HLV Joachim Loew lặng lẽ chia tay tuyển Đức trong hào quang cũ

Tây Nguyên
Tây Nguyên
30/06/2021 19:05 GMT+7

HLV Joachim Loew đã dẫn dắt tuyển Đức đến đỉnh cao của World Cup 2014, nhưng triều đại 15 năm của ông đã kết thúc sau thất bại 0-2 trước kình địch Anh ở vòng 1/8 EURO 2020 kết thúc rạng sáng nay (30.6, giờ VN).

Sau trận hòa 2-2 trối chết trước Hungary ở lượt cuối bảng, tuyển Đức cúi đầu với thất bại 0-2 tại Wembley, trận thua đầu tiên trước Anh ở vòng loại trực tiếp của một giải đấu lớn kể từ World Cup 1966. Đó là một kết cục đáng buồn cho nhà cầm quân 61 tuổi, người được các đồng nghiệp gọi là "Jogi" và đã dẫn dắt tuyển Đức từ năm 2006.

HLV Loew (giữa) chia tay các học trò sau thất bại trước Anh ở vòng 1/8 EURO 2020

AFP

Đỉnh cao trong nhiệm kỳ của HLV Loew là chiến thắng trong trận chung kết World Cup 2014 tại Brazil nhưng ông chưa bao giờ thực sự hồi phục được “Cỗ xe tăng” kể từ sau kỳ World Cup diễn ra ở Nga 3 năm trước khi tuyển Đức xếp cuối bảng bị loại sốc. Việc bị loại khỏi vòng bảng EURO 2020 là điều tối thiểu không mong đợi đối với tuyển Đức của Loew, đội đã lội ngược dòng sau thất bại trước Pháp trong trận mở màn bằng chiến thắng 4-2 trước đương kim vô địch Bồ Đào Nha, trước khi hòa nghẹt thở với Hungary.
Việc Loew đảm nhận cương vị HLV trưởng tuyển Đức sánh ngang với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel của nước này, khiến ông được mệnh danh là "HLV vĩnh cửu" của nước Đức. Tuy nhiên, ông ra đi với danh tiếng vàng son một thời của mình bị hoen ố vì liên tiếp thất bại, bắt đầu từ World Cup 2018 thảm hại ở Nga 3 năm trước khi Đức bị Mexico và Hàn Quốc đánh bại ở vòng bảng.

Nỗi thất vọng của tuyển Đức (phải)

AFP

“Cỗ xe tăng” Đức còn bị hư hại thêm sau trận thua thảm 0-6 trước Tây Ban Nha vào tháng 11 năm ngoái ở UEFA Nations League - thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Đức kể từ năm 1931 - và một trận thua sốc 1-2 trên sân nhà trước đội bóng nhỏ bé Bắc Macedonia ở vòng loại World Cup 2022 hồi tháng 3.
Những lời kêu gọi Loew từ chức đã rất lớn sau thất bại ở Nga, nhưng ông khẳng định sẽ ở lại để “sửa chữa” hướng đến World Cup 2022 ở Qatar. Tuy nhiên, với mục tiêu tìm sự chia tay thoả mãn, vào đầu tháng 3, Loew đã tuyên bố rằng EURO 2020 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông.

HLV Loew đã rút lui sau triều đại gần 16 năm dẫn dắt tuyển Đức

AFP

Người thay thế ông, trợ lý HLV một thời tại World Cup 2014 là Hansi Flick, người đã dẫn dắt Bayern Munich giành cú ăn ba mùa giải 2019 - 2020, sẽ lập tức phụ trách kịp thời để cùng tuyển Đức hướng đến vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9.
Loew, một cựu trung vệ chơi phần lớn thời gian ở giải hạng 2 của Đức, đến đội tuyển quốc gia với tư cách trợ lý HLV cho Jurgen Klinsmann vào năm 2004. Sau khi đảm nhận cương vị HLV trưởng vào năm 2006, ông đã dẫn dắt tuyển Đức vào chung kết EURO 2008 và sau đó là bán kết của World Cup 2010 và EURO 2012. Ông đã giành được giải thưởng lớn ở Brazil, chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết giúp tuyển Đức vô địch World Cup 2014 sau một “chiến dịch” gay cấn, trong đó họ cũng đánh bại nước chủ nhà với tỷ số 7-1 ở bán kết.

Lịch thi đấu tứ kết EURO 2020

AFP

Dưới thời Loew, tuyển Đức từ bỏ thứ bóng đá thiên về phòng ngự và bắt đầu chơi với nhịp độ nhanh hơn. Bản thân vị chiến lược gia này đã trở thành một biểu tượng ở Đức và bắt đầu xuất hiện trong các quảng cáo, bán các sản phẩm chăm sóc da…
Đằng sau vẻ ngoài khiêm tốn của mình, Loew, người được đào tạo như một thương nhân bán buôn, nuôi dưỡng tham vọng cao về một vị trí trong sử sách ở thể thao Đức. Ngay sau khi nâng cao chức vô địch World Cup 2014, ông đã bày tỏ mong muốn trở thành HLV đầu tiên của Đức đăng quang EURO ngay sau khi trở thành nhà vô địch thế giới.

Flick (trái), trợ lý cũ của Loew, sẽ dẫn dắt tuyển Đức

AFP

Sau khi tuyển Đức bị chủ nhà Pháp loại ở bán kết EURO 2016, HLV Loew đã tự đặt cho mình thách thức phải vô địch các kỳ World Cup liên tiếp. Tuy nhiên, mọi thứ từ từ lao dốc không thể phục hồi sau World Cup 2018. Trong khi Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) liên tục ngăn cản việc sa thải nhà cầm quân này, Loew đã tự thất mất đi sức hút trong lòng người hâm mộ nước này.
Sau một mùa thu khó khăn được mở đầu bằng trận đấu tại UEFA Nations League trước Tây Ban Nha, một cuộc thăm dò vào cuối tháng 11 năm ngoái cho thấy 84% người hâm mộ Đức muốn Loew ra đi. Truyền thông Đức cũng ngày càng lên tiếng chỉ trích nhà cầm quân này. Nguyên nhân chính chống lại ông là sự ngoan cố không chịu thay đổi chiến thuật dù kết quả kém cỏi. Thế nhưng, kỷ lục 124 trận thắng trong 198 trận của ông với tư cách là HLV trưởng tuyển Đức là một bảng thống kê trong sách kỷ lục có thể sẽ tồn tại khá lâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.