HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù Olympic Việt Nam chiến thắng

20/09/2023 03:08 GMT+7

Olympic Việt Nam (VN) giành chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ ở trận đầu ra quân ASIAD 19 vào ngày 19.9, nhưng HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn vẫn không hài lòng khi các học trò phạm sai lầm.

Dù tung ra đội hình trẻ với độ tuổi trung bình 19,6, nhưng đội tuyển Olympic VN vẫn chơi tốt trong hiệp 1 khi giành quyền kiểm soát bóng lên đến 65%. Ưu thế kiểm soát bóng của đội quân HLV Hoàng Anh Tuấn được cụ thể hóa bằng 3 bàn thắng của Văn Khang và Quốc Việt (2 bàn) để giúp Olympic VN tạo cách biệt lớn sau 45 phút đầu tiên.

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù Olympic VN chiến thắng  - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của Olympic VN

Minh Đức

Dù vậy, ngay cả khi chơi trên cơ đối thủ thì đội tuyển Olympic VN vẫn bộc lộ một số điểm yếu. Những đường chuyền hỏng rất nhiều và nhất là các pha xử lý cuối không tốt ảnh hưởng đến sức mạnh của Olympic VN. Các điểm yếu của Olympic VN bộc lộ nhiều hơn trong hiệp 2, đặc biệt là 2 bàn thua và 2 thẻ vàng của Đình Phú và Nguyên Hoàng đã khiến HLV Hoàng Anh Tuấn nổi giận.

Tuy nhiên, sai lầm của Olympic VN cũng có thể hiểu được, bởi thời tiết lúc 16 giờ ở Hàng Châu rất nóng khiến các cầu thủ nhanh chóng mất sức. Văn Khang cùng với Đức Việt sớm được rút ra nghỉ, thay bằng Thái Sơn và Minh Trọng. Sau đó, Xuân Tiến cũng được rút ra để thay bằng Nguyên Hoàng và chính cầu thủ vào sân từ hiệp 2 đã ghi bàn nâng tỷ số 4-1.

Thắng Olympic Mông Cổ, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn ‘tức giận vì thẻ vàng trớt quớt’

Đánh bại đội Olympic Mông Cổ với đội hình chỉ hơn 19 tuổi dù sao cũng là khởi đầu tốt của Olympic VN.

HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù Olympic Việt Nam chiến thắng
 - Ảnh 3.

HLV Hoàng Anh Tuấn họp báo sau trận

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn tỏ ra giận dữ về 2 thẻ vàng không đáng và nhất là 2 bàn thua đều đến từ sai lầm của hàng phòng ngự. HLV Hoàng Anh Tuấn có lý khi bày tỏ sự bực tức của mình. Phát biểu sau trận đấu, HLV trưởng đội tuyển Olympic VN bày tỏ: "Nhìn lại trận đấu này, tôi hài lòng về tỷ số nhưng rất giận dữ về những sai lầm ngớ ngẩn của đội đã dẫn đến 2 thẻ vàng. Tôi không hài lòng chút nào cả. Khi chúng ta đã dẫn với tỷ số cách biệt 3-0 sau hiệp 1, một vài cầu thủ có trạng thái lơi lỏng. Cả 2 bàn thua đều đã được tôi cảnh báo rất nhiều trước khi chuẩn bị giải đấu, chứ không riêng trận này. 

Tôi đã nhắc các cầu thủ lúc đầu trận đấu và lúc chuẩn bị kết thúc trận đấu phải hết sức tập trung, vì sai sót sẽ xảy ra trong những thời điểm như thế. Đó là điều không tốt chút nào vì hoàn toàn có thể thay đổi trận đấu và thậm chí cả giải đấu. Tất cả sẽ phải xem lại mình vì những bàn thua như thế có thể khiến đội tuyển Olympic VN về nước sớm. ASIAD 19 là một giải đấu lớn, là cơ hội lớn cho các cầu thủ. Đội tuyển Olympic VN có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Họ được tham gia và thi đấu ở giải lần này là rất quan trọng. Mỗi trận đấu sẽ không dễ dàng nhưng tôi rất hào hứng và muốn cầu thủ cảm nhận rõ giải đấu lớn này, cơ hội lớn này để trưởng thành hơn. Hôm nay có một số cầu thủ chơi tốt, một số lại không tốt nên rất khó để đánh giá. Trong suy nghĩ, tôi đang rất khó chịu về những thẻ vàng không đáng. Các CĐV VN rất tuyệt vời. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhóm CĐV VN xuất hiện trên khán đài, điều đó đã gây xúc động và tiếp thêm tinh thần cho toàn đội".

Ở trận đấu còn lại bảng B, Ả Rập Xê Út hòa Iran 0-0. Cả hai đội chơi khá thận trọng nên không đội nào ghi được bàn thắng. Kết quả này có phần thuận lợi cho Olympic VN, khi đội quân của HLV Hoàng Anh Tuấn tạm dẫn đầu bảng B với 3 điểm sau chiến thắng đội Mông Cổ.
Khánh Châu
HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng dù Olympic Việt Nam chiến thắng
 - Ảnh 5.

Quốc Việt (9) ghi cú đúp

Trong khi đó, HLV trưởng đội Olympic Mông Cổ Otsuka Ichiro có lời khen ngợi đội tuyển Olympic VN, ông nói: "Thua trận dĩ nhiên chúng tôi thất vọng, đặc biệt là hiệp 1 để đội tuyển Olympic VN dẫn 3-0. Đội Mông Cổ muốn ghi bàn trong 10 phút đầu, nhưng bị trừng phạt bởi bàn thắng sớm của Quốc Việt. Các cầu thủ VN có chất lượng và kỹ thuật tuyệt vời. Họ phòng ngự tốt và tận dụng khoảng không phía sau lưng hàng thủ chúng tôi một cách hiệu quả. Trong hiệp 2, đội tuyển chúng tôi đã chơi tốt hơn, chiến đấu đến cùng và có 2 bàn thắng đến ở cuối hiệp. Toàn đội buồn khi thua trận nhưng tôi nghĩ các cầu thủ có thể ngẩng cao đầu. Chúng tôi đã gặp một đội bóng Đông Nam Á khác là Campuchia nhưng họ không có kiểu đánh úp ra sau lưng hàng thủ như VN. Đó là điều tôi thực sự ấn tượng. Đội tuyển Olympic VN chơi quá tốt". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.