Hàng vạn người đi chơi lễ 30.4: 5 tiếng đi được 60km Quốc lộ 1A, bến xe kín người

Lê Hồng Hạnh
Lê Hồng Hạnh
30/04/2021 12:55 GMT+7

Từ sáng đến trưa 30.4, Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vẫn rất đông người đến xếp hàng, mua vé để về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Đa số người dân vẫn đeo khẩu trang đầy đủ để phòng dịch Covid-19 . Còn trên tuyến QL 1 từ cầu Sài Gòn kéo dài đến huyện Trảng Bom, dòng xe nối đuôi nhau kẹt cứng.

Theo nhiều người đang di chuyển trên QL 1 cho biết, 7 giờ sáng nay đã xuất phát đi chơi lễ 30.4, nhưng mãi gần 12 giờ mới chỉ có thể di chuyển đến H.Trảng Bom (Đồng Nai) bởi dòng xe nối đuôi nhau suốt cả quốc lộ. 
Anh Hoàng Nam đang di chuyển trên xe nói: "Nhà mình đi ô tô con mà 5 tiếng đồng hồ chỉ mới đi được quãng đường 60km, kẹt xe ùn tắc quá kinh hoàng".

Ảnh chụp lúc 12 giờ trưa nay tại H.Trảng Bom Đồng Nai khi dòng xe vẫn tiếp tục di chuyển chậm, nối đuôi nhau trên QL 1A.

Ảnh: Hoàng Nam

Clip: Cảnh ùn tắc, xe nối đuôi nhau trên QL 1

Còn theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Bến xe Miền Đông đã hết chỗ giữ xe tại bến, nhiều người đến bến phải chấp nhận gửi xe ở các địa điểm xung quanh bến xe với giá cao hơn.
Đến trưa 30.4, hành khách xếp hàng tại các quầy bán vé vẫn rất đông. Người đợi để lên xe ở bãi xe cũng đông nghịt, nhiều người không có chỗ ngồi phải ngồi bệt xuống đất.
Bảo vệ vẫn liên tục nhắc nhở hành khách rửa tay và đeo khẩu trang để phòng dịch Covid-19, những người không đeo khẩu trang sẽ được nhắc nhở và yêu cầu đeo khẩu trang ngay lập tức.
Anh Võ Kim Quốc (25 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) chia sẻ vì công ty làm việc đến chiều 29.4 nên anh đợi sáng 30.4 mới ra bến xe về vì đã gọi điện đặt mua vé trước đó.
“Tưởng là nay sẽ bớt người hơn nhưng vẫn đông, nãy mình phải gửi xe ở đối diện bến xe, cũng không biết sao vì nhà xe ở bến xe hết chỗ mà phòng trọ của mình ở xa nên không còn cách nào khác”, anh nói.

Nhà để xe tại Bến xe Miền Đông để biển hết chỗ, người dân phải gửi xe ở các điểm bên ngoài

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Vì làm việc đến chiều tối 29.4, nhiều người sáng 30.4 mới ra bến xe mua vé về quê nghỉ lễ

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Đến trưa, Bến xe Miền Đông vẫn đông đúc người

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Nhiều người đợi chờ mua vé

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Dòng người xếp hàng dài trước các quầy bán vé

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Tương tự, chị Quỳnh Chi (ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết đã xếp hàng gần 30 phút trước phòng vé mua vé xe về Vũng Tàu nhưng vẫn chưa đến lượt. Chị cũng chia sẻ thêm có theo dõi thông tin về ca nhiễm Covid-19 ở TP.HCM nên cũng khá lo lắng, chị luôn đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn đầy đủ.
“Nãy mình đến sớm nên cũng mang theo sách để đọc trong lúc đợi, thà đợi một chút mà yên tâm hơn là đến trễ”, chị nói.

Phải chờ đợi nên một vài hành khách mang theo sách để đọc trong lúc đợi

Ảnh: Lê Hồng Hạnh


Khu vực bán vé hầu như không còn ghế trống

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Hành khách sẽ được bảo vệ đo thân nhiệt tại cổng trước khi ra bãi để lên xe khách

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Hành khách đứng ngồi chờ để lên xe về quê nghỉ lễ

Ảnh: Lê Hồng Hạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.