Hàng trăm người hồi hộp xem chẻ đá 'khủng'... tìm cơm

02/02/2017 13:02 GMT+7

Người dân ở đây vốn được mệnh danh là những người chuyên “chẻ đá tìm cơm”. Chính thế, trong ngày xuân, tại vùng đất này đã diễn ra hội chẻ đá rất độc đáo và hiếm nơi đâu có được…

Sáng mùng 6 tết (2.2), tại một bãi đất trống nằm sát cạnh những lô cao su thẳng tít tắp đối diện với trụ sở UBND xã, chính quyền và nhân dân xã Gio Hòa (H.Gio Linh, Quảng Trị)  đã nô nức trẩy hội …chẻ đá.
Theo những cụ cao niên trong xã,nghề chẻ đá là nghề…tự phát và phát triển tại địa phương chừng vài chục năm trở lại đây, khi những cư dân đầu tiên lên Gio Hòa, vùng đất cằn cỗi phía tây H.Gio Linh làm kinh tế mới.
VIDEO: Xem cảnh chẻ đá khủng kiếm cơm ngày Tết

tin liên quan

Người cha 'gà trống' ăn Tết cùng hai con teo não vì sợ con bệnh
Người cha từng bị nghi oan 'mướn con làm khỉ' cho biết Tết này sẽ không đi bán nữa vì sợ ra nắng nhiều, hai đứa con sẽ đổ bệnh. “Ra mấy khu vui chơi nhìn người ta đi cả gia đình, nói cười vui vẻ, con cái hỏi này hỏi kia, tôi cũng chạnh lòng lắm...", anh Nghị bùi ngùi.
“Nghề chẻ đá phát triển ở vùng này bởi đây là vùng đất đỏ bazan và có rất nhiều đá cuội cỡ lớn chìm nổi trên, dưới mặt đất. Và hàng chục năm qua, người dân xã Gio Hòa sống được nhờ cái nghề chẻ đá này”, ông Hoàng Văn Ty, một người dân cho hay.
Ban tổ chức sẽ phát cho 6 đội thi những viên đá cuội lớn, nặng vài tạ, có kích cỡ tương đối bằng nhau để cuộc thi bắt đầu. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Cho đến bây giờ thì nghề chẻ đá đã là nghề truyền thống của địa phương, thương hiệu đá viên Gio Hòa đã vang danh khắp tỉnh Quảng Trị và vùng Bình Trị Thiên. Chính vì thế, để vừa phát huy tinh thần thể dục thể thao, vừa nâng cao tay nghề cho dân chúng, từ năm 2012, chính quyền địa phương đã tổ chức hội chẻ đá vào đầu năm mới.
Theo ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội nông dân xã Gio Hòa, Trưởng ban tổ chức hội thì năm nay có 6 đội tham gia (mỗi đội 2 vận động viên). Ban tổ chức sẽ chuẩn bị 6 cục đá cuội tự nhiên, tương đối bằng nhau (nặng chừng vài tạ mỗi cục), các đội tham gia thi phải đục đẽo làm sao để trong vòng 1 giờ cho ra các viên đã có kích thước 10 x 18 x26 cm, hình thực đẹp, cân đối, vuông mèn sắc cạnh…
Nghe qua có vẻ dễ nhưng có xem các “chẻ đá viên” thi thố mới biết cuộc chơi này không hề đơn giản vì tất cả mọi thao tác chỉ dùng tay với các công cụ hỗ trợ là búa tạ, đục, thước đo… mà không được dùng bất kỳ một loại máy móc nào.
Với sự cổ vũ hết sức nhiệt thành từ các cổ động viên trong vòng 1 giờ, các đội cũng đã hoàn thành “bài thi” của mình theo những cách khác nhau. Nhưng đội giành giải nhất là duy nhất và đó là 2 “chẻ đá viên” thôn Đông Hòa với 4 viên đá đạt yêu cầu.
Những hình ảnh tại hội thi độc đáo này:
Đầu tiên các “chẻ đá viên” phải tạo lỗ trên các viên đá cuội ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Sau đó, dùng nêm bằng sắt nhét vào lỗ, dùng búa tạ nện thật mạnh để chẻ đôi viên đá cuội to ra ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Để có một viên đá thô như ý, các “chẽ đã viên” sẽ tiếp tục đục, đo đạc và phá đá thêm nhiều lần nữa…ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Công đoạn chót là dùng búa “ghè”, chỉnh sửa lại cho những viên đá vuông vắn, đúng kích thước quy định. ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Sau một giờ đồng hồ, đội thôn Đông Hòa đã hoàn thành 5 sản phẩm nhưng chỉ 4 sản phẩm đạt chuẩn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Các viên đá vừa hoàn thiện được “soi” kỹ lưỡng với 5 vị giám khảo và rất nhiều người dân ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Niềm vui của người dân thôn Đông Hòa trước chiến thắng của đội nhà ẢNH: NGUYỄN PHÚC
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.