​Hành trình vươn lên của Kristen Stewart tại LHP Cannes

23/05/2017 11:55 GMT+7

Kristen Stewart dần thoát khỏi cái bóng của Twilight và vươn lên trở thành một trong những ngôi sao Hollywood được săn đón nhất tại LHP Cannes.

Sau Twilight, “nàng Bella” Kristen Stewart ít xuất hiện trong các dự án bom tấn hơn và chuyển hướng sang dòng phim độc lập (indie) cùng phim nghệ thuật (art-house). Tính đến nay, nữ diễn viên 27 tuổi đã có 5 phim tham dự LHP Cannes, trong đó có ba phim tranh giải Cành cọ vàng, một phim mở màn và một phim ngắn do chính cô đạo diễn - thành tích đủ khiến nhiều ngôi sao phải ghen tị. Dù gây tranh cãi về mặt diễn xuất lẫn đời tư, thế nhưng nữ diễn viên vẫn liên tục được mời góp mặt vào những dự án đắt giá và cứ thế tiến xa trên con đường nghệ thuật.
Phá cách, táo bạo và không ngại trải nghiệm những vai diễn mới, Kristen Stewart đem đến cho LHP Cannes một luồng gió mới qua mỗi năm. Giữa hàng loạt nhan sắc Hollywood khác, người đẹp Mỹ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài cá tính, đôi mắt viền đen đã trở thành “thương hiệu” và nụ cười nửa miệng tự tin.
Năm 2012
Tại LHP Cannes lần thứ 65, nữ diễn viên có mặt trong bộ phim On the Road chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jack Kerouac. Vào thời điểm ấy, Kristen Stewart vẫn còn "ngoan hiền" trong bộ váy đỏ kiêu sa cùng mái tóc nâu lượn sóng. Người đẹp xuất hiện cùng tình cũ Robert Pattinson thuở còn mặn nồng. Cặp đôi dễ dàng thu hút được sự chú ý của cánh phóng viên nhờ những hành động thân mật, những ánh mắt trìu mến mà cả hai dành cho nhau.
Kristen Stewart trong bộ váy đỏ gợi cảm tại LHP Cannes 2012 Ảnh: Reuters

Ngay từ khi ấy, Kristen Stewart đã sẵn tiềm ẩn “mầm mống” nổi loạn. Vào vai Marylou, cô gái điếm 15 tuổi phóng túng, hoang dại trong On the Road, Kristen Stewart đã gây xôn xao dư luận với cảnh lộ ngực trần thoáng qua ngay từ trailer phim. Ngôi sao Twilight còn có cảnh nóng cùng hai bạn diễn Garrett Hedlund và Sam Riley, sau đó là cảnh cô nằm không một mảnh vải che thân trên giường sau trận mây mưa.
Bộ phim On the Road của nữ diễn viên gây tò mò ngay từ khi mới tung trailer Ảnh chụp từ trailer

On the Road không được đánh giá cao tại Cannes, thế nhưng bộ phim đã đánh dấu bước chuyển mình đầu tiên trong sự nghiệp của nữ diễn viên 27 tuổi.
Năm 2014
Hai năm sau đó, Kristen Stewart trở lại với Clouds of Sils Maria, để rồi bắt đầu trở thành “nàng thơ” của đạo diễn người Pháp Olivier Assayas từ đây.
Clouds of Sils Maria là bộ phim nhận được những đánh giá tích cực tại Cannes 2014 Ảnh: Poster phim

Vai diễn trợ lý Valentine của Kristen Stewart trong Clouds of Sils Maria dù khá “an toàn” với tạo hình chẳng khác gì thời Twilight, thế nhưng lại được giới phê bình đánh giá cao. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi nhận ra cô “biết diễn” và hoàn toàn không bị lép vế trước vai chính Maria Enders do ngôi sao Pháp Juliette Binoche thủ vai. Một số nhận định cho rằng trong Clouds of Sils Maria, diễn xuất của Kristen Stewart ở một đẳng cấp khác so với Twilight. Cũng nhờ vai này mà Kristen Stewart trở thành nữ diễn viên Mỹ đầu tiên nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải thưởng Cesar danh giá của nước Pháp.
Trên thảm đỏ Cannes 2014, người đẹp Mỹ khác biệt nhờ diện bộ jumpsuit đính sequin của hãng Chanel thay vì váy dạ hội.
Kristen Stewart giản dị trong bộ jumpsuit của Chanel Ảnh: AFP

Năm 2016
Năm 2016 là năm mà Kristen Stewart thực sự tỏa sáng tại LHP Cannes. Chỉ trong một năm, nữ diễn viên có tận hai phim tham dự sự kiện danh giá này. Đó là Café Society - tác phẩm mở màn của đạo diễn Woody Allen và Personal Shopper - bộ phim thứ hai mà cô “bén duyên” với đạo diễn Olivier Assayas.
Vào vai Vonnie trong Café Society, Kristen Stewart bỗng hóa nữ tính và thanh lịch đến bất ngờ. Đạo diễn lừng danh Woody Allen đã có công “phù phép” nàng Bella bụi bặm, phá cách trở thành một mỹ nhân cổ điển với mái tóc ngắn xoăn bồng và những bộ cánh tinh tế, khơi gợi bầu không khí của Hollywood những thập niên 1930.
Thế nhưng chính Olivier Assayas lại chính là người “thấu hiểu” Kristen Stewart hơn cả. Trong Personal Shopper, nữ diễn viên vào vai Maureen, một trợ lí thời trang có “nghề phụ” là nhà ngoại cảm. Nhân vật trong bộ phim có nhiều điểm tương đồng với Kristen Stewart, đã giúp người đẹp nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2016.
Personal Shopper là điểm sáng trong sự nghiệp của ngôi sao 27 tuổi Ảnh: IFC

Personal Shopper cũng chính là bộ phim có nhiều cảnh quay trần trụi bị la ó. Trả lời phỏng vấn với cánh phóng viên, Kristen Stewart cho biết mình hoàn toàn thoải mái khi khỏa thân trước ống kính máy quay, cũng như không bận tâm đến lời ra tiếng vào của dư luận.
Năm 2017
Năm 2017 đánh dấu cú lột xác ngoạn mục của Kristen Stewart cả về sự nghiệp lẫn ngoại hình. “Nàng Bella” gây sốc khi xuất hiện trong bộ cánh “không giống ai” cùng kiểu đầu đinh nam tính. Tham gia công chiếu phim 120 Beats Per Minute của đạo diễn Robin Campillo, nữ diễn viên tỏ ra bất cần trước luật trang phục quy định của LHP Cannes và khẳng định: “Nếu họ không yêu cầu đàn ông đi giày cao gót và mặc váy, thì họ cũng không thể làm thế với tôi".
Bộ cánh "không giống ai" của Kristen Stewart trên thảm đỏ Cannes Ảnh: Reuters

Không những thế, đây cũng là năm đầu tiên Kristen Stewart mang phim ngắn đến trình chiếu tại LHP Cannes. Bộ phim Come Swim dài 17 phút của cô được ưu ái dành cho chương trình mừng sinh nhật 70 năm của LHP.
Trong một buổi phỏng vấn với Hollywood Reporter, Kristen Stewart cho biết bộ phim được truyền cảm hứng từ hình ảnh đã ám ảnh tâm trí cô trong một thời gian dài, về “một người ngủ dưới đáy đại dương, cảm thấy mãn nguyện với sự tự cô lập đó”. Nữ diễn viên 27 tuổi cũng thổ lộ rằng làm đạo diễn mới chính là điều cô hằng mơ ước và hứa hẹn sẽ tung ra dự án phim điện ảnh trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.