Hạnh phúc

24/05/2015 07:13 GMT+7

Người bảo tôi may mắn và hạnh phúc. Có thể tôi có chút may mắn, nhưng hạnh phúc không đến từ những điều may mắn đó.

Người bảo tôi may mắn và hạnh phúc. Có thể tôi có chút may mắn, nhưng hạnh phúc không đến từ những điều may mắn đó.

Tôi đánh giá mọi thứ phiên phiến thôi, tiền bạc, sức khỏe, danh vọng... để không thất vọng vì đã kỳ vọng quá nhiều. Bởi tôi tin ông trời luôn công bằng khi không cho ai quá nhiều mà không lấy đi của họ một điều gì khác.
Mỗi khi làm gì, tôi luôn cố gắng hết khả năng có thể, không phải để trở thành ngôi sao hay cạnh tranh với ai đó mà để sau này không hối tiếc vì đã không nỗ lực hết mình.
Tôi luôn mua một vật dụng với công năng phục vụ cái tôi cần chứ không mua vì thương hiệu hay trị giá của món đồ, cũng không phải để làm sang nên ít khi đố kỵ hoặc thấy mình thua kém người khác.
Tôi phớt lờ mọi đàm tiếu, chẳng để bụng những gièm pha nên thường có những giấc ngủ ngon, không mộng mị.
Tôi ít khi để tâm đến lỗi lầm của người khác và luôn rộng lượng với chính mình. Cuộc sống có bao lâu mà cứ mãi dằn vặt mình hay hằn học với người cho hoài phí?
Tôi chẳng bận tâm đến thể trọng hay các số đo hình thể. Tôi vui với những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, hài lòng với hiện tại và hy vọng những điều tươi đẹp ở tương lai. Tôi dành nhiều thời gian để đọc, để đi, để nghe, để thấy, thay vì bó gối một chỗ gặm nhấm những suy nghĩ tiêu cực.
Tôi chẳng thắc mắc hạnh phúc là gì, sống giản đơn và không so sánh cuộc sống của mình với ai đó. Khi tự hỏi mình có hạnh phúc không là chúng ta đã không hạnh phúc rồi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.