Hào khí Việt Nam

18/08/2015 05:58 GMT+7

Màu xanh của thanh niên, của sức trẻ, của tinh thần tình nguyện, của những khát vọng và niềm tin đã phủ khắp các khán đài Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) trong chương trình Tự hào Tổ quốc tôi tối qua 17.8.

Màu xanh của thanh niên, của sức trẻ, của tinh thần tình nguyện, của những khát vọng và niềm tin đã phủ khắp các khán đài Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) trong chương trình Tự hào Tổ quốc tôi tối qua 17.8.
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình bày ca khúc Xinh tươi Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng
Ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình bày ca khúc Xinh tươi Việt Nam - Ảnh: Ngọc Thắng
Tự hào Tổ quốc tôi tựa như bản tráng ca kết nối giữa lịch sử, hiện tại và tương lai. Không phải ngẫu nhiên, đạo diễn âm nhạc Cao Trung Hiếu lại chọn Mỹ Tâm và ca khúc Và ta lại viết sử xanh để bắt đầu cho những câu chuyện bằng âm nhạc. Bài hát trầm hùng như nhắc nhớ về lịch sử của dân tộc hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, cho đến ngày hôm nay lịch sử dựng xây và phát triển đất nước tiếp tục được viết lên.
Đạo diễn sân khấu đã đưa hình tượng Mẹ gắn liền với hình tượng Tổ quốc lên sân khấu. Ở đó, khán giả được thấy hình tượng của người Mẹ ở ba miền đất nước Bắc - Trung - Nam, Mẹ tiễn con lên đường ra trận, Mẹ chong đèn chờ những đứa con trở về… được thể hiện với những động tác múa mang nhiều tính biểu tượng, mang đến cho người xem cảm xúc về sự biết ơn, lẫn niềm tự hào.
Qua những đau thương và mất mát, phần tiếp theo của chương trình thể hiện một đất nước giờ đây đang trên đường phát triển, được dựng xây với những con người trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Những khúc ca của lòng tự hào, của khát vọng, của tinh thần vươn ra thế giới vang lên mạnh mẽ. Noo Phước Thịnh đã làm tăng thêm nhiệt lượng của sân khấu. Xin chào Việt Nam và Đến với con người Việt Nam tôi của anh giống như một lời chào mến khách và tinh thần đến với những người trẻ. Các nghệ sĩ và khán giả như hòa vào nhau, họ đã cùng cháy chung một ngọn lửa của đam mê và khát vọng, họ đã cùng nói lên tiếng nói của thế hệ mình.
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trình bày liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Lên đàng
Ca sĩ Hà Anh Tuấn trình bày liên khúc Dòng máu Lạc Hồng - Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ - Lên đàng
Những ánh mắt cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, những tiếng hát được hát từ trái tim đã vang lên. Hàng nghìn giọng ca cùng cất lên như một bản hòa ca hùng tráng và linh thiêng. Đã 70 năm kể từ khi bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao lần đầu tiên được cất lên, cho đến tận bây giờ vẫn nguyên vẹn lòng tự hào trong mỗi người VN. Và giờ đây đã trở thành phần trình diễn xúc động và để lại ấn tượng mạnh nhất trong chương trình Tự hào Tổ quốc tôi.
Giữa bản tráng ca đầy hào hùng, khán giả đã lắng lại khi gần 50 em thiếu nhi cất lên tiếng hát: “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam”. Tiếng hát ấy đưa người ta đến những cảm xúc trong veo, nhìn thấy trong trái tim mình những tình cảm trong trẻo nhất với vị Cha già dân tộc.
“Chúng ta phải mạnh lên, cả về chính trị, kinh tế khoa học kỹ thuật..., làm giàu cho đất nước, làm giàu cho bản thân mình”, nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhắn nhủ với thế hệ trẻ qua chương trình.
Và thông qua chương trình, những người của thế hệ tiếp bước hôm nay cũng đã truyền lửa đến hàng triệu bạn trẻ khác, nữ vận động viên bơi lội Ánh Viên đã tạo nên những kỳ tích trong thể thao VN thời gian qua thổ lộ: “Nếu em hài lòng thì em sẽ không tiếp tục được nữa, trong đầu em luôn có hai chữ cố gắng, cố gắng”.
Còn nghệ sĩ piano Trang Trịnh chia sẻ: “Ước mơ của tôi là mang âm nhạc đến với mọi người”… Những đoạn phỏng vấn ngắn xuất hiện trong chương trình như làm người ta lắng lại và ngẫm nghĩ về tuổi trẻ của mình. Nhưng nhìn những ánh mắt, nụ cười, những ngọn lửa được truyền tới những người trẻ hôm nay, người ta có thể tin rằng, những trang sử xanh được viết tiếp với những thế hệ thanh niên tiếp nối: “Nay tiếp lời hùng anh xưa vẫn vang, ta lại viết sử xanh cưỡi sóng khơi trập trùng…”.
Đạo diễn âm nhạc Cao Trung Hiếu, Giám đốc sản xuất Võ Đỗ Minh Hoàng và cố vấn nghệ thuật - đạo diễn Trần Vi Mỹ, cùng hàng trăm nghệ sĩ tham gia chương trình như ca sĩ Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Đoan Trang, Lan Anh, Trọng Tấn, Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Minh Quân, Phương Linh, Phương Vy, Thảo Trang, Tạ Quang Thắng, Vũ Thắng Lợi, Đinh Hương, Noo Phước Thịnh, Nguyễn Kiều Anh, nhóm 5 Dòng Kẻ, nhóm Oplus, nhóm múa Hoàng Thông, Hồng Phong, dàn hợp xướng Trường ĐH Văn hóa nghệ thuật Quân đội, tốp ca Trung tâm văn hóa quận Ba Đình… đã thực sự tạo nên một chương trình nghệ thuật đầy cảm xúc.
Chương trình nghệ thuật Tự hào Tổ quốc tôi, do Báo Thanh Niên và Viet Vision thực hiện, dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, khai diễn tối qua (17.8) tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình VN.
Ban tổ chức trân trọng đón tiếp ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc VN; bà Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Đảng; ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó thủ tướng; Cùng các vị Ủy viên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội T.Ư.
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chung vui cùng sinh viên tình nguyện trong chương trình
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chung vui cùng sinh viên tình nguyện trong chương trình
Phát biểu trong chương trình, ông Trần Bá Dương - người được coi là “ông trùm” ô tô VN, chia sẻ: “ Theo tôi, là doanh nhân VN chúng ta cần nêu cao tinh thần tiếp nối cha ông, tiếp tục làm việc, lao động, học tập, sáng tạo nhằm phát triển một cách vững bền, đóng góp cao nhất cho sự phát triển kinh tế đất nước, trong bối cảnh hội nhập đầy khó khăn và cam go trong thời gian tới”.
Ý kiến khán giả:
Em thật sự xúc động khi nghe bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh. Em đã nhớ về tuổi thơ của mình và những câu chuyện về Bác được nghe kể từ tấm bé. Những ca khúc ngày hôm nay mang đến cho em cảm xúc rất tuyệt vời, em thấy yêu Tổ quốc mình hơn. Em tự nhủ mình phải cố gắng để trở thành một người công dân có ích, mà việc đầu tiên cần làm là học tập thật tốt.
Đậu Thị Thúy
(Sinh viên Trường đại học Giao thông vận tải)
Những ca khúc đã truyền cho tôi thêm nhiệt huyết để luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình. Hiện tôi đang là một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy nên tôi luôn cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ cấp trên giao phó, đến với nhân dân ngay khi nhân dân gọi.
Chu Thế Anh 
(Chiến sĩ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.