Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương': Mang ra tình cảm, mang về niềm tin

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/05/2023 06:00 GMT+7

Hơn 200 đại biểu của đoàn công tác số 10 đã hoàn thành hành trình tới thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), Nhà giàn DK1 với nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa.

Từ ngày 7 - 13.5, tàu KN-390 đã chở đoàn công tác số 10 với hơn 200 thành viên đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1. Dẫn đầu đoàn công tác có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân; bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Phó trưởng đoàn công tác; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, Phó trưởng đoàn công tác, Trưởng đoàn hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương".

NỐI ĐẤT LIỀN VỚI Trường Sa

Trong suốt hành trình trên biển, đoàn công tác đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc. Các đại biểu chia thành 8 trung đội, với mỗi đội gần 30 thành viên, hầu hết là những người chưa từng quen biết nhau nhưng đã được gắn kết lại thông qua các chương trình.

Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương': Mang ra tình cảm, mang về niềm tin - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Tường Lâm (giữa) và đoàn công tác giao lưu văn nghệ với quân và dân ở đảo Trường Sa

V.T

Ấn tượng nhất là đêm đầu tiên ra mắt, các trung đội để lại kỷ niệm khó quên. Buổi chiều 7.5, khi tập các tiết mục ra mắt, hầu hết trung đội đều tập trung đông đủ, hăng say bàn bạc, tranh luận để làm sao tạo ra điểm nhấn. Đến buổi tối, khi diễn ra chương trình, ban tổ chức giới thiệu lên sân khấu ra mắt thì có trung đội chỉ còn 4 người, có trung đội "biến mất" chẳng còn ai, vì đang bận… say sóng. Dù vậy, đêm ra mắt vẫn đầy ấn tượng với những lời ca, tiếng hát và đã có những sáng tác đầu tiên về Trường Sa của các đại biểu trong đoàn hành trình.

Điều đặc biệt là trong các cuộc thi của hành trình, có những cuộc thi dù chủ đề không quy định, nhưng đại biểu vẫn chỉ dành một tình yêu đặc biệt cho Trường Sa. Như màn trình diễn thiết kế trang phục của "Cặp đôi hoàn hảo" thuộc Trung đội 2, họ đã dùng chiếc khăn rằn mà rất nhiều đại biểu mang theo để làm hình tượng nhịp cầu yêu thương, kết nối đất liền với Trường Sa.

"Chúng tôi, những người từ hậu phương luôn chung sức vì Trường Sa qua nhịp cầu này. Nhịp cầu nối những yêu thương. Nhịp cầu đưa tình người ra đảo, đưa khát vọng của tuổi trẻ đến Trường Sa, đưa niềm tin về đất liền, niềm tin về chủ quyền biển đảo, về ý chí của người lính nơi đảo xa", chị Lư Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, chia sẻ.

Cuộc thi sáng tác thơ văn và làm báo tường có tới hàng trăm tác phẩm được gửi về, trong đó đều thể hiện một tình yêu cháy bỏng đối với biển đảo quê hương; niềm tự hào về Trường Sa, về tình yêu Tổ quốc của người con đất Việt. Có những bài thơ da diết được phổ nhạc thành bài hát, trình diễn ngay trong các chương trình giao lưu đã để lại nhiều ấn tượng.

Hành trình 'Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương': Mang ra tình cảm, mang về niềm tin - Ảnh 2.

Thành viên đoàn công tác, các chiến sĩ hải quân đảo Song Tử Tây chụp hình lưu niệm

Dương Hưng

HUN ĐÚC THÊM TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC

Trong thời gian công tác, đoàn đại biểu đã tới thăm 7 đảo, gồm: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, Đá Đông B, Trường Sa Đông, Đá Tây B, Trường Sa; và Nhà giàn DK1/2 - Phúc Tần. Khi đến thăm và làm việc tại các đảo và nhà giàn, các đại biểu đã thấu hiểu về tư tưởng, đời sống sinh hoạt, kết quả thực hiện nhiệm vụ của bộ đội; thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, đoàn công tác đã tham gia những hoạt động vô cùng thiêng liêng ở các đảo như: Tổ chức dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại TT.Trường Sa; dâng hương tại Tượng đài Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây... Đặc biệt, đại biểu đã có những trải nghiệm không thể nào quên tại buổi lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển Cô Lin, Len Đao của Tổ quốc, với nghi lễ trang trọng, xúc động, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.

Trên các điểm đảo và Nhà giàn DK1, đoàn công tác đã đi thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân với nhiều phần quà có giá trị lớn cả về tinh thần và vật chất, với tổng trị giá hơn 3 tỉ đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết đoàn đại biểu đã trân trọng gửi những phần quà ý nghĩa, chứa đựng tình cảm từ đất liền tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân nơi đảo xa với tinh thần "mang ra tình cảm, mang về niềm tin". Theo anh Lâm, những phần quà đó là tình cảm của người dân đất liền mang ra đảo, còn phần quà mang về chính là niềm tin về ý chí của quân và dân huyện đảo Trường Sa, niềm tin về tình yêu đất nước.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, sau hành trình năm nay, mỗi đại biểu, nhất là các đại biểu trẻ tuổi sẽ hun đúc thêm trong mình tình yêu quê hương, đất nước; sẽ phát huy vai trò là những tuyên truyền viên tích cực về biển đảo, có những hành động thiết thực chung tay giữ gìn và bảo vệ biển đảo tươi đẹp, thiêng liêng của Tổ quốc", anh Lâm nói.

Đánh giá về hành trình của đoàn công tác, đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm chính trị Vùng 3 Hải quân, cho biết hành trình đã tổ chức được rất nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ, đúng như tên gọi của hành trình là "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương". Hoạt động của đoàn công tác đã tiếp thêm sức mạnh cho các cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, để họ tin tưởng ở bên mình luôn có lực lượng đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân cũng như các tổ chức chính trị, xã hội. Đồng thời, thông qua hành trình, những người đến với Trường Sa sẽ nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình với biển đảo Tổ quốc. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.