HLV Chung Hae-soung không nhắc tên Công Phượng, nhận hết lỗi về mình

02/10/2020 11:15 GMT+7

Bất ngờ thua đậm 2-5, HLV Chung Hae-soung đã nhận hết phần lỗi về mình và đánh giá cao tài năng của HLV Nguyễn Văn Đàn sẽ có thể giúp HAGL bay cao.

Vẫn biết sân Pleiku là thánh địa của CLB HAGL, với cả năm trời bất bại trong đó chỉ hòa 1 trận, nhưng cách họ đánh bại TP.HCM của HLV Chung Hae-soung đến 5-2 trong trận đấu chiều tối 1.10 vẫn khiến nhiều người sốc.

HAGL thắng tưng bừng, HLV Văn Đàn nói như vậy về Công Phượng và TP.HCM?

Bước vào phòng họp báo, HLV Chung Hae-soung xin lỗi: "Đây là lỗi của tôi. Là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về trận thua này. Nếu phải giải thích, tôi cho rằng tâm lý TP.HCM không bằng trận đấu trước thắng Nam Định.
Trong khi HAGL rất quyết tâm để vào top 8. Trước khi lên Pleiku, tôi dặn các học trò đừng chủ quan nhưng quả thật tinh thần đội vẫn không bằng trận trước. Hiệp 1, TP.HCM để thua 1-3 dễ quá, hiệp 2 cũng vậy".

Văn Thanh ghi bàn cho HAGL trong chiến thắng 5-2

Ngọc Linh

Đây là trận đấu TP.HCM vắng 3 cầu thủ Đức Lương, Văn Sơn và nhất là Công Phượng không ra sân theo thỏa thuận khi cho mượn với HAGL. Không có Công Phượng là mất mát lớn, nhưng rõ ràng TP.HCM đã chơi dưới phong độ.
Nhìn từ trận thua này, là người từng làm việc ở HAGL, HLV Chung Hae-soung cho rằng HAGL đã cải thiện rất tốt về tinh thần chơi bóng, giúp họ ghi bàn đa dạng từ tình huống cố định đến bóng sống.
"HAGL đã thay HLV trưởng trước trận gặp TP.HCM. Văn Đàn từng là trợ lý số 1 của tôi tại HAGL. Cậu ấy là một HLV giỏi, có chuyên môn tốt. Rõ ràng với HLV mới tinh thần, tâm lý của HAGL khác hẳn, cao hơn những trận trước. Sự tự tin cũng vậy.
Về chuyên môn, các bạn biết rồi HAGL hôm nay trong danh sách có bao nhiêu tuyển thủ quốc gia. Tôi hy vọng trợ lý cũ của tôi, đội bóng cũ của tôi sẽ có nhiều chiến thắng", dẫn lời HLV Chung Hae-soung.

HLV Văn Đàn ra mắt bằng chiến thắng đậm trước thầy cũ Chung Hae-soung

Ngọc Linh

Khép lại giai đoạn 1, TP.HCM tạm xếp hạng 4 với 20 điểm, kém đội đầu bảng Sài Gòn 4 điểm. Cơ hội tính ra vẫn còn với thầy trò HLV Chung Hae-soung trong 7 trận còn lại của giai đoạn 2.
"Đối với TP.HCM, 7 trận còn lại là 7 trận chung kết. Mục tiêu của chúng tôi là đá hết sức mình ở mỗi trận đấu cho đến hết giai đoạn 2. TP.HCM sẽ không bỏ cuộc.
Cứ dốc hết sức, còn kết quả như thế nào thì cũng phải chấp nhận. Mục tiêu của TP.HCM không thay đổi gì hết là đứng vị trí cao nhất. Trận nào, cũng sẽ là trận chung kết", HLV Chung Hae-soung khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.