Hàng ngàn người đến phiên chợ 1 năm họp 1 lần lúc nửa đêm

23/01/2023 23:17 GMT+7

Đêm 23.1 rạng sáng 24.1 (đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 Tết Quý Mão), rất đông người tham dự phiên chợ đình Bích La.

Phiên chợ 1 năm chỉ họp 1 lần vào đêm mùng 2 rạng sáng mùng 3 tết tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Phiên chợ đặc biệt này thu hút sự tham gia đông đảo của người dân ở địa phương và các tỉnh lân cận.

Từ hơn 22 giờ, rất đông bạn trẻ đã có mặt tại phiên chợ đình Bích La để du xuân

TUYẾT CẨM

Các mặt hàng được bày bán chủ yếu tại chợ: muối, chè xanh, rau, cây thần tài…

Ai đến chợ cũng cố gắng bán hay tìm mua một thứ gì đó nhằm phát lộc cho nhau và cầu may mắn đầu năm

Người mua đến chợ với tâm lý vừa tham quan vừa mua lấy lộc

Nguyễn Thị Ngọc (23 tuổi), ngụ thôn Ngô Xá Thanh Lê, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng bạn đi mua lộc đầu năm. Ngọc cho hay: “Năm nào mình cũng đi mua lộc để cầu cho năm mới phát lộc phát tài, khởi đầu năm mới suôn sẻ. Mình thấy không khí ở phiên chợ này rất nhộn nhịp, dù chỉ diễn ra vài tiếng trong năm nhưng để lại cho mình những kỷ niệm khó quên. Đầu năm nên người bán sẽ không nói thách, mà người mua cũng sẽ không trả giá”

Trần Thị Lệ Thi (bên trái) (22 tuổi) ngụ thôn An Lộng, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bày bán các mặt hàng như: muối, hương, bật lửa, chè bột lọc... Thi cho biết: “Mình bán lộc đầu năm theo phong tục của mọi người ở đây. Mình bán muối vì người ta thường nói “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Cũng mong là sẽ mua may bán đắt, được mọi người ủng hộ nhiều”

Nhiều bạn trẻ đến đây để thắp hương cầu lộc, cầu tài

Năm nào Nguyễn Thị Hoa (bên trái), (17 tuổi) ngụ thôn 5, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũng đi 10 km để đến phiên chợ đình Bích La. Hoa chia sẻ: “Mình có nhiều dự định trong năm mới nên muốn đến phiên chợ cầu may mắn và bình an, hy vọng năm mới sẽ đạt được như ý”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.