Hành trình những chuyến xe thực phẩm 0 đồng của bộ đội Tây Ninh thời giãn cách

Giang Phương
Giang Phương
18/08/2021 14:04 GMT+7

Rong ruổi trên mọi nẻo đường biên giới, những chuyến xe thực phẩm 0 đồng của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Phước Tân (Tây Ninh) khiến người dân ấm lòng hơn trong những ngày giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19.

Trong những ngày Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, người dân phải ở trong nhà để phòng, chống dịch, cũng là lúc những chuyến xe thực phẩm 0 đồng của Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Phước Tân (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Tây Ninh) rong ruổi trên mọi nẻo đường biên giới, cung cấp hàng hóa cho người dân.

Rau củ được mang cẩn thận lên chuyến xe

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

“Chuyến xe thực phẩm 0 đồng - Hãy ở yên, chúng tôi đến tận nhà”, đó là hành trình những chuyến xe đặc biệt mang thực phẩm đến cho người dân biên giới gặp khó khăn của các chiến sĩ biên phòng.

Những chuyến xe được các chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ trước khi rời khỏi đồn

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Khoảng 6 giờ sáng, ngày 14.8, chuyến xe bán tải được chất đầy bắp cải, trứng, mì gói… xuất phát từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân đến với bà con vùng biên giới thuộc xã Thành Long (H.Châu Thành). Chuyến xe mang 1 phần đến gian hàng 0 đồng của các bạn đoàn viên thanh niên xã Thành Long quản lý, để kịp hỗ trợ bà con.

Gian hàng 0 đồng của Xã đoàn Thành Long được hỗ trợ

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Phần còn lại, đại úy Bùi Thế Công, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân cùng các chiến sĩ và các đoàn viên trong xã mang đến tận tay những hộ dân lớn tuổi, bệnh tật không thể đi lại và đặc biệt mang đến các hộ tại những khu vực phong tỏa.

Các bạn trẻ Dân quân tự vệ hỗ trợ tuyên truyền ở vùng biên giới xã Thành Long

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Sự phối hợp giữa các lực lượng khi tuyên truyền giúp bà con phòng bệnh Covid-19

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Nói về ý tưởng để thực hiện cách làm đầy ý nghĩa này, đại úy Bùi Thế Công cho biết: “Trong những ngày giãn cách xã hội, người dân đặc biệt ở vùng biên giới, nhất là các khu vực phong tỏa gặp khó khăn rất nhiều. Do đó, lực lượng đồn biên phòng tìm cách để hỗ trợ bà con thực phẩm, hàng thiết yếu qua những chuyến xe 0 đồng để giảm bớt phần nào khó khăn”.

Đại úy Bùi Thế Công, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân sử dụng xe máy qua các đoạn đường xấu để đưa hàng hóa đến với người dân

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Thế nên, hằng tuần, những chuyến xe đậm nghĩa tình quân dân chở đầy ấp rau, củ, quả, vật phẩm, hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết được xếp gọn trong từng túi lớn, túi nhỏ mang đến tận nhà người dân đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Thế nhận thực phẩm

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Nhận vội số rau củ trên tay rồi ra về, ông Nguyễn Văn Thế (84 tuổi, ngụ ấp Thành Tây, xã Thành Long) nói: “Từ tháng qua, nếu không có những phần hỗ trợ thế này thì bà con sẽ khó khăn lắm. Giờ chỉ mong sau mau hết dịch để mọi thứ trở lại như xưa”

Cung cấp thực phẩm đến các khu vực phong tỏa cho bà con

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

6 giờ 30, những phần thực phẩm được gói gọn, được các chiến sĩ biên phòng cùng đoàn thanh niên mang đến các cho hộ ở khu vực phong tỏa.
Đặt phần thực phẩm trước nhà hộ bị phong tỏa, bà Lâm Thị Mỹ Loan (56 tuổi, ngụ xã Thành Long, H.Châu Thành) phóng tầm mắt, nhìn với theo các chiến sĩ biên phòng đứng bên ngoài cổng rào, nói lời cảm ơn. Bà Loan khoe: “Còn 2 ngày hết thời gian hạn phong tỏa rồi. Nhưng suốt thời gian qua, gia đình bà được biên phòng và đoàn viên hỗ trợ thức ăn, nhu yếu phẩm nên phần nào khó khăn được giảm bớt rất nhiều”

Bà Lâm Thị Mỹ Loan đứng từ xa cảm ơn các chiến sĩ biên phòng và thanh niên xã Thành Long

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

7 giờ, phân phát cho bà con vừa xong, chuyến xe lại vội đến khu có nhiều bà con người Khmer sinh sống thuộc ấp Bố Lớn, xã Hòa Hội (H.Châu Thành). Bà Keo Onl (50 tuổi, già làng) vội phát đi thông báo cho những hộ khó khăn biết đến nhận. Bà Keo Onl khoe: “Khó khăn thì có khó, nhưng bà con lại được hỗ trợ thường xuyên nên cũng ấm lòng.. Những người đến sau hết quà nhận thì bà con ở đây lại chia nhỏ các phần ra cho nhau. Tình quân dân ở đây là vậy đó”

Chuyến xe di chuyển đến khu vực sinh sống của ba con người Khmer

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

7 giờ 30, chuyến quay trở về đồn để các chiến sĩ tiếp tục hiện nhiệm vụ, đại úy Bùi Thế Công nói vội: “Được giúp cho bà con bớt khó khăn cũng là niềm vui lớn nhất của bộ đội. Bởi, ở những ngày đầu chống dịch, tuyến biên giới trở thành điểm nóng, toàn bộ lực lượng biên phòng dồn hết sức chống dịch. Đó cũng là thời điểm, bà con gom góp nhau, gói từng chiếc bánh tét nghĩa tình, gom từng cái trứng, chai dầu ăn… để tặng bộ đội. Và đến giờ, bà con đang gặp khó khăn khi thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế đi lại để phòng dịch, nên bộ đội lại dồn sức hỗ trợ cho bà con”.

Những phần thực phẩm bà con được nhận

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Cây xanh lại nở hoa, ra trái trên các chốt chống dịch

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Sau hơn 28 ngày thực hiện giãn cách xã hội, hàng tấn ký rau củ quả, gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu (mì, sữa, dầu ăn,…) từ nguồn ủng hộ của người dân, cũng như từ thành quả trồng trên các chốt chống dịch của chiến sĩ… Tất cả được mang đi đến tận nơi người cần hỗ trợ thông qua những chuyến xe 0 đồng yêu thương, mang cả tâm tình của bộ đội đến với người dân biên giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.