Hạnh phúc ngày về với 'Vé tết đoàn viên'

Những tấm vé “Vé Tết đoàn viên” đầu tiên do OMO cùng Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức đã được học sinh trường tiểu học Trần Nhân Tôn (Q.10, TP.HCM) trao tận tay công nhân công ty Juki – khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Niềm vui tràn ngập trên gương mặt người trao và người nhận khiến mùa xuân cũng hạnh phúc hơn…

Những tấm vé “Vé Tết đoàn viên” đầu tiên do OMO cùng Vụ Giáo dục Tiểu học tổ chức đã được học sinh trường tiểu học Trần Nhân Tôn (Q.10, TP.HCM) trao tận tay công nhân công ty Juki – khu chế xuất Tân Thuận, TP.HCM. Niềm vui tràn ngập trên gương mặt người trao và người nhận khiến mùa xuân cũng hạnh phúc hơn…

Ngay từ sáng sớm, 5 bạn học sinh vẽ “Vé tết đoàn viên” đẹp nhất tại trường tiểu học Trần Nhân tôn đã hào hứng cùng nhau đi tặng vé cho các cô chú công nhân công ty Juki. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt thơ ngây khi trẻ ngắm lại bức vẽ và lời chúc của mình, nay đã trở thành những tấm vé đoàn viên để tặng các cô chú, anh chị xa nhà, không có điều kiện về sum họp với gia đình.
Bé Quốc Hòa (lớp 5/3) hào hứng khoe : “Con vui lắm vì bức vẽ của mình đã trở thành chiếc vé xe để trao tặng cho các cô chú công nhân được về quê đón tết bên người thân. Hôm nay được đến nơi làm việc của các cô chú và thấy mọi người vất vả, con thương các cô chú nhiều lắm. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này lớn lên giúp đỡ được nhiều người khó khăn hơn mình.”
Là một trong những công nhân đầu tiên được nhận “Vé Tết đoàn viên” từ các em học sinh, chị Phan Thị Loan (quê Bình Định) xúc động nói: “Mấy hôm nay người cứ nôn nao như Tết đã đến sát bên, chưa tới ngày lên xe về quê nhưng sao hồi hộp quá. Trong đầu lúc nào cũng hình dung đêm giao thừa quây quần cùng gia đình bên mâm cơm, được chúc Tết và mừng tuổi ba mẹ.”
Hạnh phúc khi nhận vé tết đoàn viên của các bé. Hình: Hoàng Vũ
Hạnh phúc khi nhận vé tết đoàn viên của các bé - Ảnh: Hoàng Vũ
Đón tấm vé đoàn viên từ tay em Hiếu Nghĩa (lớp 5/4), chị Thanh Mơ (33 tuổi, quê Bình Định) vui mừng bộc bạch, năm nay may mắn, nhờ tấm vé nghĩa tình của chương trình mà hai vợ chồng mới có dịp để cùng đưa cô con gái nhỏ 5 tuổi về thăm ông bà nội, ngoại ở quê sau hơn 4 năm xa nhà. “Mọi năm ở lại TP.HCM ăn tết, không có họ hàng thân thích, mâm cơm ngày tết của hai vợ chồng rất buồn… Còn tết này, gia đình tôi sẽ có một cái tết đoàn viên đầy niềm vui cùng gia đình ở quê nhà.”
Cầm tấm vé xe với hình chuyến xe về quê ăn Tết, anh Lê Thanh Nhân (quê Tam Quang, Bình Định) vẫn không tin được năm nay mình lại có cơ hội đoàn tụ bên ba mẹ, anh chị em sau 3 năm xa cách. “Thật xúc động, một món quà đặc biệt đầy ý nghĩa từ các em nhỏ và chương trình “Vé Tết đoàn viên” mà có lẽ mình sẽ nhớ mãi không bao giờ quên,” anh Nhân cảm động nói.
Niềm vui của anh Nguyễn Phước Đạt – Chủ tịch Công đoàn công ty Juki khi chứng kiến các bé tặng vé cho công nhân xa nhà.
Niềm vui của anh Nguyễn Phước Đạt – Chủ tịch Công đoàn công ty Juki khi chứng kiến các bé tặng vé cho công nhân xa nhà - Ảnh: Quốc Vũ
Trao tặng món quà đầy ý nghĩa và nhận về niềm vui và những nụ cười rạng rỡ từ các cô chú công nhân - các em nhỏ hạnh phúc khi tiếp nhận bài học trực quan sinh động về làm việc tốt, sẻ chia yêu thương với những người khó khăn. Những chiếc vé đầy tràn lòng yêu thương đã được đón nhận bằng cả tấm lòng, trân trọng nâng niu trên tay và sẽ theo chân người nhận, đi đến khắp mọi miền đất nước, khiến mùa xuân ấm áp hơn.
 
Chương trình “Vé Tết đoàn viên” diễn ra từ 24.12.2014 đến 25.1.2015, có sự tham gia của 30.000 trẻ em tại 60 trường tiểu học trên cả nước, cùng vẽ 5.000 “Vé Tết đoàn viên” bằng những tình cảm chân thành tặng 5.000 người có hoàn cảnh khó khăn.
Các chuyến xe chở mọi người đoàn viên sẽ được thực hiện từ ngày 13.2 đến 16.2.2015 (tức từ 25 đến 28 Tết).
Khuyến khích trẻ cùng chung tay với OMO để tạo nên những tấm vé cho những người cần giúp đỡ qua trang web www.omotet.vn.
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.