HLV Indonesia yêu cầu đá chán cũng được, miễn sao không được phép thua tuyển Việt Nam

15/12/2021 22:46 GMT+7

Người đã từng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc thắng Đức 2-0 tại World Cup 2018 đã cho thấy tài thao lược của mình trong cuộc đối đầu giữa đội Indonesia và tuyển VN tại vòng bảng AFF Cup 2020.

Màn khẩu chiến đã nổ ra trước khi hai HLV đồng hương tái đấu nhau vào tối 15.12. Cách đây 6 tháng, khi ông Shin mới dẫn dắt đội Indonesia tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông và các học trò đã bị phơi áo trước thầy trò ông Park với tỷ số đậm 0-4 (lượt về).

Nhưng tình hình đã đổi thay rất nhiều và ông Shin mang trong mình khát vọng chiến thắng tại AFF Cup 2020 mà một trong những đối thủ mà Indonesia rất muốn vượt qua là đội tuyển Việt Nam.

Ông Shin từng tuyên bố mới đây: “Chúng tôi sẽ thắng tuyển Việt Nam dù biết đội bạn mạnh nhất Đông Nam Á vào thời điểm này”. Còn ông Park tuyên bố: “Nếu chúng tôi yếu phòng thủ ở hai cánh thì mời Indonesia chơi tấn công. Xin mời họ chơi đôi công. Chúng tôi chờ điều ấy”.

Ngọc Hải và đồng đội đã không tái hiện được chiến thắng như hồi tháng 6

VFF

Thực tế thì Indonesia đã không thể chơi đôi công nhưng họ lại phòng thủ quá hoàn hảo. Và không một bàn thắng nào được ghi cả dù ông Park đã vận dụng hết khả năng của mình trong bài binh bố trận. Ông đã gặp kỳ phùng địch thủ!

Họp báo sau trận, ông Shin Tae-yong tiết lộ: “Trước trận đấu, tôi nói với các cầu thủ của mình là không được thua mà phải ít nhất có 1 điểm. Dù Việt Nam rất mạnh và có thể toàn đội không thể hiện được màn trình diễn tốt nhất nhưng phải cho thấy được tinh thần quyết chiến. Tôi thấy các cầu thủ đã thực hiện được điều này nên rất hài lòng. Vì tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi nên nên chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn lối chơi của họ. Và chúng tôi đã thành công”.

Có thời điểm cả Thành Chung và Ngọc Hải lên tấn công mà vẫn không ăn thua

VFF

Ông Shin nói tiếp: “Đội hình Indonesia tham dự giải lần này rất trẻ. Khi tôi tới làm việc ở Indonesia năm 2019, chúng tôi chuẩn bị cho U.20 World Cup nhưng giải đấu này không diễn ra. Vì vậy, tôi đưa 6 - 7 cầu thủ ở lứa U.20 vào đội hình hiện tại, các cầu thủ đã thực hiện tốt. Tôi tự hào về họ. Các cầu thủ còn lại của đội cũng đã chơi tốt. Điều quan trọng là tinh thần các cầu thủ, họ cũng cho thấy sự thấu hiểu về chiến thuật. Về kết quả này, chúng tôi còn có thể tiến bộ hơn”.

Hàng phòng ngự Indonesia xứng đáng được điểm 10 về khả năng phong tỏa đối phương. Nhưng ông Shin vẫn cho rằng, đội của ông đã có thể phòng thủ tốt hơn nếu không thiếu cầu thủ quan trọng là trung vệ Elkan Baggott.

Ông càm ràm: “Cậu ấy bị cách ly sau trận đấu với Lào. Tôi không hiểu bởi trước khi đá với đội Singapore, anh ấy đã được xét nghiệm PCR và không có vấn đề gì. Sau đó, một người chung chuyến bay của anh ấy dương tính với Covid-19, anh ấy được xét nghiệm PCR lại và vẫn ổn. Sau đó họ kiểm tra lịch sử tiếp xúc nhưng trên thực tế kể từ khi đến đây, anh ấy đã tiếp xúc với cả đội khi có nhiều hoạt động cùng nhau như ăn sáng, trưa, tối. Rồi đột nhiên, họ đưa cầu thủ quan trọng của chúng tôi vào cách ly nên không thể ra sân trong trận gặp Việt Nam. Tôi không thể hiểu nổi. Vì mất một cầu thủ quan trọng nên hàng phòng ngự không có được chất lượng tốt nhất”.

Đội Indonesia được giao chỉ tiêu giành ngôi vô địch AFF Cup 2020 và hiện tại, ông Shin và cầu thủ của mình đang có lợi thế là nhất bảng B. Tuy nhiên, vé vào bán kết còn phải chờ kết quả lượt đấu cuối cùng vào ngày 19.12, khi Việt Nam gặp Campuchia còn Indonesia tiếp đội Malaysia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.