0
Đến thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), du khách không những bị cuốn hút bởi vẻ đẹp bình yên, cổ kính của phố Hội mà còn bị hấp dẫn những món ăn ngon ở nơi đây. Dưới đây là gợi ý 3 món ăn thưởng thức trong một ngày khi đến phố cổ Hội An.
0
Ngày mai (4.6), giải xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM diễn ra chặng đua 15 từ Phan Rang lên Đà Lạt với 2 ngọn đèo Ngoạn mục, Prenn được xem là quyết định đến các danh hiệu chung cuộc.
0
Bánh đập và hến xào là 2 món ăn bình dân nổi tiếng của xứ Quảng mà ai đến cũng đều ghé thử.
0
Thôn Triêm Trung là nơi duy nhất ở Phú Triêm còn làm bánh tráng bằng thủ công và rất đắt hàng. Vào những ngày giáp Tết, mỗi hộ cho ra thị trường hàng ngàn bánh nhưng vẫn không đủ để đáp ứng.
0
Không phải ngẫu nhiên mà cái tên của 'viên ngọc sáng làng hài Việt' Lâm Vỹ Dạ gợi nhớ đến bài thơ 'Đây thôn Vỹ Dạ' của Hàn Mặc Tử, mà bởi nơi đây cũng chính là nguyên quán của nữ diễn viên.
0
Mùi ruốc mặn nồng nức mũi, vị chua thanh của khế, mùi thơm ngây ngất của rau, vị ngọt đằm thắm của hến và đặc biệt cay đến chảy nước mắt của ớt tương... Lần đầu thưởng thức mì hến xứ Huế quả thật khó quên.
1
Làng Mai Xá thuộc xã Gio Mai (H.Gio Linh, Quảng Trị), nằm bên bờ sông Hiếu, nổi tiếng là một ngôi làng có phong cảnh đẹp, nhiều người học hành đỗ đạt và có nghề làm chắt chắt (con hến).
0
Sau khi đãi hến lấy nước nấu canh, ruột hến có thể xào hành tây, rau răm, chúng ta đã có ngay món hến xào xúc bánh tráng siêu ngon. Đây là món ăn dân dã của miền Trung được nhiều người yêu thích.
4
Thất bại lớn sau lần khởi nghiệp đầu tiên, chị Võ Ngọc Hoàng Giang (34 tuổi, quê Bình Định) tưởng chừng rớt xuống hố sâu tuyệt vọng. Vậy mà chỉ vài tháng sau, chị đã mày mò gầy dựng thương hiệu khá ấn tượng: Gỏi trái cây nhiệt đới.
0
Ở xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp, ai cũng bất ngờ khi hay tin cụ Lê Văn Thành (88 tuổi) khởi nghiệp với điểm du lịch sinh thái Thiện Thành của cụ.
0
Cồn Phú Mỹ thuộc TT.Thanh Bình, Đồng Tháp là khóm cù lao trù phú được bao bọc bởi sông Tiền và sông Phú Mỹ. Bên kia là Chợ Mới, An Giang, bên này là TT.Thanh Bình, cách huyện lỵ cùng tên 2 km.
3
Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại hình dung tới dòng Trà Khúc uốn mình lãng đãng trôi ven thành phố Quảng Ngãi. Hình ảnh con sông quê dẫn dắt tôi nhớ tới những con hến nhỏ bé và món ăn bình dị của mẹ.
0
Mỗi lần nhớ nhà, tôi lại hình dung tới dòng Trà Khúc uốn mình lãng đãng trôi ven thành phố Quảng Ngãi.
0
(iHay) Con sông quê làm tôi nhớ quắt quay tới con hến và những món ăn mẹ làm từ hến.