Hàng rong lấn phố đi bộ

Trác Rin
Trác Rin
16/07/2022 06:22 GMT+7

Tình trạng hàng rong tràn ngập tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) ảnh hưởng rất lớn đến không gian vui chơi giải trí của người dân; đồng thời gây mất trật tự, mỹ quan đô thị ngay tại trung tâm TP.HCM.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mỗi đêm, hàng chục gánh hàng rong bắt đầu “đổ bộ” ra phố đi bộ (PĐB) Nguyễn Huệ. Những người bán còn bày biện ghế nhựa la liệt khắp PĐB.

Hàng rong tràn lan ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh hưởng nơi vui chơi giải trí của người dân

TRÁC RIN

Khoảng 23 giờ ngày 4.7, hàng chục xe tự chế, ghế nhựa được những người bán hàng rong bày biện kéo dài hàng trăm mét tại PĐB. Một số khác thì chạy luôn xe máy vào PĐB để mời chào khách mua “hột vịt nướng, hột vịt vữa, bắp xào”. Cảnh tượng ở PĐB lúc này rất nhếch nhác. Người dân và du khách tản bộ phải liên tục lách qua các “cửa hàng di động” trái phép này. Nước, rác thải từ các gánh hàng rong khiến nền gạch bị hoen ố rất mất mỹ quan.

Sau nhiều ngày quan sát, PV Thanh Niên nhận thấy hàng chục gánh hàng rong xâm nhập PĐB từ khoảng 22 giờ mỗi ngày. Trước đó, các “cửa hàng di động” này ẩn nấp quanh PĐB. Cứ khi nào lực lượng trật tự đô thị (TTĐT) “rút quân”, “đội quân” hàng rong lập tức xuất hiện, ung dung bày bán.

Ông V. (xin giấu tên, là bảo vệ ở PĐB) cho biết: “Tôi chỉ được giao nhiệm vụ không cho trẻ con tắm tại đài phun nước tự động. Tình trạng hàng rong thì đầy đó nhưng tôi không có thẩm quyền xử lý. Đó là việc của các cán bộ TTĐT”. “Tôi không dám đẩy đuổi! Họ cũng dữ dằn lắm! Đụng tới họ, chắc gì tôi được yên ổn làm việc”, ông V. tỏ ra e dè.

Khi PV Thanh Niên phản ánh sự việc hàng rong đóng chiếm PĐB cho một lãnh đạo UBND P.Bến Nghé (Q.1), vị lãnh đạo này cho hay: “Đêm nào tụi tôi cũng xử lý. Cứ 20 giờ tối nay (6.7), anh ra PĐB, sẽ gặp ngay tổ công tác của phường”. Khoảng 20 giờ ngày 6.7, PV ghi nhận lúc này có một tổ công tác gồm nhiều cán bộ TTĐT của UBND P.Bến Nghé túc trực tại PĐB. Nhóm bán hàng rong án binh bất động. Khoảng 30 phút sau, chiếc xe tải chuyên dụng của tổ công tác di chuyển quanh PĐB. Lúc này, nhiều người bán hàng rong đang nấp sau các tán cây xung quanh PĐB liền đẩy xe tự chế rời đi. Nhưng chỉ ít phút sau, khi tổ công tác vừa rời đi, hàng chục xe tự chế lại ồ ạt đổ ra PĐB, “bóp nghẹt” không gian đi bộ của người dân.

“Tôi không biết vì sao họ có thể bày bán ngang nhiên như vậy trong PĐB. Giá thì trên dưới 30.000 đồng/loại đồ uống, trong khi các món ăn vặt rất khó đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm”, chị N.T.T.T (22 tuổi, ngụ Q.3) thắc mắc.

Công viên bến Bạch Đằng mới cải tạo đã tràn ngập hàng rong

Cách phố đi bộ Nguyễn Huệ không xa là Công viên bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1). Dù chỉ mới được cải tạo, nâng cấp, nhưng hiện tình trạng hàng rong “đóng chiếm” đã xuất hiện khắp công viên. Nhiều đêm tháng 7.2022, chúng tôi ghi nhận hàng chục xe bán cá viên chiên, bán nước án ngữ ngay vỉa hè đường Tôn Đức Thắng. Ngoài việc lấn chiếm lòng lề đường để bán hàng rong, những người này còn bày ghế khắp công viên để phục vụ khách.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.