na Uy ngược dòng thắng 2-1, và một lần nữa gây sốc đánh bại đội bóng trứ danh của Ý và HLV Mourinho tiếng tăm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.