Hiền Nguyễn và những câu chuyện khám phá vũ trụ

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
11/01/2022 06:22 GMT+7

.Tối 10.1, tại Eight Gallery (8 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP.HCM), họa sĩ Hiền Nguyễn đã có cuộc gặp gỡ với những người yêu mỹ thuật qua triển lãm Mở, kể về những câu chuyện vĩ đại của vũ trụ.

Trước khi bắt tay vào Mở, 15 năm qua, tác phẩm của Hiền Nguyễn vẫn mang đậm tính bản thể, chủ quan, là dấu ấn của những tương tác gần giữa họa sĩ và các nhân vật, câu chuyện, hiện tượng hằng ngày: tĩnh vật, phong cảnh, chân dung phụ nữ mang đậm những cảm xúc rất đời thường. Cho đến một đêm, khi một mình đơn độc trên bờ biển Bãi Dài (Nha Trang), trong tiếng ì ầm sóng vỗ lấp đầy không gian, nhìn lên bầu trời bao la, Hiền Nguyễn bị cuốn hút vào câu chuyện vĩ đại của vũ trụ.

Hoàng hôn

BTC

Đầu tiên chỉ đơn giản là những hình bóng thật của các tinh cầu và hệ mặt trời, rồi dần dần họa sĩ bị choáng ngợp và ngụp lặn với những sự hội tụ thần bí, những thiên hà sinh ra và lụi tàn, những rìa vũ trụ cách xa nhau hàng triệu triệu năm ánh sáng… Dù là lần đầu thử nghiệm nhưng Hiền Nguyễn đã xử lý các mảng trống một cách xuất thần. Dứt khoát, cô đọng, dày đặc như chất ê te trong vũ trụ, ít ai ngờ rằng: Gió mặt trời, Plasma của mặt trời, Hoàng hôn (ảnh)... tràn đầy năng lượng lại là tác phẩm của một họa sĩ đầy nữ tính.

Họa sĩ Hiền Nguyễn tên thật là Nguyễn Thị Thu Hiền, cử nhân Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, hội viên Hội Mỹ thuật VN. Chị từng có nhiều triển lãm cá nhân: Những cung bậc cảm xúc tại Bảo tàng Mỹ thuật VN, Ủ (Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM), Thở (Eight Gallery, TP.HCM) và những triển lãm nhóm tại Vương quốc Anh, Malaysia… được giới mỹ thuật đánh giá cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.