H'Hen Niê kể kỷ niệm khó quên khi mang ‘Bánh mì’ thi Hoa hậu Hoàn vũ

31/03/2023 12:29 GMT+7

H'Hen Niê hạnh phúc khi được bạn bè quốc tế gọi là 'Miss Bánh Mì' vì bộ trang phục dân tộc độc đáo mà cô mang đến Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

H'Hen Niê kể kỷ niệm khó quên khi mang ‘Bánh mì’ thi Miss Universe - Ảnh 1.

H'Hen Niê diện áo dài cũ được may từ vải bố khi xuất hiện tại sự kiện khai mạc Lễ hội Bánh mì

Sang Đào

Hoa hậu H'Hen Niê gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện khai mạc Lễ hội Bánh mì được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh Niên (TP.HCM). Góp mặt trong chương trình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diện lại áo dài cũ được may bằng vải bố. Người đẹp sinh năm 1992 tiết lộ thiết kế này được lấy cảm hứng từ trang phục dân tộc cô từng mang đi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

H'Hen Niê bày tỏ niềm vui, hào hứng khi được tham gia Lễ hội Bánh mì lần thứ nhất. Món ăn này có nhiều kỷ niệm đối với cô. Còn nhớ cách đây 5 năm, người đẹp Ê Đê từng tỏa sáng trên sân khấu đấu trường nhan sắc quốc tế với trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ bánh mì. Cô kể thời điểm đó, thiết kế tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Trái ngược với điều đó, H'Hen Niê lại cảm thấy hạnh phúc khi được diện bộ trang phục độc đáo này trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

“Tôi cảm giác những gì mộc mạc nhất, chân thành nhất đúng với tính cách của tôi. Khi có cơ hội mặc bộ trang phục đó, tôi thấy rất hạnh phúc. Có người hỏi rằng tại sao lại là bộ Bánh mì mà không phải trang phục khác, tôi luôn chia sẻ lại tình yêu của mình với món ăn này. Ngày còn nhỏ, tôi ao ước được ăn ổ bánh mì xì dầu thôi đã khó khăn rồi. Bây giờ mình có cơ hội đứng trên sân khấu cuộc thi lớn với bộ trang phục đó, tôi rất tự hào", cô tâm sự.

H'Hen Niê kể kỷ niệm khó quên khi mang ‘Bánh mì’ thi Miss Universe - Ảnh 3.

H'Hen Niê chia sẻ những kỷ niệm gắn với bánh mì trong buổi khai mạc

Sang Đào

H'Hen Niê kể thêm khi mang thiết kế Bánh mì đến với đấu trường nhan sắc quốc tế, cô nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả. Điều khiến hoa hậu 9X nhớ mãi là lúc trong hậu trường phần thi trang phục dân tộc, nhiều thí sinh gọi cô là “Miss Bánh Mì". “Tôi không cần phải giới thiệu mình đến từ đâu, mà mọi người nhìn vào bánh mì là đã biết tôi ở Việt Nam rồi. Khi đó tôi thấy rất tự hào. Thiết kế lấy cảm hứng từ bánh mì như một người bạn, để mọi người dành sự quan tâm nhiều hơn cho tôi tại thời điểm đó", cô bày tỏ.

Bên cạnh đó, bánh mì còn là món ăn gắn liền với tuổi thơ H'Hen Niê. Ngày ấy, người đẹp không có tiền mua, phải chờ đến mùa cà phê mới được thưởng thức. “Lúc đó ổ bánh mì của tôi chỉ đơn giản là chan xì dầu nhưng ngon vô cùng. Tôi từng ước mơ sau này lớn lên có một xe bánh mì bán để được ăn thỏa thích. Nhớ lại những kỷ niệm hồi nhỏ, tôi bồi hồi xúc động. Hy vọng thông qua lễ hội lần này, bánh mì Việt Nam sẽ càng lan tỏa hơn nữa, đặc biệt với du khách quốc tế”, cô chia sẻ trong chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.