Hạnh phúc ngập tràn của nữ TP.HCM trong ngày vô địch quốc gia lần thứ 9

14/12/2020 11:43 GMT+7

Không có gì diễn tả được hạnh phúc ngập tràn với những giọt nước mắt hạnh phúc, sung sướng, tự hào của các cô gái TP.HCM trong ngày đăng quang giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2020

Đội trưởng Huỳnh Như, người mở tỉ số trận đấu cuối cùng của TP.HCM thắng Phong Phú Hà Nam 3-0 rưng rưng nước mắt, nhưng cũng kịp ‘tỏa sáng’ với nụ cười lung linh, cái lấy tay quẹt vội trên khuôn mặt đẩm mồ hôi nhưng ngất ngây hạnh phúc của trung vệ Chương Thị Kiều, người đã chỉ huy hàng thủ chơi kiên cường của các cô gái thành phố mang tên Bác hay đến Hoài Lương (tác giả bàn thắng thứ 2), Tuyết Ngân, Phan Thị Trang, Bảo Châu, ai nấy đều sung sướng, hãnh diện khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch.
Lặng lẽ hơn là Bích Thùy, một cô gái âm thầm, một tiền vệ quá hay của bóng đá nữ TP.HCM, người đã có đường chuyền quyết định cho đồng đội đánh gục Hà Nội 1 Watabe trước đó và cũng là người đóng dấu giày cuối cùng ấn định tỉ số 3-0 cho TP.HCM trước Phong Phú Hà Nam chiều qua, đứng yên một góc ‘tự sướng’ với chiến tích lẫy lừng của mình. Khuôn mặt rám nắng của cô gái số 7 này chỉ nói lên một điều sự cống hiến tận tụy và nỗ lực bền bỉ của chị đã được đều bù xứng đáng.

Niềm vui chiến thắng của TP.HCM

HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi vẫn là người nhẹ nhàng, sâu sắc khi phát biểu: ‘Chúng tôi rât hạnh phúc với thành quả này. Trong giải cũng có lúc chúng tôi chịu áp lực trước sự đeo bám của Hà Nội và cũng gay go từng trận như khi gặp Hà Nam ở lượt đi. Nhưng các em trong đội đều thể hiện tinh thần thi đấu và quyết tâm rất cao. Từ những người nhiều kinh nghiệm đến lứa trẻ đều tận hiến và phát huy hết khả năng tốt nhất. Tôi cảm ơn các em đã duy trì phong độ tốt, biết vượt khó ở những trận cầu mấu chốt. Cám ơn lãnh đạo TP.HCM, Trung tâm TDTT Q 1 đã tạo điều kiện tốt nhất cho tập thể đội tuyển nữ giành danh hiệu vô địch quốc gia lần này. Cám ơn người hâm mộ đã theo dõi sát cánh động viên đội thường xuyên trong suốt quá trình thi đấu..’
Đây là chức vô địch thứ 9 của các cô gái TP.HCM từ năm 2002 và chỉ còn kém Hà Nội 1 ngôi vô địch nữa. Xin chúc mừng các cô gái TP.HCM đã làm nên chiến tích tự hào này cho bóng đá TP.HCM
 
• Đội Vô địch: TP HCM
• Đội thứ Nhì: Hà Nội I Watabe
• Đội thứ Ba: Than Khoáng sản Việt Nam
• Đội đoạt giải phong cách: Hà Nội I Watabe
• Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Phạm Hải Yến (12, Hà Nội I Watabe, 14 bàn)
• Thủ môn xuất sắc nhất giải: Trần Thị Kim Thanh (1,TP.HCM)
• Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Huỳnh Như (9, TP.HCM)
Một vài hình ảnh vô địch của TP.HCM

Huỳnh Như đột phá qua thủ môn Phong phú Hà Nam

Không còn niềm vui nào bằng

Chương Thị Kiều với chiếc Cúp vô địch

HLV Đoàn Thị Kim Chi với Cúp vô địch

HLV Đỗ Thị Mỹ Oanh (giữa), cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá nữ chia vui với đàn em

Hà Nội nhận giải nhì, phong cách và Vua phá lưới

Ngọc Hạnh

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.