Hành trình kỳ diệu 'tìm lại' đôi chân cho hai cậu bé vùng cao

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
14/04/2024 08:00 GMT+7

Dù phía trước còn nhiều tháng trời để tập đi, nhưng đến lúc này hành trình tìm lại đôi chân của Lâm và Dũng, hai cậu bé vùng cao ở Quảng Trị và Quảng Nam, cũng đã là một điều kỳ diệu. Ở đó, các em đã may mắn gặp đúng người, đúng thời điểm…

Hồ Thanh Lâm (8 tuổi, người dân tộc Pa Kô, ngụ bản Pa Nho, TT.Khe Sanh, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) từ khi lọt lòng mẹ đã bị dị tật bẩm sinh cả hai chân. Chân trái của em cong về trước bụng, chân phải quặp lại sau lưng. Thấy con trai út dị tật, người bố bỏ đi. Dù cảnh nhà khó khăn, nhưng Lâm cũng được gia đình nhiều lần đưa đến bệnh viện để chạy chữa. Năm 2 tuổi, em được một dự án phi chính phủ tài trợ mổ chân. Sau ca mổ 2 tháng, đang quá trình tập luyện, vì hết tiền nên bà Hồ Thị Ê (mẹ Lâm) bồng con trốn ra viện. Từ đó, bàn chân không duỗi thẳng được, em phải bò bằng tay mỗi khi di chuyển. Điều may mắn của em là vẫn được đến trường, nhờ những người bạn tốt cõng đi cõng về.

Tương tự, em Nguyễn Đình Dũng (3 tuổi, người dân tộc Cơ Tu, sinh sống ở thôn Đông Sơn, xã Ba, H.Đông Giang, Quảng Nam) cũng bị dị tật bẩm sinh từ nhỏ. Cảnh nhà khốn khó, không cho phép gia đình Dũng đưa em đi thăm khám, chữa trị mà để em lớn lên như cây cỏ. Với đôi chân bị co quắp, em cũng di chuyển bằng cách trườn, bò…

Anh Nguyễn Bình Nam và gia đình em Lâm, Dũng ở sân bay vào TP.HCM để phẫu thuật “tìm lại” đôi chân

Anh Nguyễn Bình Nam và gia đình em Lâm, Dũng ở sân bay vào TP.HCM để phẫu thuật “tìm lại” đôi chân

THANH LỘC

Tưởng như cả cuộc đời Lâm và Dũng sẽ không có cơ hội đứng lên, đi lại như bao người thì những tia hy vọng lóe sáng. Hai em đã được những người tốt đến từ CLB thiện nguyện Bạn thương nhau tìm thấy.

Anh Nguyễn Bình Nam (sống ở TP.Đà Nẵng, hiện công tác trong ngành điện lực, Chủ nhiệm CLB) cùng các đồng đội lặn lội đến tận nhà của hai em, động viên gia đình để cùng đi tìm lại đôi chân lành lặn...

Sau khi đưa Lâm và Dũng đến các cơ sở y tế gần nhà để chụp chiếu sơ bộ, xác định tình trạng bệnh, bằng mối quan hệ cá nhân, anh Nam đã gửi hồ sơ của hai em đến các cơ sở y tế, bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình trong cả nước để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nỗ lực của anh Nam đã được đáp lại nhiều hơn điều anh mong đợi.

Đó là sự phản hồi của Giáo sư Rene Esser người Mỹ gốc Pháp, một chuyên gia về chấn thương chỉnh hình. "Giáo sư Rene Esser liên lạc với tôi, nói ông đang ở VN và sẽ lùi thời gian quay về Mỹ để có thể thăm khám ban đầu cho Lâm và Dũng. Như bắt được vàng, chúng tôi lập tức thuyết phục gia đình hai em cùng lên đường vào TP.HCM một chuyến với lời hứa sẽ đài thọ tất cả chi phí vé máy bay, ăn ở…", anh Nam nhớ lại.

Sau khi thăm khám, Giáo sư Rene Esser quyết định trực tiếp mổ chân cho cả Lâm và Dũng mà không lấy một đồng thù lao nào. Đây quả là một điều kỳ diệu… Nhưng phải có một cơ sở y tế hiện đại để phẫu thuật. Một điều kỳ diệu khác lại đến, khi Bệnh viện quốc tế Mỹ (AIH) ở TP.HCM đồng ý hỗ trợ, tất cả cũng miễn phí.

Ca mổ của Lâm và Dũng đều diễn ra vào ngày 6.4. Ca của Dũng có vẻ đơn giản hơn, trong khoảng 3 giờ các bác sĩ đã nắn lại xương chân đang bị khèo. Với Lâm, mọi thứ phức tạp hơn do em đã từng một lần phẫu thuật, nên ca mổ kéo dài gần gấp đôi để bác sĩ xếp lại xương đầu gối và xương chân trái.

Anh Nam cho biết: "Mãi đến ngày thứ 4 sau phẫu thuật, những nụ cười đầu tiên mới hé trên môi của hai bạn nhỏ. Cũng trong buổi sáng này, sau khi khám, đánh giá lại toàn bộ, Giáo sư Rene Esser thông báo cả hai ca mổ đều thành công bước đầu".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.