Hành trình thủ khoa 'kép' của nữ sinh Hà Tĩnh

16/10/2021 16:21 GMT+7

Một nữ sinh 22 tuổi Hà Tĩnh trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) với số điểm gần như tuyệt đối.

Lê Thị Nguyệt là thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) với số điểm gần như tuyệt đối 3,91/4.0

NVCC

Nữ thủ khoa “kép” chọn ngành học không theo... xu hướng

Lê Thị Nguyệt (ngụ tại Thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trở thành thủ khoa đầu ra Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).

Là cựu học sinh lớp chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Nguyệt đạt 28.5 điểm khối C00 trong kỳ thi THPT năm 2017. Tuy nhiên, cô không chọn những ngành học theo xu hướng mà nộp nguyện vọng 1 vào ngành Công tác xã hội, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội). Kết quả Nguyệt trúng tuyển và trở thành thủ khoa đầu vào.

Điều mà cô gái 22 tuổi này cảm thấy thích nhất ở ngành Công tác xã hội là có nhiều cơ hội học thêm nhiều kỹ năng như: tham vấn tâm lý, can thiệp cá nhân, kỹ năng huy động nguồn lực, phát triển cộng đồng. Những kỹ năng này giúp sinh viên có thể công tác trong các tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội sau khi tốt nghiệp.

Để theo học ngành Công tác xã hội, Nguyệt cho rằng người trẻ cần phải yêu thích các hoạt động thiện nguyện, chủ động học hỏi và không được nản lòng khi gặp khó khăn. Với những cố gắng trong quá trình học đại học, Nguyệt gặt hái thành quả khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp của toàn trường với số điểm gần như tuyệt đối là 3.91/4.0.

Thủ khoa muốn... “bỏ phố về quê”

Tốt nghiệp đại học hồi 12.2020 (trước kỳ hạn là 6 tháng), Nguyệt còn “ẵm” luôn điểm 10 khóa luận tốt nghiệp mang tên "Ứng dụng tham vấn tâm lý cá nhân trong công tác xã hội hỗ trợ trẻ em bị xâm hại tình dục”.

Lý do cô chọn đề tài này là mong muốn có thể ứng dụng kiến thức tham vấn tâm lý vào việc hỗ trợ giúp tâm lý những trẻ em bị xâm hại để các em có cái nhìn tích cực vào cuộc sống và lạc quan hơn. Nguyệt cho hay cô phải mất hơn 6 tháng để nghiên cứu thực tiễn và thực tế mới có thể hoàn thành đề tài khóa luận.

Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp tạm thời hồi cuối tháng 2, Nguyệt quyết định “bỏ phố về quê”. Hai tháng sau đó, cô nộp hồ sơ ứng tuyển vào Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, với mong muốn phát triển cộng đồng, chăm lo đời sống cho người dân và công tác Đoàn. Kết quả là cô trúng tuyển vị trí Cán bộ Ban Tổ chức kiểm tra Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

Nguyệt tâm sự: “Tôi luôn tự hào là người con quê hương Hà Tĩnh, nên mình rất muốn về quê làm việc. Khi biết Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyển dụng vị trí có chuyên ngành Công tác xã hội, tôi đăng ký ngay. Tôi nghĩ đây là môi trường năng động, phù hợp với đam mê bản thân. Tôi tin rằng quyết định “bỏ phố về quê” của mình là đúng”.

Một số bạn học cùng ĐH cảm thấy ngưỡng mộ ý chí của Nguyệt trong học tập. Chẳng hạn, Nguyễn Lê Uyển Nhi (cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) bộc bạch: “Mình thấy Nguyệt rất thân thiện, hòa đồng với mọi người hay giúp đỡ các bạn trong lớp. Trước kỳ thi cuối kỳ Nguyệt luôn dành thời gian giải đáp các câu hỏi mà các bạn trong lớp còn thắc mắc. Bạn ấy luôn chỉ ra lỗi sai của mọi người để họ biết đó mà sửa, chứ không sửa hộ và làm thay”.

Chia sẻ thêm dự định tương lai, nữ thủ khoa “kép" cho hay sẽ học lên cao học về lĩnh vực đang làm để phục vụ tốt hơn cho công việc và cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.