Hãy can đảm theo đuổi ước mơ

19/12/2011 00:25 GMT+7

Một nhóm sinh viên tình nguyện đưa thông điệp yêu thương “Tôi yêu cuộc sống” và “Hãy can đảm theo đuổi ước mơ” ngay trên phố làm nhiều người ngạc nhiên.

Một nhóm sinh viên tình nguyện đưa thông điệp yêu thương “Tôi yêu cuộc sống” và “Hãy can đảm theo đuổi ước mơ” ngay trên phố làm nhiều người ngạc nhiên.

Trưa 16.12, trên đường Cách Mạng Tháng 8, góc Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), nhiều cô bác tò mò dừng lại hỏi: “Tiếp thị gì vậy con?”, hai bạn sinh viên tươi cười: “Dạ không, chúng con chỉ truyền thông điệp yêu thương đến với mọi người thôi”. Và họ đã tặng cho những người khách đi đường ấy tấm thiệp nhỏ, thắt một chiếc nơ xinh xắn, với nội dung: “Khi bạn nhận được tin nhắn này thì hãy cười đi nhé, vì đâu đó quanh đây có một người luôn mong bạn hạnh phúc, vui vẻ và yêu đời. Giáng sinh vui vẻ bạn nhé!”.

Người khách đi đường đọc xong chợt mỉm cười, và chúc hai bạn vui vẻ. Một anh nhân viên siêu thị điện máy gần đó cũng tò mò đến hỏi thăm và khi được nhận tấm thiệp Noel, anh này đã “ga lăng” mời hai bạn uống nước.

 
Hồng Hạnh và Trâm Anh với thông điệp đường phố - Ảnh: H.M 

Hai SV truyền thông điệp trên là Phạm Hồng Hạnh (SV Trường CĐ Phú Lâm) và Trâm Anh (SV Trường ĐH Hoa Sen). Đây là một hoạt động mang tên “Yêu thương không chỉ bằng lời” ở CLB của họ. Với mục đích truyền tải những thông điệp yêu thương đến với mọi người, qua đó, giúp các sinh viên tự tin hơn trong hoạt động cộng đồng và bước vào đời sau này. Hoạt động này diễn ra từ ngày 14 - 17.12, quy tụ gần 50 SV tham gia, chia thành 10 nhóm. Các SV tự thiết kế bảng đẹp với những thông điệp ý nghĩa, sau đó mỗi nhóm chia ra đứng ở các ngã tư, trường học, bệnh viện. Mỗi nơi các bạn sẽ dừng chân khoảng một giờ đồng hồ.

Các thông điệp được đưa ra rất dễ thương, dí dỏm và cũng rất nhẹ nhàng như: “Đừng bực bội vì đường chật chội” được dùng vào những giờ cao điểm trên các tuyến đường kẹt xe; “Đừng lo lắng khi chưa gặp vận may”, “Hãy vững tin rồi phép màu sẽ đến” được dùng trước các bệnh viện, hay “Cười lên để thấy đời đẹp tươi” trước cổng trường ĐH, CĐ. Nếu ai hỏi thăm, sẽ được nhận món quà là chiếc thiệp Noel nho nhỏ.

Phạm Hồng Hạnh hồ hởi: “Ngay giữa con đường tấp nập với cuộc sống bộn bề, tụi mình mong muốn mọi người cảm thấy một chút ấm áp trong mùa Giáng sinh sắp đến”.

Hạ Mi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.