Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt

05/02/2024 14:30 GMT+7

Những ngày giáp tết, gần 300 người ở TP.HCM cùng nhau quây quần trong con hẻm nhỏ, gói 2.000 cái bánh chưng để tặng người khó khăn.

Thâu đêm

Từ ngày 24 tháng chạp (tức 3.2), gần cuối con hẻm 220 đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) bỗng trở nên rộn ràng, hàng trăm người ở TP.HCM đổ về đây để bắt đầu gói bánh chưng. Trong số họ, có người là bạn bè, người thân rủ nhau đi gói, cũng có những người hoàn toàn xa lạ, tới đây mới biết nhau.

Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt- Ảnh 1.

Giáp tết, con hẻm nhỏ rộn ràng người gói bánh chưng cho người khó khăn

CAO AN BIÊN

Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt- Ảnh 2.

Gần 300 người chia ca, gói trong 2 ngày liên tục thâu đêm

CAO AN BIÊN

Tiếng cười nói rộn ràng con hẻm xanh mát bóng cây này, mỗi người chia nhau một việc, chia làm nhiều ca thâu đêm gói bánh chưng cho kịp phát. Anh Trần Ngọc Trường Vinh (35 tuổi), là một thành viên của nhóm thiện nguyện Flying Heart cho biết hoạt động gói bánh vào dịp đặc biệt này đã được anh và mọi người duy trì được 6 năm nay, với tên gọi dễ thương “Bánh chưng có thịt".

Theo lời anh Vinh, nếu như năm trước hoạt động của nhóm thu hút hơn 100 người đến gói bánh, thì năm nay, con số đã lên tới gần 300 người, chia nhau thành nhiều ca gói liên tục thâu đêm suốt sáng trong vòng 2 ngày là 24 và 25 tháng chạp. Anh cười nói sở dĩ số người tham gia đông bất ngờ như vậy, là vì nhiều tình nguyện viên năm ngoái gói bánh thấy hoạt động thú vị, ý nghĩa nên đã rủ thêm người thân, bạn bè của mình cùng tới gói.

“Cũng như năm ngoái, năm nay chúng tôi sẽ gói 2.000 cái bánh chưng, trong đó có 500 bánh chay để hỗ trợ cho các mái ấm, chùa, bệnh viện, những xóm nghèo và cả những người khó khăn mưu sinh trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM. Toàn bộ kinh phí đều do anh em, bạn bè, người thân góp lại với nhau, chi phí cho mỗi cái bánh từ 30.000 - 40.000 đồng”, anh Vinh bày tỏ.

Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt- Ảnh 3.

Nhiều người hào hứng gói bánh

CAO AN BIÊN

[CLIP]: 300 người vào hẻm TP.HCM gói 2.000 bánh chưng tặng người khó khăn dịp tết

Anh Tăng Trọng Hiếu (42 tuổi) tham gia gói bánh chưng trong ngày 24 tháng chạp cho biết khác với năm ngoái chỉ có một mình anh, năm nay, anh rủ vợ và 2 con cùng tham gia, dù nhà ở xa con hẻm này khi ở tận Q.12. Theo lời anh Hiếu, đây là năm thứ 2 tham gia hoạt động gói bánh này cùng nhóm anh Vinh.

Lý do cả gia đình anh Hiếu cùng tham gia gói bánh năm nay, phần vì cả nhà anh muốn góp một chút sức để mang tới những điều ấm áp cho người khó khăn ở TP.HCM những ngày tết cận kề, phần vì anh muốn cho các con có những trải nghiệm từ hoạt động cộng đồng như vậy.

“Ban đầu, mấy bé còn ngại, tại tới đó đâu ai quen ai. Nhưng các con còn nhỏ làm việc nhỏ, phụ mấy anh chị lau lá, dần dần cũng quen, biết được nhiều bạn mới. Không chỉ rèn cho con giao tiếp xã hội, rời xa điện thoại mà còn rèn lòng yêu thương, san sẻ với mọi người", anh Hiếu và vợ, chị Trần Thị Ngọc Anh (37 tuổi) bày tỏ.

Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt- Ảnh 4.
Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt- Ảnh 5.

Anh Hiếu và vợ tham gia gói bánh, mong lan tỏa những điều ấm áp.

NVCC

Gia đình nhỏ cho biết năm nay, cả nhà sẽ về quê Tiền Giang đón tết. Họ hạnh phúc vì trước đó đã làm một việc ý nghĩa ở TP.HCM, nơi cả gia đình anh chị sinh sống, làm việc và xây dựng cuộc sống.

Cả xóm đồng lòng

Để quá trình gói bánh diễn ra thuận lợi, theo anh Vinh không chỉ nhờ sự hỗ trợ của các thành viên trong nhóm của mình, các tình nguyện viên, mà còn cả hàng xóm trong con hẻm, khi mọi người đều giúp đỡ nhiệt tình.

“Phải gửi cảm ơn tới hàng xóm trong hẻm, mọi người hỗ trợ nước, điện, nhà vệ sinh cho mọi người đến gói bánh, còn phụ nhiều công việc không tên khác. Nếu không có sự đồng lòng, giúp sức đó, những cái bánh chưng sẽ không thể nào ra lò", anh Vinh nói.

Nghe vậy, bà Ánh (65 tuổi), người dân sống trong hẻm cho biết đó là điều nên làm, bởi bà cũng muốn góp một chút sức của mình mang tới những điều ý nghĩa vào dịp tết. Nhìn mọi người gói bánh, cười nói rộn ràng, bà cho biết cả xóm cũng được hưởng không khí tết cổ truyền, nhất là thấy nồi bánh chưng ngày đêm đỏ lửa.

Hẻm TP.HCM rộn ràng, hàng trăm người tụ tập gói 2.000 cái bánh chưng làm điều đặc biệt- Ảnh 6.

Những cái bánh chưng cứ thế lần lượt ra lò chờ trao cho người cần

CAO AN HIÊN

Chị An (40 tuổi), cũng là cư dân sống trong hẻm những ngày qua cũng hỗ trợ nhiệt tình mọi người trong việc gói bánh. Chị cho biết hoạt động của nhóm anh Vinh vô cùng ý nghĩa và không có lý do gì để không chung sức, chung làm làm nên một mùa tết nhiều niềm vui.

Cứ như vậy, những chiếc bánh chưng với công sức của hàng trăm người lần lượt ra lò, chờ trao tới tay người cần giữa TP.HCM những ngày cận tết…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.