Hạnh phúc người ba phụ hồ lần đầu được con gái dẫn đi nước ngoài

09/12/2022 10:14 GMT+7

Câu chuyện cô con gái nỗ lực làm việc để đưa người ba làm thợ hồ đi du lịch nước ngoài được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội .

Clip trải nghiệm của người ba lần đầu đi du lịch cùng con gái, được đi máy bay, ra nước ngoài... nhận về hơn nửa triệu view cùng nhiều “tim”, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng.

Chị Ngân cùng ba có những trải nghiệm đẹp trong chuyến du lịch

NVCC

Hiện thực hóa giấc mơ từ nhỏ

Câu chuyện được cô con gái Lâm Thanh Ngân (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) đăng tải với dòng trạng thái: “Lần đầu tiên cùng ba du lịch. Ba mình là người có công việc lao động chân tay, nhưng đã nuôi cả gia đình với 3 đứa con ăn học thành tài, đã dành mọi điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất trên cuộc đời này dành cho mình. Con cảm ơn ba!”. Kèm theo là clip dài gần 1 phút ghi lại những trải nghiệm của 2 ba con ở Thái Lan.

Ông Kiệt thích thú vì lần đầu được đi du lịch, đi máy bay...

Người ba thợ hồ lần đầu được đi du lịch nước ngoài đã vô cùng thích thú trước nhiều điều mới lạ và cô con gái đã bắt được những khoảnh khắc đó. Nhiều người để lại bình luận bày tỏ sự xúc động trước câu chuyện của ba con chị Ngân và ngưỡng mộ những nỗ lực, lòng hiếu thảo của cô con gái. Nhiều bạn trẻ cũng bày tỏ quyết tâm một ngày nào đó sẽ làm được điều tương tự cho ba mẹ của mình.

CLIP: Xúc động người cha phụ hồ lần đầu được con gái dẫn đi du lịch nước ngoài
NVCC

Tâm sự với PV, chị Thanh Ngân cho biết chuyến du lịch Thái Lan cùng ba được chị thực hiện cách đây không lâu, đúng vào dịp sinh nhật của ông. Đây là lần đầu tiên chị đưa ba đi du lịch và cũng là lần đầu ba chị được đi máy bay, nên có nhiều trải nghiệm và kỷ niệm hết sức thú vị. Cô gái bật mí chuyến đi kéo dài trong 7 ngày với chi phí khoảng 20 triệu đồng/người. “Thực ra từ rất lâu rồi, hồi còn đi học mình đã có mơ ước là sẽ đưa ba mẹ được đi đây đó, vì điều kiện nhà mình không khá giả nên ba mẹ trước giờ cũng không được đi đâu”, chị Ngân chia sẻ và nói thêm: “Lớn lên, đi làm, mình có cơ hội được đi nhiều quốc gia, khao khát đó lại càng lớn hơn bao giờ hết. Mình cũng muốn ba mẹ được ngắm nhìn, trải nghiệm những điều tuyệt vời đó. Khi đủ điều kiện, mình hiện thực hóa mơ ước hồi xưa thôi. Lẽ ra sẽ có mẹ mình đi cùng, nhưng tiếc là vì vấn đề thủ tục nên mẹ lỡ hẹn lần này”.

Sẽ còn nhiều chuyến đi cùng ba mẹ

Nhìn ba thích thú với những điều mới mẻ lần đầu tiên được thấy, được trải nghiệm trong đời, cô con gái không giấu được sự xúc động. Với chị, đây là chuyến đi đặc biệt nhất mà chị sẽ không bao giờ quên. Trở về Việt Nam, 2 ba con chị dường như hiểu nhau và gần gũi nhau nhiều hơn. Thấy ba hạnh phúc hồi tưởng lại những trải nghiệm vừa qua, chị tự hứa mỗi năm sẽ dẫn ba mẹ đến một quốc gia khác nhau để trải nghiệm.

Với chị Ngân, cha mẹ chính là thần tượng, là tấm gương về nỗ lực và phấn đấu không ngừng để vươn lên trong cuộc sống mà chị ngưỡng mộ và học hỏi. Cô gái cười, nói rằng khi đã đi làm kiếm tiền rồi mới thấy được ba mẹ mình phi thường như thế nào. Điều đó cũng là động lực để chị phấn đấu, để có thể báo hiếu cho ba mẹ của mình.

Ông Lâm Tuấn Kiệt (56 tuổi, ba chị Ngân) tâm sự rằng niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời của vợ chồng ông chính là dù làm thợ hồ nhưng vẫn nuôi được 2 con trai và cô con gái út khôn lớn, nên người, ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Ông chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đi du lịch sang nước ngoài, ở những quốc gia mà trước giờ ông chỉ thấy trên ti vi, phim ảnh. “Chuyến đi vừa rồi tôi vô cùng vui, vô cùng hạnh phúc. Đúng là càng đi mình càng thấy thế giới có nhiều điều hay ho quá mà trước giờ mình chưa khám phá hết. Có được đứa con gái út xinh đẹp, giỏi mà còn hiếu thảo là tôi quá vui rồi. Tôi không đặt nặng các con phải dẫn mình đi đây đi đó, có điều kiện thì tốt, còn không cũng không sao. Miễn sao các con sống tốt, sống hạnh phúc là người làm cha mẹ như mình mừng rồi”, người ba xúc động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.