Hé lộ bí mật cuộc đời nữ danh ca Janet Jackson trong phim tài liệu ‘Janet’

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
31/01/2022 10:03 GMT+7

Trong suốt 5 năm, Janet Jackson đã quay một bộ phim tài liệu, chia sẻ những khoảnh khắc cuộc đời chưa từng công bố.

Trong phim tài liệu Janet phát sóng tập đầu tiên ngày 21.1 trên LifetimeA&E, nữ ca sĩ Janet Jackson (55 tuổi) đưa ra những hình ảnh riêng tư từ thời thơ ấu khi là con út trong gia đình Jackson đến những tin đồn lâu nay rằng cô có một đứa con bí mật trong những năm 1980 cùng mối quan hệ của cô với anh trai nổi tiếng Michael Jackson quá cố. Và tất nhiên, Janet nói về màn trình diễn khét tiếng của mình tại Super Bowl 2004, được giới truyền thông mệnh danh là “Nipplegate” (tạm dịch sự cố lộ ngực).

Danh ca Janet Jackson

VARIETY

Sau giờ nghỉ giải lao của show diễn năm đó Janet Jackson mang đến cho khán giả điều bất ngờ khi ca sĩ khách mời Timberlake xuất hiện trên sân khấu. Timberlake đang bắt đầu sự nghiệp solo của mình vào thời điểm đó. Khi nam ca sĩ trình diễn bài hát nổi tiếng Rock Your Body, phần áo trên của Janet Jackson bị xé toạc, để lộ ngực của cô, rồi Timberlake tuyên bố: “Tôi sẽ khiến bạn khỏa thân vào cuối bài hát này”.

Janet Jackson rất xấu hổ nhưng sự nghiệp của cô lại thành công vang dội và Timberlake thì nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, Janet tiết lộ trong bộ phim tài liệu rằng cô đã nói với Timberlake rằng đừng nói gì về vụ việc vào thời điểm đó.

Kênh CBS, nơi phát sóng chương trình tại Super Bowl đã bị Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) phạt tiền. Các bài hát và video âm nhạc của Janet Jackson bị cấm trên nhiều đài phát thanh, kênh truyền hình. Chỉ một tuần sau sự kiện ở Super Bowl, lời mời Janet Jackson đến dự Lễ trao giải Grammy đã hủy bỏ. Trong khi đó, Timberlake thì biểu diễn và giành được một loạt giải Grammy. Nam ca sĩ sử dụng sân khấu của chương trình trao giải Grammy để gửi lời xin lỗi công khai. Trong phim tài liệu, Janet nói rằng Timberlake từng mời cô biểu diễn cùng anh tại Super Bowl 2018, nhưng cô đã từ chối.

Phần áo trên của Janet Jackson bị xé toạc, để lộ ngực khi diễn cùng Timberlake năm 2004

THE SUN

Trong những năm qua, nhiều người từng chỉ trích sự kiện Super Bowl như một màn trình diễn cố ý công khai và đặt câu hỏi liệu đó có thực sự là một sai lầm hay không. Vụ việc tạo ra cuộc bàn luận xung quanh vấn đề phân biệt giới tính, phân biệt chủng tộc, các tiêu chuẩn kép của xã hội, đặc biệt là với đàn ông da trắng và phụ nữ da đen.

Trả lời các giả thuyết cho rằng vụ việc là một trò dàn dựng công khai, anh trai của Janet, Tito Jackson, nói trong phim tài liệu: “Cô ấy không làm vậy. Đó không phải là một cái gì đó được thực hiện có chủ đích. Janet không như vậy”.

Mối quan hệ của Janet với cha cô, Joe Jackson, rất phức tạp

“Giáo chủ” Jackson, người đã qua đời vào năm 2018, là một nhân vật nổi tiếng cứng rắn, người đã bị các con của ông - bao gồm cả hai con gái Rebbie và La Toya - buộc tội lạm dụng thể chất, tinh thần và tình dục. Janet cho biết cô có những điểm khác biệt so với anh trai Michael Jackson khi cha quản lý sự nghiệp của mình.

“Tôi muốn có bản sắc riêng trong âm nhạc nhưng vào thời điểm đó, cha tôi đã thay đổi cuộc đời và sự nghiệp của tôi vì ông ấy là người quản lý của tôi. Vì vậy, có những điều tôi muốn làm, theo hướng mà tôi muốn đi”, Janet Jackson nói trong bộ phim tài liệu về quyết định chia tay cha cô, ông Joe Jackson, người đã quản lý những ngày đầu sự nghiệp của cô. Sau đó, cô ra mắt album Control năm 1986, bắt đầu hành trình trở thành siêu sao nhạc pop mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại.

Ông Joe Jackson và con gái Janet Jackson

E.T

“Thật khó để nói không với cha tôi. Để làm được những điều tôi muốn, tôi đoán ông sẽ rất khó khăn để từ bỏ mình”, Janet nói trong nước mắt. “Tôi biết rằng mình phải kiểm soát cuộc sống của chính mình. Tôi muốn danh tiếng là của riêng tôi. Tôi muốn tự mình đi… Tôi phải làm cho mọi thứ xảy ra, vào thời điểm đó”.

Trong phim tài liệu, có vẻ như Janet Jackson muốn xóa tên cha mình khỏi sự nghiệp. “Nhờ cha mà tôi có sự nghiệp. Đó là thời gian khó khăn. Không có gì dễ dàng về giai đoạn này. Nhưng khi bạn nhận ra chúng tôi đến từ đâu và hiện tại đang ở đâu thì cũng là lúc chúng tôi nợ cha tôi rất nhiều”, cô nói.

Cô nói về cha mẹ mình, ông Joe và bà Katherine (hiện 91 tuổi) trong phim tài liệu: “Họ chỉ biết yêu thương chúng tôi và muốn chúng tôi trở thành người tốt nhất có thể. Rõ ràng điều đó được thực thi”.

David Bowie từng đưa ma túy cho Michael Jackson

Sau khi The Jackson 5 trở thành nhóm nhạc nổi tiếng, gia đình chuyển đến vùng ngoại ô giàu có, nơi người da trắng sinh sống ở Encino, California. Các bữa tiệc được tổ chức tại nhà của gia đình Jackson. Ông Joe Jackson chào đón người hâm mộ, đặc biệt ưa thích những nhân vật nổi tiếng, chẳng hạn như ca sĩ David Bowie.

Tại một bữa tiệc, Randy Jackson tuyên bố trước ống kính rằng Bowie đã mời anh và Michael hút ma túy.

David Bowie (phải) gặp Michael Jackson năm 1983

PINTEREST

Randy kể: “Michael và tôi đang ngồi ở căn phòng khác cách xa bữa tiệc. Rồi Bowie bước vào và gợi ý chúng tôi dùng ma túy – thứ anh đang sử dụng để đạt được đỉnh cao sự nghiệp. Chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi nói: ‘Không, không, cảm ơn' vì không biết đó là thứ gì”.

Janet muốn vào đại học để học luật, thay vì theo đuổi sự nghiệp ca sĩ

“Không ai trong chúng tôi có một tuổi thơ bình thường. Bạn bè của tôi đến lớp thể dục dụng cụ hoặc là thành viên của Đội Nữ Hướng đạo sinh. Tôi muốn làm những điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi phải đi cày”, Janet nói về những ngày đầu bước chân vào sự nghiệp ca hát.

“Tôi muốn vào đại học và học luật kinh doanh nhưng cha tôi nói rằng điều đó sẽ không xảy ra”. Với nụ cười nhẹ, Jackson nói thêm: “Cha mẹ nào không muốn con vào đại học? Nhưng ông nói ‘Không, con phải đi hát’”.

Michael Jackson bắt đầu thay đổi sự nghiệp với thành công của album Thriller

“Đó là khi tất cả bắt đầu thay đổi”, Janet Jackson nhớ lại thời điểm phát hành album Thriller năm 1982 của anh trai cô. “Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy giữa hai chúng tôi có sự khác biệt, một sự thay đổi lớn đang xảy ra. Đó là thời điểm mà Mike và tôi bắt đầu đi theo hai con đường riêng”.

Sau vai chính khi còn ở tuổi thiếu niên trong phim Different Strokes, Good Times vào cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980, Jackson được mời tham gia mùa thứ tư của loạt phim Fame nhưng cô không muốn tham gia. “Cha muốn tôi đóng phim Fame. Trong khi tôi không muốn tham gia. Tôi đã làm điều đó vì cha”, Janet Jackson chia sẻ.

Janet dập tắt những tin đồn kéo dài hàng thập kỷ rằng cô đã có một đứa con bí mật

Vào những năm 1980, tin đồn bùng nổ rằng Jackson có một đứa con bí mật với người chồng đầu tiên - ca sĩ James DeBarge. Cô tiết lộ rằng câu chuyện sặc mùi “lá cải” làm xuất hiện nhiều bài báo khiến ngôi sao nhạc pop tổn thương sâu sắc. “Ngày trước, họ nói rằng tôi đã có con và tôi luôn giữ bí mật”, Janet nói trong nước mắt.

Bạn diễn phim Fame - Debbie Allen nói trong phim tài liệu và nhớ lại những tin đồn vây quanh Janet như nạn cháy rừng vào thời điểm đó.

“Khi tôi tham gia Fame, rất nhiều người nghĩ rằng tôi đang mang thai vì thấy tăng cân. Vì vậy, tin đồn bắt đầu lan truyền”, Janet nói. “Tôi không bao giờ có thể giữ một đứa trẻ tránh xa James. Làm thế nào tôi có thể tách một đứa trẻ khỏi cha của chúng? Tôi không bao giờ có thể làm điều đó. Điều đó không đúng”.

Trong phim tài liệu, Janet Jackson kể rất nhiều chi tiết về cuộc hôn nhân ngắn ngủi và việc hủy hôn với James DeBarge. Nữ ca sĩ tiết lộ việc sử dụng ma túy của James như một cú sốc đối với cô và là lý do chính kết thúc mối quan hệ.

Album đầu tiên của Janet hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cô

Album đầu tiên của nữ ca sĩ mang tên Janet Jackson được phát hành vào năm 1982, nhưng cô xác nhận không phải là thứ âm nhạc mà mình muốn tạo ra.

“Đó thực sự là album của người khác, thể loại âm nhạc mà họ muốn tôi tạo ra. Tôi không viết bất kỳ ca khúc nào. Vấn đề chỉ là đến phòng thu, làm những gì họ muốn”, Janet nhớ lại khi thu âm những ca khúc đầu tiên, phần lớn là dòng nhạc R&B thay vì pop.

“Tôi không muốn ghi họ của mình trên album. Tôi chỉ muốn viết tên Janet thay vì Janet Jackson”, Jackson nhớ lại.

Janet Jackson cho rằng Control phát hành năm 1986 mới thật sự là album đầu tiên của cô. Đó là lúc cô bắt đầu tự mình nắm bắt cuộc sống và xác định con đường mà cô muốn: trở thành một ngôi sao nhạc pop. Sau đó, album Rhythm Nation 1814 trình làng năm 1989 là lúc cô bắt đầu viết về những nguyên nhân mà mình vô cùng quan tâm - bất chấp những gì người khác nghĩ - về công bằng xã hội và các vấn đề chủng tộc.

Janet muốn thoát khỏi cái bóng của Michael Jackson

“Đó là điều không thể tránh khỏi, tôi đoán vậy, nhưng Janet không bao giờ có thể thực sự thoát khỏi nó, ngay cả với tất cả những thành công mà cô ấy đang có”, nhà sản xuất âm nhạc Jimmy Jam nói trong phim tài liệu về khoảng thời gian Janet Jackson trở thành ngôi sao nhạc pop lớn với thành công của album Rhythm Nation 1814. “Tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nói rằng muốn đánh bại Michael Jackson”, nhà sản xuất cho biết thêm.

Janet Jackson và anh trai Michael Jackson

TODAY

“Khi bạn mang họ Jackson, sẽ có một chiếc kính hiển vi soi bản thân bạn”, Janet trầm ngâm nói, phản ánh sự chú ý của báo chí mà cô luôn bị tấn công trong suốt nhiều năm.

Những cáo buộc Michael Jackson lạm dụng tình dục làm tổn hại đến sự nghiệp của Janet

Janet cũng nói về những cáo buộc lạm dụng tình dục chống lại anh trai cô đã ảnh hưởng đến cô như thế nào. Năm 1993, lần đầu tiên Michael bị một cậu bé 13 tuổi buộc tội lạm dụng tình dục, điều này được công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Janet giải thích rằng cô chuẩn bị ký hợp đồng với Coca-Cola vào thời điểm đó nhưng khi họ nghe về những cáo buộc, thỏa thuận đã thất bại.

“Khi chuyện cáo buộc lạm dụng tình dục xuất hiện, đại diện Coca-Cola đã nói: ‘Không, cảm ơn’. Điều đó thật không công bằng, điều đó thật khó chịu đối với tôi, nhưng bạn không thể để nó ngăn cản bạn. Bạn phải tiếp tục tiến lên phía trước. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn ở đó để hỗ trợ anh trai nhiều nhất có thể”, Janet tiết lộ trong phim tài liệu.

Các cáo buộc cuối cùng đã được giải quyết bên ngoài tòa án và cảnh sát không buộc tội Michael. Janet cũng bình luận về việc dàn xếp: “Anh ấy chỉ muốn mọi chuyện biến mất. Tôi ước anh trai thực sự cho thế giới biết về anh nhiều hơn”.

Điều cuối cùng Michael nói với Janet trước khi nam danh ca qua đời là "Anh yêu em"

Trong bộ phim tài liệu, Janet đã tiết lộ về cái chết đột ngột của Michael Jackson vào ngày 25.6.2009 sau khi ngưng tim.

“Tôi không thể tin được. Chị gái La Toya đã gọi cho tôi và nói rằng anh ấy không qua khỏi. Lập tức tôi gọi cho Tito Jackson khi anh đang lái xe trên đường đến bệnh viện. Tôi bảo anh tấp xe vào lề đường. Anh ấy hỏi, 'Jan anh ấy đã chết sao?'”, Janet kể. Rồi cô hồi tưởng lại lần cuối cùng cô gặp Michael và những lời cuối cùng đầy ý nghĩa mà họ nói với nhau.

“Lần cuối gặp nhau là khi chúng tôi tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cha mẹ. Cả gia đình tôi đã đến dự. Anh Michael ngồi cạnh tôi. Anh cười như điên. Và tôi nhớ anh ấy nhìn mình. Điều cuối cùng anh nói với tôi là 'Anh yêu em'. Đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy… Tôi nhớ Michael rất nhiều”, Janet Jackson nói trong phim.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.