Lan tỏa trên mạng xã hội:

Hạnh phúc giản dị của cô gái lần đầu dẫn bố mẹ đi ăn tiệm

18/02/2023 08:41 GMT+7

26 tuổi, chị Yến cảm thấy hạnh phúc khi làm được điều mà mình ấp ủ bấy lâu nay: Mời bố mẹ đi ăn tiệm! Với nhiều người thì điều này quá bình thường, nhưng với chị, đó từng là một việc tưởng như không thể.

"MÌNH HẠNH PHÚC LẮM MỌI NGƯỜI Ạ!"

Chuyện được chính chủ, chị Đặng Thị Ngọc Yến (H.Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ lên mạng xã hội với dòng tâm sự: "Mình cảm thấy hạnh phúc lắm mọi người ạ! Năm nay mình 26 tuổi, và cuối cùng mình cũng đã làm được điều ấp ủ bấy lâu nay đó là mời bố mẹ mình đi ăn tiệm". Kèm theo đó là hình ảnh cả gia đình chị quây quần trong một quán ăn ở thủ đô.

Hạnh phúc giản dị của cô gái lần đầu dẫn bố mẹ đi ăn tiệm - Ảnh 1.

Bức ảnh chị Yến (thứ 2, từ trái sang) lần đầu mời được bố mẹ đi ăn tiệm nhận “mưa tim”

NVCC

Bài nhanh chóng nhận về hơn 3.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ từ cư dân mạng. Nhiều người xúc động trước câu chuyện của cô gái cũng như liên hệ tới câu chuyện của gia đình mình. Ngọc Yến cho biết bản thân rất vui và hạnh phúc vì sau một thời gian dài thuyết phục thì bố mẹ cũng đồng ý đi ăn tiệm với chị. Hôm đó, cả gia đình 6 người: bố mẹ, vợ chồng chị, chị gái và em trai đều háo hức đi ăn và có những khoảnh khắc gia đình vui vẻ bên nhau mà trước đó họ chưa từng được trải nghiệm.

"Mời được bố mẹ đi ăn, với mình là một niềm hạnh phúc không gì bằng. Trước khi đến tiệm, mình đã háo hức giống như một đứa trẻ vậy. Với nhiều người đó là điều hết sức dễ dàng nhưng với mình, đây là điều tưởng chừng không thể", cô gái bày tỏ.

Hạnh phúc giản dị của cô gái lần đầu dẫn bố mẹ đi ăn tiệm - Ảnh 2.

Bố mẹ chị Yến hạnh phúc vì các con sống hiếu thảo

NVCC

Chị Yến kể bố mẹ sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn Bắc bộ. Nhà có 5 chị em, ngày trước cả nhà khó khăn khi tuổi thơ của chị nhiều bữa cơm chỉ là rau và trứng luộc dầm mắm. "Hồi xưa, mình còn từng ghen tị với các bạn học được mua quà ăn sáng cơ, vì bữa sáng của mình là ăn cơm cùng thức ăn thừa từ tối hôm trước. Mẹ mình tính tiết kiệm, tần tảo, chắt chiu dành dụm nuôi con, cả khi sau này các chị đi làm gia đình khá giả hơn cũng vẫn vậy", chị kể.

Những năm đầu đi làm, kinh tế ổn định hơn, chị cũng mời bố mẹ đi ăn nhiều lần nhưng không được. Mẹ chị, bà Nguyễn Thị Dung (63 tuổi) luôn nói rằng thay vì đi ăn hàng quán thì mình mua về tự làm ăn. Bà xót tiền con, sợ đắt, sợ lãng phí, tiếc một bữa đi ăn ngoài bằng tiền chợ cả tuần.

NỖ LỰC BÁO HIẾU BỐ MẸ

Năm mới bố mẹ thêm tuổi mới, sau khi các chị em thuyết phục nhiều lần, bố mẹ cũng chậm rãi thay đổi, cởi mở với trải nghiệm mới cùng gia đình.

Nhìn bố mẹ lần đầu đến quán với nhiều điều lạ lẫm, ăn ngon và cười nói vui vẻ, trong lòng chị Yến cũng hạnh phúc theo. Chị cũng như các chị em trong nhà tự hứa với nhau sẽ dành thời gian dẫn bố mẹ đi ăn nhiều bữa như vậy nữa.

"Từ cuộc sống cơ cực trong quá khứ là động lực để chị em mình trưởng thành sớm, phấn đấu để có kinh tế ổn định, báo hiếu bố mẹ. Mình lấy chồng cũng 1 năm, cách nhà bố mẹ chỉ 4 km nên cũng thường xuyên về thăm. Mình tự hào vì có thể dành nhiều thời gian cạnh bên bố mẹ", chị Yến bày tỏ.

Tâm sự với Thanh Niên, bà Dung cười nói rằng ngày đi ăn với con cũng là ngày vui và hạnh phúc của vợ chồng bà. Trên hết, người mẹ cảm nhận được sự hiếu thảo, tình cảm mà chị Yến cũng như các con dành cho mình. Sau lần này, bà nói rằng chỉ cần sắp xếp được thời gian, vợ chồng bà sẽ đi ăn cùng các con thêm nhiều lần như vậy nữa.

Hạnh phúc giản dị của cô gái lần đầu dẫn bố mẹ đi ăn tiệm - Ảnh 3.

Chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, chị Yến bất ngờ nhận được những tình cảm quá lớn từ mọi người. Đọc những bình luận đầy ấm áp, là những lời chúc, lời động viên làm cho niềm hạnh phúc mà chị đang có cùng gia đình trở nên trọn vẹn hơn. Hiện chị đang làm công việc quản lý chất lượng cho một công ty may mặc ở Hòa Bình. Chị tự hứa sẽ cố gắng mỗi ngày để báo hiếu cho bố mẹ mình, vì bố mẹ chính là nguồn sống, là mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời của chị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.