Lăng kính bạn đọc:

Hình ảnh đẹp làm hành khách an lòng

M.Giao
M.Giao
(tổng hợp)
02/02/2023 06:33 GMT+7

Nhiều bạn đọc khen ngợi an ninh sân bay đã nhanh chóng bắt được người khách "cầm nhầm" túi xách chứa chục ngàn USD của người khác, cho rằng đây là hình ảnh đẹp làm cho nhiều du khách thấy an lòng.


Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 8 giờ 20 ngày 18.1, tại vị trí cửa D2, sảnh A nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (TSN), nhân viên Nguyễn Đình Khánh tiếp nhận thông tin hành khách Đỗ Bá Minh (quê Hà Nội) trình báo mất 1 túi xách cầm tay màu nâu, bên trong có khoảng 100 triệu đồng, 10.000 USD và giấy tờ tùy thân.

Lập tức, anh Khánh báo cáo sự việc với Ban chỉ huy đội an ninh để tổ chức tìm kiếm bằng các biện pháp nghiệp vụ. Đội an ninh trật tự quốc nội đã phối hợp với bộ phận camera trích xuất hình ảnh để tìm kiếm. Trong lúc đó, một nhân viên hàng không của hãng P.A thông báo tìm được trong buồng vệ sinh nam tại đảo G-H chiếc túi xách có đặc điểm giống như hành khách Minh miêu tả. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, bên trong túi xách không có các tài sản như khách báo trước đó.

Lăng kính bạn đọc: Hình ảnh đẹplàm hành khách an lòng  - Ảnh 1.

Nhân viên an ninh sân bay Nguyễn Đình Khánh trao lại tài sản bị mất cho hành khách Đỗ Bá Minh

Tiếp tục phối hợp, tổ camera xác định vào thời điểm trên, hành khách Minh để quên túi xách phía trước quầy C1, sau đó có 1 khách nam đã tiếp cận, cầm chiếc túi vào quầy làm thủ tục. Vị này bỏ túi xách vào balo rồi vào nhà vệ sinh lấy tiền và bỏ lại túi xách.

Đội an ninh sân bay đã tổ chức tìm kiếm và bắt được người cầm túi xách của hành khách Minh, tên V.Đ.T, đi chuyến bay VN1264 từ TP.HCM ra Vinh. Ông T. thú nhận sai phạm và xin "bỏ qua, tha thứ". Anh Minh sau khi nhận được tài sản bị mất đã chấp nhận tha thứ cho ông T., đồng thời viết thư tay cảm ơn Đội an ninh sân bay TSN.

Được biết, trong năm 2022, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không TSN đã phát hiện, hỗ trợ hành khách tìm kiếm và bàn giao 68 trường hợp tài sản giá trị cao cho hành khách. Theo đó, đơn vị đã trao trả hơn 1,8 tỉ đồng, 9.324 USD, 410 CNY (nhân dân tệ), 360 EUR, 50 SGD (đô la Singapore), 700 CAD (đô la Canada), 448.000 JPY (yen Nhật), 1.100 RU B (rúp Nga)... Ngoài ra, các lực lượng an ninh hàng không cũng trao trả nhiều hiện vật có giá trị.

Niềm vui cho người nhận lại tài sản

"Ngày tết đọc bài viết này tự nhiên thấy lòng thật thư thái, dễ chịu. Mừng cho anh Minh đã nhận lại được túi xách đáng quý của mình. Cảm ơn các anh an ninh sân bay ngày tết bận rộn, đông đúc, vất vả nhưng vẫn tận tình, nhanh chóng tìm kiếm và bắt được người "cầm nhầm", kịp thời trao trả lại tài sản cho người mất. Phải nói đây là hình ảnh rất đẹp, làm an lòng những hành khách đi lại ngày tết", bạn đọc Long Ng.N viết.

Cùng ý kiến, BĐ Thanh Hoàng cho biết: "Tôi từng do lơ đễnh mà bị mất túi xách một lần, khiến cả nhà mất cả tết. Có bị mất hành lý mới thấm được niềm vui khi nhận lại được tài sản của mình. Cảm ơn các anh an ninh sân bay đã mang đến niềm vui cho anh Minh, cũng là niềm vui chung cho nhiều hành khách".

BĐ Ly thì kể: "Tháng 6.2022, người nhà mình đi từ sân bay Nội Bài về Vinh, khi chuyển hàng lên xe taxi về nhà thì phát hiện bỏ quên bộ chân máy quay phim ở sân bay. Ngay sau đó, người nhà thông báo cho an ninh sân bay Vinh. Tổ an ninh đã thông báo lại là đang giữ hiện vật đó và người nhà đã được nhận lại".

Đừng tham của người !

Hành vi tham của ông T. thật là xấu hổ và bị nhiều BĐ chê trách. BĐ Quang Hoàng cho rằng: "Nên phạt tiền nặng và cấm bay trên 1 năm". BĐ Lê Đạt cũng cho rằng: "Phải xử lý thật nghiêm để làm gương cho mọi người". BĐ Leo Bui Khac Nha thì nhận định: "Không thể là "cầm nhầm", mà là cố ý rõ ràng, cần xử nặng".

Năm 2016, mình bay từ TSN đi Nội Bài. Khi làm thủ tục có thấy một chiếc điện thoại Sony trên xe đẩy, mình có mang ra quầy an ninh.
Giáp Hoàng
Hành vi của ông này cần bị nghiêm trị để răn đe những người có lòng tham không đáy. Biết giở thủ đoạn để hòng xóa dấu vết phạm tội thì còn gì mà tha thứ?
Công Thành Trần
Những kẻ “cầm nhầm” này không phải lỡ đâu. Ít nhất hãy phạt hành chính thật nặng, cho làm lao động công ích cho chừa. Không nêu tên để giữ danh dự cho gia đình, vợ con là… phúc lắm rồi.
phongansong

BĐ Ton Ta cũng bức xúc: "Đẹp mặt dữ a! Hành khách như này thì ngành hàng không nên cấm bay vĩnh viễn mới răn đe được... Nói thiệt đó". BĐ Cuong Pham Phu phân tích: "Vứt bỏ túi xách, sau khi vét hết tài sản của người khác là ăn cắp rồi! Sao lại dễ dàng cho qua vậy? Đáng lẽ phải đưa tới công an phường giải quyết".

BĐ dangvanphi01011987 thì hiền hòa hơn khi cho rằng: "Ngày tết tha được thì cứ tha để gia đình họ được đoàn tụ. Còn nếu tính tham lam không bỏ được thì sau này cũng trả giá thôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.