Hé lộ những hình ảnh đầu tiên linh vật Trâu ở đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2021

15/01/2021 09:35 GMT+7

10 người trong gia đình nghệ nhân Văn Tòng (70 tuổi) ngày đêm gấp rút thổi hồn vào linh vật trâu chuẩn bị phục vụ đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2021. Dù vậy, ai cũng hào hứng vì được làm công việc yêu cầu sự tỉ mỉ này.

Những ngày này, xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất Mỹ thuật Văn Tòng ở Q.12, TP.HCM ai nấy đều tất bật với phần việc của mình vì chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, tất cả linh vật trâu sẽ được chuyển ra để thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2021.

Gia đình trâu trong xưởng chế tác linh vật đường hoa Nguyễn Huệ

Cả nhà ăn Tết nhờ làm linh vật đường hoa

Cả xưởng của nghệ nhân Văn Tòng có tất cả 40 người thì hết 10 người là anh em, con cháu trong nhà. Công việc làm linh vật đường hoa 5 năm qua mỗi dịp Tết đến khiến cả gia đình bận rộn nhưng luôn rộn ràng, đặc biệt là sau cả “năm Covid” phải “ở không” một thời gian.

Để làm ra một linh vật trâu hoàn thiện phải trải qua nhiều công đoạn

Ảnh: Vũ Phượng

Tạo hình trâu thân thiện, gắn với hình ảnh Việt Nam ở đồng quê

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Nguyễn Thị Chín (50 tuổi, đánh xốp) cho biết, khi được gọi đến để đánh xốp cho trâu thành hình hài bà đã rất mừng vì cả năm qua chủ yếu chỉ ở nhà làm giúp việc. “Nhìn đánh xốp tưởng đơn giản nhưng thật ra đòi hỏi kỹ thuật cao và phải làm quen, để ý từng đường nét một trong bản thiết kế. Với trâu thì khó nhất là các đường nét ở mặt, nếu không để ý sẽ đánh bằng phẳng, nhìn mặt trâu không còn độ gân, bị khô thì không đẹp nữa”, bà Chín kể.
Vừa cầm miếng gỗ dán giấy nhám vừa chà cho mịn phần thân trâu, bà Chín tâm sự, công việc tuy vất vả, bụi xốp bay tứ tung bám đầy người nhưng bà có thể làm tăng ca tới 1-2 giờ sáng mà không thấy mệt. Năm nào cũng vậy, làm xong là cả nhà nghỉ cùng nhau ăn Tết. Thu nhập từ công việc làm linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ cũng đủ để cả gia đình trang trải, sắm Tết.

Gia đình nghệ nhân Văn Tòng năm nay nhận thực hiện khoảng 60 con trâu

Ảnh: Vũ Phượng

Để trâu chắc chắn, trước khi sơn, những người thợ phải dán lớp vải mùng

Ảnh: Vũ Phượng

Bà Nguyễn Thị Kim Nhung (49 tuổi, dán vải mùng) thì bộc bạch, năm nay làm linh vật trâu bà có cảm xúc đặc biệt hơn những năm trước vì bà tuổi con trâu.
Công việc làm linh vật chia nhiều công đoạn, nhiệm vụ của bà là ốp vải mùng lên trâu để trâu chắc chắn, đảm bảo an toàn khi ra trưng bày ở đường hoa bất kể mưa nắng. Ngoài ra, con trâu lập thể ở cổng vào còn được ốp lá sen tạo đường gân, nhìn gần gũi, hiền lành, chân thật.
Bà hạnh phúc nói: “Qua tôi tăng ca đến 1 giờ sáng đó mà 8 giờ sáng nay vẫn làm tiếp bình thường. Làm linh vật đường hoa Nguyễn Huệ vui lắm chứ. Dịp Tết mình ra đường hoa thấy người ta trưng bày linh vậy của công ty mình làm, người đi qua đi lại khen đẹp mà mừng rơn hà”.

Linh vật trâu biết lắc đầu, vẫy đuôi

Nghệ nhân Văn Tòng (70 tuổi, chủ xưởng) cho biết ông đã gắn bó với nghề này được 40 năm, từ khi ở Việt Nam còn chưa nhiều người biết đến công việc tạo hình, trang trí bằng chất liệu mút, xốp.

Các đường nét trên thân trâu tinh tế

Ảnh: Vũ Phượng

Sau thời gian dài "ở không", bà Chín mừng vì năm nay vẫn được tiếp tục làm đường hoa

Ảnh: Vũ Phượng

Trâu được tạo từ mút, xốp

Ảnh: Vũ Phượng

Theo ông Tòng, chất liệu mút xốp dễ bể nên sau khi tạo hình xong, ông phải dán vải để bảo quản khi triển lãm. Tại đường hoa Nguyễn Huệ tết Tân Sửu năm nay, xưởng của ông nhận làm 60 con trâu với các kích thước khác nhau, trong đó, con trâu ở cổng kết là to nhất với chiều dài 4m, cao khoảng 2,3m. Sắc sảo nhất là con trâu ở cổng chính, vì vậy nó sẽ được tạo hình trau chuốt hơn, từ bộ móng đến đường nét hoa văn trên mình. Cả đàn trâu năm nay xưởng của nghệ nhân Văn Tòng làm đều có điểm chung là hiền lành, to khỏe với nét văn hóa đồng quê Việt Nam, bên lũy tre làng.
Đặc biệt, tại cổng chính và cổng kết trâu biết lắc đầu, vẫy đuôi nên ngoài thợ thủ công, xưởng còn có thêm thợ cơ khí để thi công theo hạng mục. Với những con trâu được bày dưới nước, ông Tòng phải làm bằng chất liệu chống thấm để trâu không bị vỡ, hư hỏng.

Tại khu du lịch Văn Thánh, một nhóm khác cũng đang tất bật thực hiện các chi tiết của đường hoa

Ảnh: Vũ Phượng

Chất liệu mây, tre năm nay tương đối khan hiếm nên việc tìm nguồn nguyên liệu thi công trở nên vất vả

Ảnh: Vũ Phượng

Ông Nho Hòa Thanh đang dán vỏ cừ tràm lên thân trâu

Ảnh: Vũ Phượng

Chất liệu thi công đường hoa năm nay thân thiện với môi trường

Ảnh: Vũ Phượng

Hình ảnh trâu từ lâu vốn thân quen với người Việt Nam, được gọi thân thuộc với tên "bạn nhà nông"

Ảnh: Vũ Phượng

“Hiện nay xưởng tôi đã hoàn thành 70% công việc, sẵn sàng cho đường hoa Nguyễn Huệ tết 2021. Khi tạo linh hồn cho trâu, quan trọng là điêu khắc, từng người thợ phải làm sao để nhìn trâu sinh động, có duyên của con trâu. Ngoài đường hoa Nguyễn Huệ, xưởng tôi hiện đang thi công thêm mái đình cho Lễ hội Tết Việt ở công viên Lê Văn Tám, đường hoa Cần Thơ, hội hoa xuân ở Công viên Tao Đàn.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (45 tuổi, con gái nghệ nhân Văn Tòng) đang hối hả pha màu sơn cũng chia sẻ rằng, chị thấy năm nay công việc đơn giản hơn vì không phải vẽ các chi tiết trên khuôn mặt tạo hình người. Nhờ vậy mà nhìn cảnh vật đồng quê thấy sâu lắng hơn.
“Là người gốc Sài Gòn, gia đình có truyền thống làm mỹ thuật nên mỗi năm đến độ làm đường hoa Nguyễn Huệ tôi thấy hứng thú lắm. Lúc nào cũng nghĩ phải làm sao để từng chi tiết nhỏ được đẹp nhất, góp chút công sức cho người dân TP thưởng lãm Tết”, chị Thúy tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.